Ba Lan: Áp lực ngàn cân trên vai Smuda

07/06/2012 15:55 GMT+7 | Bảng A

(TT&VH) - Hầu như tất cả những người Ba Lan bi quan vào cơ hội của đội nhà ở giải đấu năm nay đều có chung một điểm lo ngại: HLV Franciszek Smuda. Người chèo lái con tàu sơn hai màu đỏ-trắng ấy đang tỏ ra là một tay lái tồi.

Khi Smuda lên nắm quyền ở đội tuyển Ba Lan hơn 30 tháng trước, ông hẳn không bao giờ nghĩ đến chuyện 50 ngày trước khi EURO 2012 khởi tranh, ông vẫn phải ghé thăm sở cảnh sát để giải quyết vụ bê bối uống rượu của các tuyển thủ “Đại bàng trắng”. Trong thời gian dẫn dắt Ba Lan, Smuda đã 2 lần phải đứng ra giải quyết các vụ cầu thủ tự do uống rượu, không khỏi khiến người ta nghi ngờ vào năng lực lãnh đạo của ông. Song sau vụ Smuda quyết định không gọi các cầu thủ dính bê bối rượu chè là Slawomir Peszko và Marcin Wasilewski dự EURO 2012 cách đây hai tháng, ông cũng bị người hâm mộ chỉ trích thậm tệ. Trên trang polandsoccerblog.com, có thành viên nói thẳng “Ông ta mất trí rồi”, một thành viên khác “Smuda đang tàn phá giấc mơ Ba Lan”. Có lẽ vì sức ép từ dư luận, Smuda cuối cùng vẫn điền tên lão tướng Wasilewski vào danh sách chính thức.

Smuda không được người hâm mộ Ba Lan tin tưởng - Ảnh: Getty

Smuda cũng là tâm điểm công kích khi thừa nhận rằng ngoài một danh sách 11 cầu thủ chính thức và vài cái tên dự bị, ông không tạo ra được một đội tuyển 23 con người đủ đem lại hy vọng cho người Ba Lan. Trong 31 trận cầm quân, ông đã thử nghiệm hơn 80 cầu thủ khác nhau, nhưng cuối cùng hầu như chẳng thu hoạch được gì. Nhiều người tin rằng danh sách mà Smuda lập ra cũng mang màu sắc cảm tính hơn là có tính toán. Điển hình như hàng thủ cực kỳ đáng lo. Głowacki và Perquis không có phong độ tốt ở CLB của họ và thể lực cũng không có gì đảm bảo do vừa trở lại sau chấn thương. Wasilewski thì dính bê bối. Boenisch mới tát xuất sau 2 năm gần như mất tích bởi chấn thương liên miên. Chỉ còn hậu vệ phải Łukasz Piszczek của Dortmund, đội vô địch Bundesliga, là đáng tin cậy về mọi mặt.

Những thành tích đá giao hữu của Ba Lan trong năm 2012 này lại phản bác điều đó khi họ thắng 3, hòa 1, và không thủng lưới một lần nào. Tuy nhiên, nếu điểm mặt những đối thủ mà Ba Lan đã gặp thì người ta có thể hiểu rõ tại sao lại thế. Ngoài trận hòa đáng khen trước Bồ Đào Nha, Ba Lan thắng Latvia và Slovakia với tỷ số tối thiều 1-0, trước khi đại thắng đội nhược tiểu Andorra (có trình độ chỉ ngang các đội... Đông Nam Á) 4-0. Đó hoàn toàn không phải những thuốc thử mạnh cho thủ thành Wojciech và ê kíp phòng ngự của ông Smuda.

Trọng tài TBN cho trận khai mạc

Hôm qua, danh sách các trọng tài điều khiển 4 trận đầu tiên của EURO 2012 đã được công bố. Theo đó, trọng tài người Tây Ban Nha Carlos Velasco Carballo sẽ bắt trận khai mạc giữa chủ nhà Ba Lan và Hy Lạp (23h00, 8/6). Trọng tài Howard Webb (Anh) là người cầm còi trận còn lại của bảng A, Nga - Czech (0h145, 9/6). Trận đấu đầu tiên của bảng B là Hà Lan - Đan Mạch (23h00, 9/6) do trọng tài Damir Skomina (Slovakia) đảm nhiệm, còn trận Đức - Bồ Đào Nha (01h45, 10/6) được giao cho trọng tài Stephane Lannoy (Pháp).

Từ khi mới nhậm chức, Smuda đã tuyên bố chắc nịch rằng mục tiêu của ông là xây dựng một đội tuyển chơi tấn công. Trước thềm EURO, ông khẳng định chiến lược đó đã thành công, nhưng những con số nói điều ngược lại. Trong 5 nhà cầm quân gần nhất của Ba Lan, Smuda tạo ra đội bóng tấn công kém nhất với chỉ trung bình 1,29 bàn/trận. Vấn đề không phải là nằm ở việc tạo ra cơ hội, mà là khả năng dứt điểm, bất chấp Ba Lan sở hữu một trong những tiền đạo hay nhất Bundesliga hiện nay là Lewandowski (ghi 32 bàn cho Dortmund mùa vừa qua). Ba Lan cũng rất yếu trong khả năng tận dụng các cơ hội từ đá phạt, bởi họ không những thiếu chân sút phạt tài năng, mà còn không biết phối hợp dàn xếp các tình huống đá phạt gián tiếp hay phạt góc.

Khi trận ra quân trước đối thủ Hy Lạp, được đánh giá là dễ dàng nhất trong 3 trận vòng bảng của Ba Lan (cũng có nghĩa là sự kỳ vọng chiến thắng lên cao nhất), chỉ còn chưa đầy 40 giờ nữa sẽ diễn ra, Smuda rõ ràng đang phải chịu áp lực khổng lồ từ chính “người nhà”. Nếu Ba Lan không thắng, có lẽ ông phải nhờ tới sự bảo vệ của cảnh sát.

Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm