Trận Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha: Chờ Torres “thông nòng”

29/06/2010 06:15 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) – Dù rất được kỳ vọng, nhưng Fernando Torres vẫn chưa thể tỏa sáng tại World Cup 2010, thậm chí người hùng của ĐT Tây Ban Nha còn chưa ghi nổi một bàn thắng trên đất Nam Phi. Và trận đấu với người láng giềng Bồ Đào Nha tại vòng 1/8 sắp tới là cơ hội  không thể tốt hơn để Torres tìm lại cảm giác ghi bàn.


Torres vẫn chưa tìm lại phong độ cao nhất - Ảnh: Getty
Trở lại sau khi bình phục chấn thương đầu gối, Torres vẫn đang loay hoay tìm lại phong độ vốn có của mình. Trong khi người đá cặp David Villa đã 3 lần chọc thủng lưới đối phương chỉ sau 3 trận vòng bảng mà 2 trong số đó là những bàn thắng đẹp nhất giải tính tới thời điểm này (hai bàn mở tỷ số vào lưới Honduras và Chile), thì Torres đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội và anh chỉ còn là cái bóng mờ so với phong độ của chân sút từng sút tung lưới Đức trong trận chung kết Euro 2008. Đặc điểm dễ nhận thấy nhất ở Torres tại World Cup lần này là anh có cảm giác bóng rất kém, và đây có thể là hậu quả của ca phẫu thuật trước thềm World Cup. Torres đã bày tỏ trên Reuters: “Thật không dễ dàng gì để trở lại với phong độ vốn có sau khi trải qua một ca phẫu thuật. Tôi nghĩ rằng mình vẫn cần có thêm thời gian để lấy lại 100% khả năng dù lúc này tôi đã gần đạt được điều đó”.


Dù chưa chơi với phong độ cao nhất, nhưng nhiều khả năng HLV Vicente del Bosque vẫn sẽ bố trí Torres đá cặp với Villa trên hàng công nhằm khoan thủng hàng thủ vững chắc của Bồ Đào Nha, vốn chưa bị lọt lưới bàn nào tại World Cup lần này. “Ngài râu kẽm” cũng nhấn mạnh rằng vai trò của Torres không chỉ là ghi bàn mà còn gây sức ép lên hàng thủ đối phương nhờ tốc độ và khả năng xoay trở khéo léo.

“Điều quan trọng là Torres đã chơi cả 3 trận vòng bảng và anh ấy đang trong quá trình lấy lại phong độ cao nhất. Có thể Torres không ghi bàn nhưng anh ấy có thể giúp đội bóng bằng cách đóng vai trò của một kẻ quấy nhiễu trước hàng thủ đối phương và gây sức ép lên họ. Khi có không gian để hoạt động, Torres luôn là một tiền đạo rất nguy hiểm”, Reuters trích dẫn lời của Del Bosque.

Còn tiền vệ Javi Martinez, người có khả năng sẽ đá thay Xabi Alonso trong trận đấu tới, cũng lên tiếng bảo vệ Torres: “Torres giúp ích rất nhiều cho đội bóng. Khoảng trống mà anh ấy tạo ra là một đóng góp tuyệt vời cho các đồng đội. Tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ lấy lại phong độ cao nhất trong các trận đấu tới”.

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ đặt quyết tâm rất cao trong trận đấu này bởi kẻ thắng cuộc sẽ có cơ hội rất lớn để lọt vào Bán kết khi đối thủ trong trận tứ kết chỉ là Paraguay, hoặc Nhật Bản. Tuy vậy, cả HLV Del Bosque lẫn Carlos Queiroz của Bồ Đào Nha đều đang có những vấn đề về chấn thương. Bên phía Tây Ban Nha, khả năng ra sân của Xabi Alonso còn bỏ ngỏ vì chấn thương mắt cá gặp phải trong trận thắng Chile, còn trung vệ dự bị Raul Albiol chắc chắn không thể thi đấu vì chấn thương trong lúc tập luyện. Trong khi đó, Bồ Đào Nha cũng gặp rắc rối tương tự với hai trường hợp của Deco và Danny.

Vũ Mạnh (Theo Reuters)

0 - Tây Ban Nha là đội duy nhất chưa phải nhận bất cứ một thẻ vàng nào tại giải đấu lần này, trong khi Bồ Đào Nha là đội duy nhất chưa bị thủng lưới.

10 - Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha là cầu thủ bị tắc bóng nhiều nhất tại VCK World Cup 2010 với 10 lần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm