Đội tuyển Tây Ban Nha sẽ vinh danh Raul: “Ân huệ” cho “số 7”

17/02/2009 12:09 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Raul đã trở thành một huyền thoại sống của Real. Nhưng đội tuyển Tây Ban Nha thì vẫn là nỗi đau của anh, bất chấp việc “số 7” cũng đang giữ kỷ lục về số bàn thắng cho “Seleccion”.
 
Cánh cửa ĐTQG có thể sẽ không còn mở lại đối với Raul, mà nếu có mở lại thì chỉ là trong những trận đấu theo kiểu vinh danh. Cadena SER cho biết, vào tháng 11 tới đây, LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) sẽ tổ chức một trận giao hữu kỷ niệm 100 năm thành lập, nhiều khả năng là sẽ đá với Argentina. Theo ý tưởng của Ferrnando Hierro, cựu đồng đội của Raul ở Real đồng thời đang giữ chân Giám đốc kỹ thuật của RFEF thì trận đấu đó sẽ được kết hợp để tôn vinh Raul. Mà tôn vinh thì cũng có nghĩa là đóng sập cảnh cửa dẫn vào ĐTQG đối với tiền đạo này. Raul đã chơi 102 trận cho đội tuyển Tây Ban Nha, chỉ xếp sau thủ môn Zubizarreta.
 
Raul đá trận cuối cùng cho TBN trước Bắc Ireland
 
Trong 102 trận đó, thủ quân của Real Madrid đã ghi được 44 bàn thắng, dẫn đầu danh sách những chân sút xuất sắc nhất mọi thời. Tuy nhiên, hình ảnh của Raul trong màu áo ĐTQG luôn gắn liền với những thất bại. Anh đã dự 3 VCK World Cup (1998, 2002 và 2006), trong 3 giải đấu đó, Tây Ban Nha chưa bao giờ vượt qua được vòng tứ kết. Anh cũng đã dự 2 kỳ EURO, 2000 và 2004. Ở giải năm 2000, quả penalty hỏng ăn của Raul ở phút cuối cùng trận tứ kết với Pháp khiến TBN bị loại. Còn ở giải năm 2004, Raul cùng các đồng đội phải xách vali về nước sớm ngay từ vòng bảng. Trong khi đó, ở EURO 2008, khi Aragones kiên quyết không triệu tập Raul vào đội tuyển bất chấp việc anh đã có một mùa giải chói sáng cùng Real Madrid, TBN đã đăng quang chức vô địch.
 
Sau khi lên thay Aragones, Del Bosque cũng chưa lần nào gọi Raul. Dù luôn nói rằng cánh cửa vẫn chưa khép lại với Raul, nhưng thật khó tin là cựu HLV của Real sẽ đưa cầu thủ này trở lại, bởi ông không muốn phá vỡ bộ khung đã đạt tới sự cân bằng. Số 7 vốn trước đây thuộc về anh giờ đã được trao cho David Villa, chân sút cũng đang đi vào huyền thoại. Hơn thế nữa, ở TBN, người ta vẫn tin rằng chừng nào mà Hierro và Del Bosque còn nắm quyền ở RFEF thì Raul sẽ không có cửa quay lại ĐTQG, dù rằng cả 3 người đã từng sát cánh trong giai đoạn đầy thành công ở Real Madrid cách đây không lâu. Mùa 2002-03, ngay sau khi giành chức vô địch Liga thì Del Bosque và Hierro đã bị Chủ tịch Real khi ấy là Florentino Perez tống ra đường.
 
Nhiều người tin rằng, Raul chính là người đã đứng đằng sau cuộc thanh trừng ấy. Thế nên, như đã nói, nếu Raul còn có dịp khoác áo đội tuyển TBN, thì chỉ là trong những trận đấu “vinh danh” mà thôi.
 
Tháng 9 mở đầu và tháng 9 chia tay
 
Lần gần nhất Raul khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha là ở trận giao hữu với CH Czech ngày 9/9/1996, dưới thời Javier Clemente. Còn lần cuối cùng cầu thủ này chơi cho đội tuyển cũng là vào tháng 9, ngày 6/9/2006 ở trận thua Bắc Ireland 2-3 tại vòng loại EURO 2008. Từ sau đó, TBN không còn thua trong trận đấu chính thức nào nữa.
 
Trường hợp của Baggio
 
Trường hợp của Raul cũng giống với trường hợp của Baggio, huyền thoại, nhưng cũng là biểu tượng cho thất bại của người Ý. Tháng 4/2004, anh cũng được gọi vào đội tuyển Italia lần cuối ở trận giao hữu với ... Tây Ban Nha, 4 năm sau ngày thôi không còn được khoác áo đội tuyển.
 
Thùy Vi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm