CẬP NHẬT tin sáng 30/10: Chủ tịch FIFA xin lỗi Ronaldo. Barca đã hơn Real 9 điểm!

30/10/2013 06:14 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Những tin tức bóng đá quốc tế nổi bật sáng ngày 30/10/2013 được Thethaovanhoa.vn chuyển tới bạn đọc.

Vòng 11 Liga: Alexis, Fabregas tỏa sáng, Barca bỏ cách Real Madrid 9 điểm

Chỉ ít ngày sau chiến thắng 2-1 trước Real Madrid ở trận kinh điển Liga, Barca tiếp tục duy trì mạch bất bại của mình trong trận đấu sớm ở vòng 11 Liga với chiến thắng 3-0 trước chủ nhà Celta Vigo. Celta vẫn chưa thắng được trận sân nhà nào kể từ đầu mùa nhưng trước một Barca quá mạnh, họ đành chấp nhận để chuỗi trận đáng quên ấy kéo dài thêm nữa.

Trong lần thứ 100 khoác áo Barca, Alexis Sanchez tiếp tục gây ấn tượng với bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 10. Cách biệt được nhân đôi đầu hiệp 2 cho Barca sau pha phản lưới của thủ thành Yoel từ tình huống dứt điểm của Fabregas. Sau đó chính Fabregas chọn vị trí rất tốt để dứt điểmghi bàn, ấn định chiến thắng dễ dàng 3-0 cho Barca. Chiến thắng này nâng chuỗi trận bất bại của Barca lên con số 11, tạm thời bỏ cách Atletico Madrid 4 và Real Madrid 9 điểm (đều mới đá 10 trận).



Barca tiếp tục mạch trận bất bại ở Liga

Vòng 10 Serie A: Inter Milan đánh rơi chiến thắng ở Bergamo

Dẫn trước chủ nhà Atalanta 1-0 với pha ghi bàn của Ricky Alvarez trong trận đấu sớm thuộc vòng 10 Serie A nhưng Inter Milan đã để Atalanta quân bình tỷ số nhờ công German Denis ngay trong hiệp 1. Hiệp 2, đội khách thậm chí còn chiếm ưu thế và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là pha dứt điểm trúng khung gỗ Atalanta của Mauro Icardi.

Sau trận đấu ông Mazzarri cho rằng Inter thiếu may mắn và xứng đáng chiến thắng vì đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn Atalanta trong khi tác giả của bàn thắng duy nhất cho Inter Ricky Alvarez thừa nhận đơn giản là “Inter không biết cách bảo vệ lợi thế của mình và thiếu bản năng sát thủ để đóng lại trận đấu như ý muốn”. Trận hòa này khiến Inter có nguy cơ tụt xuống thứ 5 trên BXH nếu Fiorentina chiến thắng ở vòng 10.

Chủ tịch FIFA Blatter xin lỗi Ronaldo

Sau khi đưa ra nhận xét “khiếm nhã” rằng thích Messi hơn Ronaldo, rằng “Ronaldo dành nhiều thời gian ở tiệm cắt tóc hơn Messi”, ông Sepp Blatter lập tức bị “ném đá”. Chính Ronaldo cáo buộc ông thiên vị Lionel Messi và Barca. Rất nhanh sau đó, người đứng đầu cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới đã sửa sai với lời xin lỗi công khai trên Tweeter chính thức của Ronaldo.

“Tôi xin lỗi Cristiano, tôi không bao giờ có ý xúc phạm anh. Xin lỗi vì những phát biểu của tôi đã làm anh tổn thương. Bây giờ tôi nói lại rằng Messi và Ronaldo đều là những cầu thủ xuất sắc theo cách của riêng họ”.



Chủ tịch FIFA Sepp Blatter

Nói “không” với Brazil, Diego Costa chọn khoác áo tuyển Tây Ban Nha

Dù HLV đội tuyển Brazil Felipe Scolari đã điền tên Diego Costa vào danh sách triệu tập cho các trận giao hữu của “Selecao” với Honduras và Chile trong thời gian tới nhưng chân sút đang có phong độ rất cao của Atletico Madrid vẫn giữ nguyên ý nguyện ban đầu của anh là khoác áo tuyển Tây Ban Nha. Costa đã chọn khoác áo Tây Ban Nha và đã chính thức xác nhận điều này.

Thông tin này được đăng tải trên website chính thức của Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF). Costa đã ký vào một lá thứ gửi cho tổng thư ký CBF là ông D.Julio Cesar Avelleda, xác nhận ý định của anh là chơi cho đội tuyển Tây Ban Nha. Hồi tháng 7/2013, tiền đạo đang nằm trong top những chân sút hàng đầu Liga này đã được nhập tịch Tây Ban Nha.

Với hộ chiếu kép, anh có thể chọn chơi cho một trong hai đội tuyển Brazil và Tây Ban Nha. Và anh đã chọn Tây Ban Nha. Costa được coi là tiền đạo có phong độ tốt nhất Châu Âu hiện nay. Anh đã ghi tới 11 bàn thắng sau 10 trận khoác áo Atletico ở Liga mùa này.

Ngay sau khi Diego Costa xác nhận khoác áo tuyển Tây Ban Nha, Brazil đã bỏ tên anh khỏi danh sách triệu tập. CBF cho biết từ giờ họ sẽ giải quyết vấn đề bằng luật pháp. Chủ tịch CBF Marin cho biết Brazil sẽ đấu tranh đến cùng trong vụ này. Ông đã tiếp xúc với người đồng nhiệm ở LĐBĐ Tây Ban Nha, nói rõ mong muốn của CBF nhưng cũng thừa nhận người có quyền quyết định cuối cùng là Diego Costa.

Arsenal có thể mất Flamini 2-3 tuần

HLV Arsene Wenger của Arsenal xác nhận tiền vệ Mathieu Flamini bị chấn thương háng và với chấn thương này, anh có thể phải nghỉ đấu 2-3 tuần. Flamini chỉ đá được 8 phút trận gặp Crystal Palace rồi bị chấn thương và buộc phải rời sân. Nếu đúng là phải nghỉ đấu 2-3 tuần như dự kiến thì cựu tiền vệ AC Milan sẽ bỏ lỡ một số trận đấu quan trọng của Pháo thủ trong đó có trận đấu quan trọng với Liverpool thuộc vòng 10 Premier League cuối tuần này, cuộc chiến sống còn với Borussia Dortmund ở vòng bảng Champions League và sau đó là trận đấu với Man United ở vòng 11 Premier League tại Old Trafford.

Man City còn mất Kompany 2-3 trận nữa

Trung vệ trụ cột Vincent Kompany vẫn đang tập riêng sau khi gặp vấn đề trong quá trình hồi phục chấn thương háng. Daily Mail nói rằng anh chắc chắn phải nghỉ đấu tiếp 2 trận sắp tới của Man City là trận gặp Newcastle United ở cúp Liên đoàn Anh và trận gặp Norwich ở vòng 10 giải ngoại hạng. Khả năng Kompany bỏ lỡ trận đấu với CSKA Moskva ở vòng bảng Champions League sau đó cũng là rất cao. Kompany là trụ cột đặc biệt quan trọng ở hàng thủ Man City. Sự vắng mặt của anh đã khiến ông Manuel Pellegrini không có phương án thay thế hiệu quả nào.

HT




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm