Juventus bình thản đợi derby d'Italia: Khi chiến thắng trở thành điều giản dị...

01/11/2012 11:33 GMT+7 | Juventus

(TT&VH Online) – Chiến thắng nhọc nhằn của Juve trước Bologna rạng sáng nay đang tạo ra bầu không khí hân hoan đặc biệt.

Vấn đề không đơn giản là Juve giành 3 điểm bởi họ đã thắng 8 trận trước khi gặp Bologna. Thế nên, chuyện giành thêm 3 điểm thì cũng không có gì đặc biệt. Cũng không chỉ là chuyện Juve thắng đúng vào dịp đội bóng kỷ niệm sinh nhật 115 năm (1/11/1897-1/11/2012). 



Qualiarella ăn mừng bàn thắng vào lưới Bologna

Điều làm cho chiến thắng này trở nên đặc biệt là một lần nữa Juve đã chiến đấu tới phút chót với niềm tin chiến thắng. Quagliarella đã nói thật giản dị nhưng chính xác rằng “Juve không bao giờ đầu hàng”. Phải, đội bóng này đã chiến đấu với tinh thần ấy. Không cần biết đó là đối thủ nào. Không cần biết trận đấu còn bao nhiêu phút. Đơn giản là với Juve, còn thời gian thì còn chiến đấu. Chiến đấu cho tới khi nào chiến thắng đối thủ hoặc tới khi sức cùng lực kiệt mới thôi.

Các cầu thủ bất kể già trẻ, chính thức hay dự bị đã ra sân là được quán triệt về tinh thần Juve. Tinh thần ấy là chiến đấu không khoan nhượng, không bao giờ lùi bước và dù trận đấu chỉ còn 1 phút, vẫn cứ tin rằng cuối cùng Juve sẽ thắng.

Đấy không phải là sự tự huyễn hoặc bản thân hay coi thường đối thủ. Đơn giản là để chiến thắng thì trước hết người ta phải tự tin. Bạn không thể đưa bóng vào lưới đối phương nếu bạn cứ nghĩ là mình không làm được điều đó. Bạn không thể đánh bại đối thủ nếu cứ tự nhủ là mình không đủ tài năng.

Trận thắng thứ 9 rồi. Nhưng chắc chắn đây chỉ là món quà nhỏ cho sinh nhật hồng 115 năm của Juve. Món quà ý nghĩa hơn nhiều là một chiến thắng khác trước Inter ở derby d’Italia cuối tuần này. Xét cho cùng thì với Juve, một trận đấu chỉ là một trận đấu. Một chiến thắng cũng chỉ là 3 điểm.

Nhưng thắng Inter cuối tuần này sẽ là một thông điệp mang tính tái khẳng định. Ở Italia, Juve là số 1. Ít nhất là ở mùa này. Mọi giấc mơ lật đổ sớm muộn gì cũng sẽ vỡ tan. Và đối thủ nào rồi cũng sẽ phải đối mặt với thực tế phũ phàng rằng họ chỉ có thể ngước nhìn vương miện trong tay những người áo trắng đen khi mùa giải kết thúc.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm