Chỉ Arbeloa là không 'sợ' Casillas

29/08/2013 13:32 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày trước người ta đã nghi ngờ rằng Raul là một ông trùm giấu mặt trong phòng thay đồ của Real vì nhiều HLV phải ra đi một phần do làm mất lòng anh. Nay tuy chưa có ai dám khẳng định Casillas là một “quyền lực đen” với ảnh hưởng tương tự nhưng không khó lắm để nhận ra điều đó.

Carlo Ancelotti có một cách tiếp cận khá nhạy cảm với vấn đề ông sẽ dùng Diego Lopez hay Iker Casillas. Ông không nói câu gì có ý hạ thấp uy tín của “thánh Iker” nhưng cũng không hề tâng bốc anh và vẫn bảo lưu quan điểm rằng Diego Lopez sẽ bắt chính nếu phong độ tốt hơn.



Chỉ Arbeloa (phải) là dám đối đầu với Casillas (trái)?


Nhưng nếu như Ancelotti có một quan điểm tương đối rõ ràng về mâu thuẫn ở vị trí thủ môn, các cầu thủ Real lại chưa hề dám nói thật về tình hình căng thẳng giữa Lopez và Casillas. Nếu có nói, không ai tỏ lời khen ngợi Lopez mà chỉ chăm chăm bảo vệ thủ quân Iker.

Phải chăng các cầu thủ sợ Casillas?

Alvaro Arbeloa lại là người có cái nhìn khách quan nhất về tình hình hiện tại. Anh vừa có bình luận rằng Iker là đội trưởng của anh, là người anh lớn của tập thể, nhưng tất cả các cầu thủ đều công bằng như nhau và họ cần phải là những người chuyên nghiệp. Arbeloa nói không thể đúng hơn: chính cựu hậu vệ Liverpool mùa này mất vị trí chính thức vào tay của Carvajal, và anh đã chấp nhận điều đó không một lời phàn nàn.

Cái mặt tiêu cực của cuộc cạnh tranh Casillas - Diego Lopez nằm ở chỗ Casillas đã mong chờ “chế độ mới” của Ancelotti sẽ trả anh về vị trí quen thuộc của mình trong khung gỗ. Nhưng Ancelotti giờ đây lại không thỏa mãn mong muốn ấy, vậy Casillas sẽ làm gì? Lại chơi trò vận động chính trị để lật đổ nốt Carletto?

Nếu Casillas đang toan tính điều đó, anh rất có thể sẽ phạm sai lầm cực lớn. Nên nhớ rằng Flo Perez không cùng “phe” với Casillas, ngài Chủ tịch chỉ sử dụng Casillas như một cánh tay nối dài để thiết lập quyền lực. Perez giờ đây đã hoàn toàn tin tưởng ở tài thao lược của bộ đôi Ancelotti Zidane nên sẽ không có chuyện Casillas lộng quyền. Perez sau bao năm thất bại cũng đã tỉnh ra và chán ngấy tình cảnh chia bè kết cánh trong nội bộ và gạt Casillas sang một bên chính là cách để đội bóng tiến đánh mục tiêu “Decima”.

Có một thực tế đã được thừa nhận là từ đầu năm 2013 tới nay, Diego Lopez đã giữ phong độ rất tốt để giúp Real giành á quân La Liga và lọt vào bán kết Champions League. Người ta sẽ còn nhớ mãi những pha bay lượn cứu thua của anh ở Old Trafford. Chính vì thế, cách giải quyết tốt nhất cho tình trạng xung đột là một sự ủng hộ công khai đến từ các trụ cột dành cho Lopez, có như vậy Casillas mới biết thân biết phận chờ cơ hội hoặc tự rời đi nơi khác.

Nhưng ngoài Arbeloa, chưa thấy ai nói một lời khen ngợi Lopez cả. Không một câu chữ nào từ Ronaldo, từ Oezil hay từ Alonso. Phải chăng họ sợ quyền lực của Casillas? Vậy thì cái quyền lực ấy lớn đến nhường nào?

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm