Hàng công tuyển Anh: Khi Capello ủng hộ Defoe

27/06/2010 12:00 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Khi được hỏi sau chiến thắng nhọc nhằn trước Slovenia liệu Jermain Defoe có chắc một suất trong đội hình xuất phát ở trận gặp Đức tối nay, HLV người Italia Fabio Capello đã đưa ra một câu trả lời lấp lửng. “Điều đó phụ thuộc vào việc đối phương chơi với hàng thủ thế nào”, Capello nói. Điều đó không khỏi khiến Defoe, người có lẽ là phù hợp nhất cho hàng công tuyển Anh vào thời điểm này, cảm thấy nghi kỵ.

Defoe đã quen với việc đóng vai phụ ở tuyển Anh trong cả sự nghiệp của mình, kể từ khi anh bị Sven Goran Eriksson lờ đi trong danh sách đội hình World Cup 2006 để thay bằng cầu thủ khi đó 17 tuổi Theo Walcott. Khi Defoe nói hôm qua rằng anh đã nhận được một cơn lũ những tin nhắn sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng trước Slovenia, trong đó có một người, có thể chỉ là trò đùa, khẳng định là từ Eriksson. “Tôi đã thay số điện thoại sau đó”, Defoe nói.


Defoe đã "ghi điểm" với Capello, Ảnh Getty
Những dấu hiệu từ trại huấn luyện của Capello cho thấy Defoe nhiều khả năng được đá chính hôm Chủ nhật, chủ yếu vì các băng DVD và những báo cáo nghiên cứu tuyển Đức cho thấy Capello tin rằng cặp trung vệ của đối phương, Per Mertesacker và Arne Friedrich, sẽ gặp khó khăn trước tốc độ của Defoe. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn có thể thay đổi.

Trong tuần này, Capello đã thông báo với Defoe từ sớm rằng anh sẽ ra sân trong trận gặp Slovenia khi họ gặp nhau ở phòng tập của tuyển Anh tại Royal Bafokeng. “HLV luôn ở đó mỗi buổi sáng, tập tạ và ông ấy hỏi tôi liệu tôi có sẵn sàng ra sân”, Defoe nói, “Tôi chỉ nói có. Tôi cảm thấy rất sắc bén khi tập luyện và đã làm việc chăm chỉ. Tôi tập cả ngày nghỉ để đảm bảo rằng mình sẵn sàng”.

Trước Slovenia, anh đã có một câu chuyện có hậu. Những cuộc gọi từ gia đình và khích lệ từ người mẹ, Sandra, người đã chứng kiến anh trưởng thành suốt bao năm qua. Defoe là một trong những tính cách luôn chiến đấu đến cùng. Anh không quan tâm đến lịch sử đối đầu 44 năm Anh-Đức. “Thời xưa rồi”, Defoe nói. Hàng triệu người Anh sẽ lo lắng khi bước vào trận đấu tối nay, nhưng không phải là tiền đạo của Tottenham

Trong khi cuộc đời đầy màu hồng với chân sút đóng vai phụ của tuyển Anh, Wayne Rooney vẫn chưa thể tìm lại phong độ dù được đá chính đều đặn. Còn Emile Heskey đã bị bỏ rơi trong 2 trận liền. Và vì lý do thuần túy chuyên môn, Capello đã hoàn toàn phớt lờ ý định để Peter Crouch ra sân, dù chỉ là từ ghế dự bị.

Kết hợp Rooney-Defoe như một sự khai sáng với Capello, bất chấp những nghi ngờ trước đó rằng cả hai chơi quá giống nhau, đều có khuynh hướng tiếp cận khung thành đối thủ và ghi bàn bằng tốc độ. Tuy nhiên, trong khi Rooney tỏa sáng ở vòng loại với 9 bàn trong 10 trận cho tuyển Anh, thì giờ đây dường như đã đến lượt của Defoe.

Như thường lệ, việc để Heskey đá chính vẫn được giải thích rằng anh giúp Rooney chơi hay nhất, điều đó hẳn nhiên không đúng với Defoe. Tiền đạo của Tottenham cũng muốn đóng vai chính, là người dứt điểm đối thủ, chứ không chỉ làm nền cho ai, sút bóng ngay khi có cơ hội, chứ không chỉ tì đè, chuyền bóng hay thu hút các hậu vệ đối phương. Mặc dù Defoe thừa nhận anh muốn được chơi bên cạnh Crouch: “Tự nhiên hơn vì tôi đã chơi với anh ấy ở CLB mỗi ngày”, nhưng anh cũng hiểu Capello khó có thể đáp ứng yêu cầu đó, “nhưng tôi nghĩ với Wayne cũng ổn, nhất là khi di chuyển. Nếu anh ấy vào sâu, tôi sẽ dạt ra cánh. Chúng tôi cũng đổi chỗ cho nhau ở khu vực vòng cấm đối phương, những điều chúng tôi luôn tập rất nhiều, và đã tỏ ra khá ăn ý. Sẽ thật tuyệt nếu làm được như thế trong một trận đấu thực sự”.

Defoe thậm chí còn giải thích cho sự sa sút của Rooney: “Tôi từng chơi trong những trận mà bạn không cảm thấy thật sắc bén, chân như đeo chì, nhưng vẫn có thể ghi 2 bàn… Cũng có những trận bạn chơi rất hay, nhưng lại không ghi bàn. Tôi đã nói với Shaun (Wright-Phillips) rằng dù mọi chuyện không như ý, Wayne vẫn luôn làm hết sức mình. Đó là một cầu thủ lớn. Tôi chắc chắn anh ấy sẽ tiếp tục như thế cho tơi khi ghi được bàn thắng”.


T.T

11

Lần gần nhất Rooney ghi bàn cho tuyển Anh là trận thắng Croatia 5-1 ở Wembley vào ngày 9/9/09. Từ sau đó, Rooney đã chơi hơn 11 tiếng trong màu áo Tam sư và hoàn toàn tịt ngòi. Nếu tính các VCK EURO và World Cup, kể từ lần cuối cùng Rooney ghi bàn, tuyển Anh đã 10 lần sút tung lưới đối phương, gồm 2 bàn vào lưới Bồ Đào Nha ở EURO 2004, 6 bàn ở World Cup 2006 và 2 bàn ở World Cup năm nay.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm