HLV Vicente Del Bosque: Không cần lời tán dương

09/07/2010 12:20 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Đến giờ này, người Tây Ban Nha vẫn đang mải ca ngợi Puyol, Xavi hay Casillas trong khi gần như không đả động một tí gì tới HLV Vicente Del Bosque. Bởi nhiều người vẫn còn mặc định thành công của TBN ở World Cup chỉ là "ăn theo" những gì mà Luis Aragones đã gây dựng ở Euro 2008.

Thế nhưng, sẽ không ai phủ nhận được rằng, càng vào sâu trong giải, những dấu ấn mà Del Bosque tạo ra ngày càng rõ nét.


Del Bosque là người hùng thầm lặng của tuyển Tây Ban Nha - Ảnh Getty
Có thể ông có phần hơi bảo thủ khi một mực giữ nguyên cặp tiền vệ tủng tâm có thiên hướng phòng ngự là Busquets và Xabi trong đội hình chính thức. Sự sắp xếp này đã khiến Del Bosque bị chỉ trích là đã làm suy giảm tính sáng tạo ở hàng tiền vệ của TBN, làm hỏng cái gọi là "tiqui-taca". Song rõ ràng là ở trận bán kết, cặp Xabi - Busquets đã đem lại sự cân bằng cho tuyến giữa, đập tan những ý đồ phản công của người Đức.

Một quyết định khác của Del Bosque khiến ông bị chỉ trích là bảo thủ là chuyện để Torres đá chính ở vòng 1/8 và tứ kết dù ai cũng thấy là El Nino "lạc lõng" thế nào, khiến TBN gần như chấp một người trước khi tiền đạo của Liverpool được rút ra khỏi sân. Nhưng một nhà cầm quân giỏi, cũng là người biết lắng nghe những lời góp ý, để rồi chính quyết định sử dụng Pedro thay vì Torres của Del Bosque ở trận bán kết là một trong những yếu tố đem lại thành công cho TBN.

Dĩ nhiên, nói về Pedro ở trận này, nhiều người sẽ chỉ nhớ tới pha xử lý bóng lắt nhắt khiến TBN bỏ lỡ cơ hội vượt lên dẫn 2-0 ở cuối trận. Và giả sử Đức san bằng được tỷ số 1-1, rất có thể Pedro sẽ bị coi như một tội đồ. Tuy vậy, chính sự có mặt của cầu thủ đa năng đang chơi cho Barca là chìa khóa mở ra chiến thắng cho "La Furia".

Nói tới quyết định sử dụng Pedro, cũng nên ngược trở lại thời điểm Del Bosque điền tên cầu thủ này vào danh sách 23 cầu thủ đến Nam Phi, thay vì những cái tên đã quen thuộc ở kỳ Euro 2008 như Santi Cazorla hay Dani Guiza. Điều đáng nói là đến trước World Cup thì Pedro cũng chưa từng được gọi vào đội tuyển. Còn khi đến World Cup thì nếu xét về thứ bậc trên ghế dự bị, Pedro còn bị xếp dưới cả Cesc Fabregas, David Silva, Navas hay Mata...

Vậy mà Del Bosque vẫn quyết định chọn Pedro cho trận đấu quan trọng như với Đức. Hiệu quả mà cầu thủ này đem lại sẽ được trình bày trong một bài viết khác, nhưng nói vậy để thấy rằng Del Bosque cũng xứng đáng nhận được những lời khen sau chiến thắng trước Đức. Bởi Del Bosque đâu chỉ là kẻ bảo thủ như nhiều người vẫn nói về ông, đâu chỉ biết ăn theo "Nhà hiền triết", mà cựu HLV của Real Madrid đã xây dựng được những phương án dự phòng hiệu quả.

Chính lối thay người hơi có phần hơi "quái dị" của Del Bosque (mỗi trận sử dụng một cầu thủ dự bị khác nhau) lại càng chứng tỏ điều trên, bởi dường như ông luôn chuẩn bị sẵn những kế hoạch riêng, cụ thể cho từng trận. Có thể những kế hoạch ấy không được lòng đa số, bởi với một đội bóng đã giành chức vô địch châu Âu thì người ta luôn đòi hỏi rất cao. Song việc TBN giành quyền lọt vào trận chung kết đầu tiên trong lịch sử tự thân đã cho thấy Del Bosque đã không sai. Hoặc nếu có sai thì ông cũng đã kịp sửa chữa. Ấy là phẩm chất cần có của một HLV lớn. Mà một HLV đã giành tới 2 chức vô địch Liga, 2 chức vô địch Champions League, giờ lại đang đứng trước cơ hội giành chức vô địch thế giới, liệu có xứng đáng với danh xưng "nhà cầm quân vĩ đại"?

Câu trả lời sẽ có sau trận chung kết. nhưng có một điều chắc chắn, với bản tính khiêm nhường và có phần hơi quê mùa, Del Bosque sẽ không bao giờ nhận về mình những lời khen tặng đó. Ấy cũng lại là phầm chất của một HLV lớn.

Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm