
Trong khi Zenga vừa mới rời Catania đã kêu lên, rằng Palermo “có thể đoạt Scudetto”, thì chủ nhật trước, sau khi đánh bại Lazio và đạt 40 điểm, trả lời phỏng vấn truyền hình Italia, Rossi bảo rằng, bây giờ Palermo đã đủ điểm để trụ hạng. Khi một ai đó tìm cách so sánh ông với Zenga, Rossi trả lời: “Tôi không đưa ra các tuyên bố, vì tôi là một HLV”. Vị HLV ấy làm gì? Rất nghiêm túc với công việc, thường xuyên thức khuya dậy sớm để nghiên cứu các đối thủ và tìm cách hạn chế các sai lầm của mình và chỉ thưởng cho mình một ngày nghỉ duy nhất trong tuần là thứ hai, khi ông “xem bóng đá Anh hoặc trả lời tin nhắn của con cái hoặc bạn bè”. Zamparini, người nóng tính như lửa và thay HLV như thay áo đã khen Rossi là người đã tạo ra được từ Palermo một đội bóng. Sự thật là từ khi Rossi đến Palermo, đội bóng xứ đảo chỉ biết thắng trên sân nhà và dưới tay ông, hàng loạt cầu thủ Palermo đã trở thành tuyển thủ quốc gia, tổng cộng 9 người (Cassani, Sirigu cho ĐT Italia, Kjaer cho Đan Mạch, Pastore cho Argentina, Cavani cho Uruguay, Goian cho Rumania và 3 cầu thủ U23, Celutska, Calderoni, Giovio).
Ước mơ lớn của Rossi là đưa Palermo đến Champions. Ông đã làm được điều ấy với Lazio mùa 2006-07 (đội bóng thủ đô bị loại ở vòng bảng mùa 2007-08). Giờ là lúc lặp lại kì tích với Palermo. Chúc người đàn ông ngồi trên băng ghế HLV Palermo có khuôn mặt khắc khổ và mồm lúc nào cũng nhóp nhép nhai kẹo cao su ấy toại nguyện.
|
Khi HLV trở thành những đấng cứu thế Delio Rossi là một trong số những HLV thành công trong việc đưa đội bóng lên cao sau khi thay thế một HLV khác bị sa thải. Thay Zenga ở vòng 13, Rossi đã đưa đội từ thứ 12 lên thứ 4 sau 3 tháng. Đồng nghiệp của ông, Mihajlovic, khi đến với đội cùng đảo Catania thì họ đang đứng cuối bảng với 9 điểm/16 trận. Sau 11 trận, Catania giành được 18 điểm và hiện cách nhóm xuống hạng 4 điểm. Tương tự, khi Colomba thay Papadopulo, Bologna chỉ được 9 điểm/10 trận, đứng thứ 5 từ dưới lên, bằng điểm với nhóm tụt hạng. Hiện tại, đội này đang đứng cách khu vực nguy hiểm 8 điểm. |