Hậu trường "Sao Mai Điểm Hẹn" trước giờ G

29/06/2008 01:39 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - 20h tối nay (29/6), 12 thí sinh của vòng chung kết cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2008 sẽ chính thức ra mắt khán giả cả nước sau tuần luyện tập đầu tiên.
 
Để chuẩn bị cho đêm thi đầu tiên thể loại tự chọn, 12 ca sĩ đã có một tuần tập thanh nhạc với hai giảng viên Hà Thủy và Minh Ánh, các buổi luyện tập vũ đạo, phong cách biểu diễn với các chuyên gia đến từ Thái Lan khá vất vả. Và dù chỉ mới được tập trung luyện tập và học với nhau trong thời gian ngắn, nhưng các SMĐH năm nay đã có rất nhiều những kỷ niệm và những chuyện hậu trường đặc biệt.
 
* Hoàng Nghiệp - Hát xong là tới nhà...nghỉ
 
Hai cuộc thi SMĐH năm 2004, 2006, BGK lựa chọn mỗi khu vực nam, bắc 6 thí sinh nên dù tổ chức tại Tp.HCM hay Hà Nội, các thí sinh đều được lo chỗ ăn ở tập trung để thuận tiện cho việc luyện tập. Tuy nhiên, năm nay kinh phí để tổ chức cuộc thi khá eo hẹp, hơn nữa cả 12 ca sĩ tham gia chương trình đều có nhà, có gia đình ở Hà Nội nên BTC đã cho phép các thí sinh được về nhà sau những giờ luyện tập.
 
Đối với các thí sinh khác thì không có vấn đề gì nhưng đối với chàng ca sĩ đến từ Cần Thơ, Trần Hoàng Nghiệp lại gặp một trở ngại lớn. Thực ra Hoàng Nghiệp đã ra sống và học tập ở Hà Nội hơn 8 tháng nhưng anh ở trong ký túc xá của trường Nghệ thuật Quân đội. Suốt một tuần nay, các thí sinh đều phải luyện tập đến sau 10h30 tối và khi Nghiệp trở về thì KTX đã đóng cửa. Không biết làm cách nào, chàng ca sĩ này đành đi thuê nhà nghỉ để ngủ. Các thí sinh đều rất thương Nghiệp nhưng không biết giúp bạn như thế nào. Khi được hỏi về vấn đề này, Hoàng Nghiệp cho biết đã tâm sự với "U Thanh" (tên các SMĐH vẫn gọi NS Huyền Thanh, trưởng BTC cuộc thi - PV) và được hứa đến thứ hai tới BTC sẽ họp và giải quyết trường hợp của Nghiệp.
 
Hoàng Nghiệp cũng cho biết sức khỏe của anh thời gian này không được tốt và bị ảnh hưởng nhiều vì ở KTX thường xuyên bị mất ngủ do ồn và nóng. Cũng chính vì lý do này mà trong các buổi luyện tập vừa qua, thầy giáo Joe, chuyên gia Thái Lan luôn nhắc nhở Nghiệp chú ý tới sức khỏe vì chặng đường phía trước còn khá dài.
 
* Hà Linh - Mất ví, mất điện thoại và hình của người yêu
 
Ngày 27/6, sau khi luyện tập cùng các bạn, Hà Linh rủ Nhật Thu đi ăn trưa. Đi được nửa đường thì chợt nhớ ra không cầm theo túi xách. Nhật Thu bảo với Hà Linh "Chị phải quay lại ngay, không là mất đồ đấy". Và rất tiếc khi hai "Sao Mai" này quay trở lại phòng tập thì chiếc túi bao gồm ví, điện thoại của Hà Linh đã không cánh mà bay. Hà Linh cảm thấy rất buồn nhưng không phải vì mất tiền hay điện thoại mà vì tấm hình kỷ niệm của người yêu cũ đã "ra đi" cùng với mấy món đồ kia. Duy Khoa khi biết chuyện đã nhắc Hà Linh và Nhật Thu thông báo với các thí sinh khác biết để đề phòng. Bởi những ngày vừa qua, ở phòng tập xuất hiện khá nhiều người lạ, không chỉ có các thí sinh mà còn có các nhà báo tới viết bài. Thậm chí nhiều sinh viên của trường Nghệ thuật quân đội cũng tới xem các "Sao Mai Điểm Hẹn" luyện tập.
 
* Nick name và chuyện gọi tên
 
"Mít", "Hà mã" và "Béo ú" là tên gọi mới do các thí sinh và thầy giáo Joe đặt cho các thí sinh Hoàng Yến, Ngọc Minh và Hải Yến. Ngọc Minh được gọi là Hà Mã vì anh là người có cân nặng nhất trong số 12 thí sinh năm nay. Ở bảng dành cho nữ, thì Hà Linh đang là ứng cử "nặng ký" nhất. Cô cười và cho biết "Em gần 60kg cơ đấy, cũng luyện tập nhiều lắm nhưng sụt cân thì không hát được. Toàn cố gắng nhịn ăn để giảm béo thôi".
 
Thế nhưng biệt danh "Béo ú" không phải dành cho Hà Linh mà là Hải Yến. Số là chuyên gia Joe đặt tên cho Hoàng Yến là "Mít" còn Hải Yến là "Béo ú" để dễ phân biệt hai cô nàng với nhau.  Hải Yến "Béo ú" phân trần "Sau cuộc thi VietNam Idol, em đã giảm được 9kg rồi. Tuy chưa mảnh mai lắm nhưng rõ ràng không còn béo ú nữa rồi".
 
Trong đêm tổng duyệt tối qua, các thí sinh nhất trí đề nghị MC Anh Tuấn và Mỹ Lan không đọc rõ họ tên của từng người
SBD bình chọn cho các SMĐH 2008
SBD 01 - Phương Thủy
SBD 02 - Duy Khoa
SBD 03 - Nhật Thu
SBD 04 - Ngọc Minh
SBD 05 - Khắc Hiếu
SBD 06 - Hải Yến
SBD 07 - Thu Phượng
SBD 08 - Hoàng Nghiệp
SBD 09 - Hoàng Yến
SBD 10 - Hà Linh
SBD 11 - Mạnh Quân
SBD 12 - Thu Hường
nữa mà chỉ gọi tên đệm với lý do "nhiều khán giả đã biết tên chúng em như vậy rồi". Như vậy Trần Thị Thu Hường sẽ chỉ còn là Thu Hường hay Nguyễn Mạnh Quân sẽ cũng chỉ đơn giản là Mạnh Quân mà thôi.
 
BTC cũng quyết định không bắt các thí sinh đeo số báo danh lên sân khấu nữa bởi "Ở cuộc thi này, các em là ca sĩ, nếu đeo số báo danh lên sân khấu các em giống như thí sinh đi thi quá" - NS Huyền Thanh nói- "Hãy giữ lấy số báo danh để làm thẻ ra vào khu vực sân khấu. Tôi tin rằng, sau một tuần, khán giả sẽ dần nhớ được số báo danh và sẽ nhắn tin bình chọn cho các em". 
 
TT&VH Online xin giới thiệu chùm ảnh các SMĐH 2008 trong buổi tập tổng duyệt ngày hôm qua (28/6).
 
Hai "SMĐH" được đặc cách Thu Phượng và Hà Linh được
chuyên gia tóc nhuộm, một người đỏ còn người kia vàng

Thu Phượng làm duyên trước ống kính với mái tóc đỏ

Thu Hường phiêu với Cho tình yêu bay lên bồng bềnh của
nhạc sĩ Nguyễn Cường còn cô giáo Minh Anh đang "xử lý" ban nhạc.

Nhật Thu giết thời gian chờ tới lượt tập bằng cách nhắn tin điện thoại

Còn Khắc Hiếu giết thời gian bằng cách ... lướt mạng

"Em rất khoái chụp hình" - Nhật Thu
MC Mỹ Lan "buôn" cùng NTK Đức Hùng
Em út Hoàng Yến đứng cánh gà hát đệm cho "chị" Thu Hường
NTK Đức Hùng, MC Mỹ Lan và NS Huyền Thanh "buôn" rôm rả

12 chàng nhạc công trong ban nhạc tranh thủ nghỉ ngơi

Bữa trưa của Sao Mai Duy Khoa

Bài và ảnh: Thành Trung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm