Juve có chiến thắng đầu tiên: Nào, bây giờ là Chelsea!

09/11/2012 10:35 GMT+7 | Juventus

(TT&VH)- Hẳn đấy là thông điệp mà nhà vô địch nước Ý gửi nhà vô địch Champions League sau chiến thắng đậm đà 4-0 trước Nordsjalland. Trận đấu sau đây hai tuần nữa giữa họ ở sân Juventus có ý nghĩa cực kì quan trọng đến khả năng đi tiếp của hai đội. Hãy coi trận gặp đối thủ Đan Mạch là một cuộc tập đánh giáp lá cà.

Đấy không phải là một trận đấu, mà là cuộc tập trận quy mô lớn nhằm hướng tới một cuộc đại chiến hai tuần sau đấy. Đại chiến thực sự và 90 phút ở sân Juventus đêm 20/11 ấy không có chỗ cho những sai lầm trong khâu dứt điểm, không có cơ hội để sửa sai thêm nữa nếu lại vào trận với một tâm lí hơi chờ đợi, thiếu quyết đoán và dường như chủ hòa như đã từng thể hiện trong ba trận đầu tiên của vòng bảng.

Tỉnh giấc từ derby Italia



Giovinco ghi bàn đầu tiên trong vòng 2 tháng- Ảnh Getty

Trước Nordsjaelland, là một Juve chói sáng nhất kể từ đầu mùa. Không đề cập đến việc đối thủ chỉ là một CLB nhỏ với những cái tên chẳng ai biết đến, chỉ trong hiệp 1 đã chịu đến 11 cú sút của Juve mà không phản pháo lại được phát nào, khiến Buffon trở thành khán giả bất đắc dĩ trong cả trận (chỉ một lần phải cứu bóng!), mà hãy nói đến cách Juve kết liễu đối thủ bằng tinh thần nào. Trận thua Inter giống như một xô đá hắt vào mặt khiến người ta phải thức tỉnh, khiến họ cảm thấy áp lực từ phía sau trên tất cả các mặt trận lớn đến mức nào. Sự thức tỉnh của Juve thật kinh khủng: Juve tấn công ào ạt từ đầu, mở tỉ số ở phút thứ 6 và đến phút thứ 37 của hiệp 1, đã hoàn tất việc san bằng đối thủ bằng 3 bàn thắng. Chiến thắng đậm đà này không khác gì việc trút cơn giận dữ lên đội bóng Đan Mạch, và trút cả nỗi bực bội lên chính mình bởi 2 điểm đáng tiếc mà họ đã đánh mất trong trận lượt đi ở Copenhagen.

Nếu Juve không vượt qua vòng bảng này, Juve nên tự trách chính họ bởi đã vứt đi cả hiệp 1, đã bị dẫn trước và thực ra chỉ bắt đầu chơi trong 30 phút cuối trận. Những sai lầm trong tư tưởng khi ra châu Âu ấy đã được sửa chữa trong trận lượt về này, khi Conte không áp dụng chính sách quay vòng (sử dụng toàn bộ đội hình chính thức, chỉ thay mỗi Vucinic bằng Matri và Lichtsteiner bằng Isla) và những cuộc nói chuyện của anh với đội bóng sau trận thua Inter và trước trận gặp Nordsjaelland đã phát huy tối đa tác dụng. Anh đã kích thích một khối thuốc nổ trong lòng các học trò. Khối thuốc nổ ấy mang tên khát khao, khát khao lấy lại danh dự bị ảnh hưởng, khát khao châu Âu.

Tuyến giữa là sự sống

Trước 25 nghìn khán giả (một con số quá ít ỏi ở Cúp châu Âu so với một trận bình thường ở Serie A), một lần nữa, hàng tiền vệ Juve lại đóng vai trò quan trọng nhất. Luôn ghi bàn từ một tuyến mang ý nghĩa then chốt của Juve, đấy là họ.

Những tiền vệ ấy đã ghi đến 17 bàn trên tất cả các mặt trận mùa này. Cả Marchisio và Vidal cùng lập công. Đấy là lần đầu tiên cho số 8 của Juve ở Champions League, lần thứ 3 cho tiền vệ người Chile được các juventini đặt biệt danh là “Re Artu” (Vua Arthur) mùa này. Giovinco cũng ghi bàn đầu tiên của mình sau gần hai tháng. Quagliarella tận dụng cơ hội đá chính ít ỏi để ghi bàn thứ 5 trong mùa giải. Chỉ tiếc cho Matri, người đã tung một cú sút trúng xà ngang...

Juve đã thắng, nhưng những dấu hiệu về sự hồi sinh phong độ của Juve trên thực tế chỉ có thể được kiểm chứng bằng trận đấu quyết tử với Chelsea sau đây hai tuần nữa, khi Juve đã lên dây cót tinh thần và khả năng công phá đối thủ bằng trận đè bẹp đội yếu nhất bảng. Khó khăn vẫn còn ở phía trước.

Anh Ngọc

Con số

3 Theo báo chí Ý, lúc trận đấu kết thúc, khi đi ngang qua phòng họp báo, nghe thấy một ai đó la to lên ăn mừng bàn thắng thứ 3 được ghi ở phút 94 của Chelsea trong trận thắng Shaktar 3-2, Conte đã hỏi các trợ lí xem ai vừa hò hét ủng hộ cho Chelsea và chửi tục.

3 Sau 3 năm kể từ trận thắng Hapoel Tel Aviv ở vòng bảng Champions League mùa 2009/10, Juve mới tìm lại được chiến thắng ở Cúp Châu Âu. Trước trận thắng Nordsjaelland, Juve đã hòa liên tiếp 9 trận tại Europa League (6 trận) và Champions League (3 trận).

10 Nếu không lọt được vào vòng đấu loại trực tiếp Champions League, Juve sẽ thiệt hại ít nhất 10 triệu tiền thưởng và các khoản thu nhập khác. Nếu tụt xuống Europa League, Juve chỉ được thưởng 200 nghìn euro cho việc vào vòng 1/16.

Marchisio, Giovinco & lần đầu ở Champions League

Đầu tiên là Marchisio, sau đó đến lượt Giovinco. Những tài năng người gốc Torino do chính Juventus đào tạo đã ghi những bàn thắng đầu tiên của mình cho CLB ở mặt trận lớn nhất mà họ tham gia. Những người hùng ấy đã phải chờ quá lâu: Marchisio đã cùng Juve chiến đấu ở Cúp Châu Âu từ năm 2010, Giovinco "tị nạn" sang Parma và đến mùa hè 2012 mới trở lại. Sau ngần ấy năm, những bàn thắng bây giờ mới đến, và Juve trông đợi họ sẽ tiếp tục lập công trong hai trận đấu cực kì quan trọng sắp tới với Chelsea và Shaktar. "Hoàng tử nhỏ" (Marchisio) và "Kiến nguyên tử" (Giovinco), ghi bàn nữa đi!


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm