Cuộc đua vua phá lưới: Lợi thế cho Ronaldo và Gomez

25/06/2012 15:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Cùng với việc những gương mặt bán kết đã được xác định, cuộc đua rất được chú ý giành danh hiệu Vua phá lưới cũng đã lộ mặt các ứng viên hàng đầu.

Việc dự đoán trở nên dễ dàng hơn khi một số chân sút đáng sợ nhất của EURO 2012 đã phải xách vali về nước. Alan Dzagoev của Nga, Mario Mandzukic của Croatia (đều 3 bàn), Zlatan Ibrahimovic của Thụy Điển và Nicklas Bendtner của Đan Mạch (2 bàn) là những ứng viên tiềm tàng, nhưng không còn cơ hội nâng số bàn thắng của mình lên nữa.

Ở thời điểm này, theo đánh giá của các nhà cái thì Mario Gomez đang dẫn đầu cuộc đua. Dù không ghi được bàn nào khi Đức nã vào lưới Hy Lạp tới 4 bàn trong trận tứ kết, Gomez vẫn còn nguyên hy vọng được đá chính ở trận bán kết, và cả chung kết nếu Đức chiến thắng, thay vì ngồi dự bị trong 80 phút ở Gdansk. HLV Joachim Loew đã nghe theo lời khuyên của người đồng nghiệp Felix Magath và sử dụng những cầu thủ có khả năng áp đặt lối chơi, giỏi xử lý bóng trong khoảng hẹp như Miroslav Klose, Andre Schurrle và Marco Reus để vượt qua Hy Lạp. Nhưng khi Đức gặp các đối thủ mạnh ở bán kết (và có thể cả chung kết), nhiều khả năng họ sẽ trở lại với lối chơi phòng ngự phản công, chớp thời cơ mà Gomez là một con át chủ bài.

Mario Gomez- Ảnh: Getty

Sự coi trọng tính hiệu quả của chân sút 26 tuổi này là một lợi thế lớn bởi lẽ những vua phá lưới tại 4 kỳ EURO gần nhất đều là các tiền đạo coi trọng thực tế hơn là những nghệ sĩ. Danh sách bao gồm Alan Shearer với 5 bàn cho tuyển Anh năm 1996, Patrick Kluivert (Hà Lan) và Savo Milosevic (Serbia), mỗi người ghi 5 bàn năm 2000, Milan Baros (Czech) cũng 5 bàn năm 2004 và David Villa với 4 bàn cho TBN năm 2008. Cho tới giờ, Gomez không có bàn thắng nào thực sự đẹp mắt, nhưng danh hiệu vua phá lưới được tính bằng số bàn, chứ không phải vẻ đẹp của chúng.

Tuy nhiên, tiền đạo của Bayern Munich đang gặp phải thách thức lớn từ ngôi sao sáng nhất giải tới thời điểm này, Cristiano Ronaldo, người cũng đã có 3 bàn rất ấn tượng vào lưới Hà Lan và Czech. BĐN của Ronaldo có một trận đấu khó khăn với TBN ở bán kết, nhưng việc đã quá quen thuộc với hàng thủ đối phương, bao gồm các đồng đội và kình địch của anh ở La Liga có thể là một lợi thế cho Ronaldo để nâng số bàn thắng của mình lên.

Một tiền đạo đắt giá khác cũng phải ngồi dự bị ở tứ kết là Fernando Torres. Sau cú đúp vào lưới Ireland ở vòng bảng, chân sút trị giá 50 triệu bảng đã có bệ phóng tốt để tham gia cuộc đua. Tuy nhiên, anh gặp bất lợi lớn vì không nhận được sự tin tưởng của HLV Vicente Del Bosque. Torres mới có 2 trận đá chính ở EURO 2012 và trong cả 2 trận, anh đều bị thay ra giữa chừng. Ngoài Torres, TBN còn có 2 cầu thủ khác cũng đã ghi được 2 bàn là Cesc Fabregas và Xabi Alonso, nhưng vị trí tiền vệ phòng ngự của Alonso khiến có lẽ chỉ Fabregas là có hy vọng thực tế trong cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới. Đội bóng của Del Bosque cũng rất được chờ đợi sẽ vào chung kết và thậm chí, bảo vệ thành công danh hiệu vô địch. Đó sẽ là một lợi thế lớn cho các chân sút của họ.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm