Thầy trò Capello trở về nhà trong tủi hổ

30/06/2010 11:01 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Máy bay chở đội tuyển Tam sư đã hạ cánh xuống sân bay Heathrow vào lúc 6h30 sáng hôm nay (giờ địa phương) trong sự đón tiếp không thân thiện cho lắm của người hâm mộ. Sau màn trình diễn tệ hại tại World Cup, đặc biệt là trận thua bẽ bàng 1-4 trước Đức tại vòng 1/8, Capello và các học trò trở đang là nỗi thất vọng lớn nhất của người Anh.

Ngay khi đặt chân xuống London, HLV Capello đã đặt vé để cùng người vợ Laura đi nghỉ hè. Trước đó, ông chủ của tuyển Anh tuyên bố ông vẫn muốn tiếp tục dẫn dắt Tam sư sau những thất bại vừa qua.


Tuyển Anh về nước với những cái đầu cúi thấp, Ảnh Getty
FA nhấn mạnh với giới truyền thông họ sẽ cho biết tương lai vị huấn luyện viên của đội tuyển Anh trong hai tuần tới. Nhưng tờ Daily Mail tin rằng sự trì hoãn này chính là dấu hiệu chấm dứt thời kỳ của chiến lược gia người Ý tại Tam sư. Ngày hôm kia khi còn ở Nam phi, Capello nói: “Tôi đã nói chuyện với ngài Dave Richards (chủ tịch LĐBĐ Anh) vè tương lai của mình và ông ấy nói cần 2 tuần để quyết định điều này. Sau đó tôi nói dĩ nhiên vẫn muốn dẫn dắt Anh ở mùa giải tới, nhưng mọi chuyện sẽ do ông ấy lựa chọn. Chúng tôi cũng nói vè một số cầu thủ sẽ tiếp tục ở lại đội tuyển và tôi biết mình phải làm gì”.

Khi được hỏi về màn trình diễn của các họ trò, Capello đổ lỗi cho sự khắc nhiệt của Premier League mùa giải qua đã vắt kiệt sức cầu thủ, đồng thời cho rằng sai sót của trọng tài khi không công nhận bàn thắng của Lampard đã phá hỏng tất cả.

Trong ngày trở về này, đã có rất nhiều cầu thủ xuất hiện trong trang phục đội tuyển quốc gia, tỏ ra buồn bã và ủ rũ. Tất cả đi sát nhau tới chiếc ô tô đợi sẵn. Đã có một vài gương mặt vẫn tươi cười như David Beckham dẫn đầu đội bóng rời sân bay, ngay sau anh là Jamie Carragher và Michael Carrick.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm