Hãy trao luôn Quả bóng vàng cho Ronaldo!

25/06/2012 14:55 GMT+7

(TT&VH) - Cristiano Ronaldo đang tạo một dấu ấn cá nhân không ai sánh được ở EURO 2012, lặp lại hình ảnh của anh ở CLB Real Madrid, và đe dọa làm điều Lionel Messi không làm được: mang về một danh hiệu lớn cho tổ quốc.

Trong 8 năm trời, bóng đá châu Âu đã đợi những ngày này. Cách đây 2 tuần, vẫn có cảm giác Ronaldo sẽ không bao giờ có thể tạo ra ảnh hưởng và sự thành công cho BĐN như anh từng làm được với 3 CLB của mình. Nhưng mọi thứ thay đổi vào tối Chủ nhật ở Kharkiv, và giờ Ronaldo chỉ còn cách trận chung kết EURO một trận đấu nữa, để sửa chữa sai lầm thời anh còn chưa quá 20 tuổi, trước Hy Lạp ở Lisbon 8 năm về trước. Việc BĐN vào bán kết không phải là điều được dự báo trước giải đấu, nhưng hai màn trình diễn cá nhân vào loại xuất sắc nhất lịch sử giải đấu đã thay đổi tất cả.

Ronaldo ăn mừng trước ống kính máy quay- Ảnh: Getty

Đầu tiên là Hà Lan, được nhiều người coi là một ứng viên đương nhiên cho chức vô địch. Nhưng với tất cả những xôn xao bàn tán về Robin van Persie, Wesley Sneijder và Arjen Robben, Ronaldo đã làm rõ ai mới là cầu thủ quan trọng nhất trên sân. Hai bàn thắng là kết tinh những phẩm chất của anh, sự tinh tế, nhãn quan, sự tự tin đến kiêu ngạo và những phẩm chất kỹ thuật có một không hai. Sau cú đúp, Ronaldo còn một lần đưa bóng đi trúng khung gỗ, nhưng mọi việc đã được giải quyết: BĐN vượt qua bảng tử thần.

Trận đấu đó được mô tả là trận hay nhất cho BĐN của Ronaldo từ trước tới giờ, cho tới trận gặp Czech ở tứ kết. Ronaldo tiếp tục là người xuất sắc nhất và quan trọng nhất trên sân. Ảnh hưởng của anh càng thêm ấn tượng khi mà Czech đã biết rõ mối nguy hiểm lớn nhất với họ đến từ đâu, nhưng vẫn không ngăn nổi Ronaldo tỏa sáng.

Ngôi sao của Real Madrid đơn giản là không thể ngăn cản. Joao Moutinho tung ra một quả tạt từ cánh phải và Ronaldo băng lên phía trước hậu vệ Czech để đánh đầu tung lưới Petr Cech, người cũng đã chơi rất hay trong trận đó, nhưng không đủ để cản bước cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Đây là lần đầu tiên Ronaldo đạt đến cột mốc 3 bàn thắng ở một giải lớn, khi anh chỉ ghi được duy nhất 1 bàn trong các năm 2010, 2008 và 2006, cùng 2 bàn năm 2004. Đây là chuỗi phong độ ổn định nhất của Ronaldo ở đỉnh cao có thể nói là dài nhất trong lịch sử bóng đá. Sáu mùa giải qua, 3 cho M.U và 3 cho Madrid, Ronaldo đã ghi 237 bàn trong 299 trận. Một kỷ lục chỉ kém Messi (244 bàn trong 295 trận), nhưng sự ấn tượng nằm ở chỗ cầu thủ người BĐN chơi ở hai giải đấu khác nhau, mà Premier League được coi là khắc nghiệt hơn.

Con số

5 - Ronaldo đã ghi bàn trong 5 giải đấu lớn liên tiếp cho BĐN. Các kỳ EURO 2004, 2008, 2012, World Cup 2006 và 2010. Tổng số bàn là 8.

35 - Số bàn thắng của Ronaldo cho đội tuyển Bồ Đào Nha trong 94 trận ra sân.

237 - Số bàn thắng của Ronaldo trong 6 mùa giải vừa qua cho M.U và Real Madrid. Anh ra sân 299 trận.

Còn với đội tuyển quốc gia, rốt cuộc thì Ronaldo cũng đã làm được điều mà Messi chưa làm được: kết nối với các đồng đội. Như hàng phòng ngự Czech đã nhận ra, một cách quá muộn, lùi về phía sau là một lựa chọn quá mạo hiểm, nếu như điều đó đồng nghĩa với việc mời gọi những chân chuyền thượng thặng như Joao Moutinho hay những cầu thủ có khả năng đột phá thần tốc như Nani. Cộng vào đó sức mạnh và sự chăm chỉ của Raul Meireles và Miguel Veloso, tất cả đều hiểu chuyền bóng cho Ronaldo sẽ dẫn tới những khoảnh khắc lóe sáng, thật khó cho mọi hàng phòng ngự phải đối mặt với anh ở EURO lần này.

Cũng có những cá nhân khác đã tỏa sáng ở giải lần này, Xavi và Andres Iniesta cho TBN và cây trường sinh Andrea Pirlo cho Italia hay cả Steven Gerrard ở tuyển Anh, nhưng không ai sánh được với Ronaldo sau ảnh hưởng mà anh đã tạo ra. “Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đối phó với anh ta, nhưng không thể, anh ấy thuộc đẳng cấp cao nhất”, HLV Czech Michal Bilek than thở sau tứ kết. Ông không phải là người đầu tiên, và chắc chắn không phải người cuối cùng thốt lên những lời như thế khi phải nghĩ ra cách đối phó Ronaldo.

Lần này, ngôi sao từng đá chung kết EURO khi mới 21 tuổi sẽ muốn đưa đất nước mình trở lại trận chung kết một lần nữa và lần này sẽ chiến thắng. Ronaldo cũng sẽ muốn chứng minh mình là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, điều mà cho tới giờ, anh đã làm được.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm