Brazil - Scotland 2-0: Thưa các đại gia Premier League, đây là Neymar!

28/03/2011 11:46 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Mùa Hè càng đến gần, các đội bóng lớn ở Premier League càng sôi sục tìm kiếm ngôi sao. Sau trận thắng 2-0 của Brazil trước Scotland ở sân Emirates của Arsenal đêm qua, chắc chắn Neymar thuộc nhóm đầu danh sách cần mua của những Chelsea, M.U, Man City...

Không hề vô cớ mà Brazil thích chọn sân Emirates ở London làm sân nhà thứ hai của mình. Thứ nhất, người hâm mộ ở đây thích thưởng thức những màn trình diễn say đắm của vũ điệu samba. Riêng trận gặp Scotland, Brazil đã thu hút đến 50 nghìn khán giả đến sân và đương nhiên Liên đoàn bóng đá Brazil sẽ có nguồn thu tài chính đáng kể. Thứ hai, các ngôi sao của Brazil xem các trận đấu ở đây là màn quảng cáo lý tưởng trước sự quan sát của những đội bóng nhà giàu.

Cho dù Brazil không còn được xem là đội bóng mạnh nhất thế giới, nhưng xét ở khía cạnh làm "gánh xiếc rong", không ai chuyên nghiệp và hiệu quả như họ. Trong bất cứ trận giao hữu nào, ngay cả dưới thời Dunga, Brazil luôn thi đấu thăng hoa, giàu tính cống hiến. Trận gặp Scotland không phải là ngoại lệ. Ngay cả một chuyên gia đánh chặn như Ramires cũng thường xuyên dâng cao, đột nhập vào vòng cấm của đối phương. Scotland nổi tiếng là đối thủ khó chơi, với hàng thủ chắc chắn, mạnh mẽ và chơi thiên về thể lực. Nhưng trong phần lớn thời gian của trận đấu, họ trở nên nhỏ bé trước gã khổng lồ Brazil.

Neymar (áo vàng) lập cú đúp giúp Brazil giành chiến thắng- Ảnh Getty

Brazil ở Emirates không Kaka, không Robinho, không Ronaldinho và không nốt Pato vì đủ loại lý do. Nhưng vẫn còn đó một ngôi sao đáng để chiêm ngưỡng. Anh là Neymar, chỉ mới tròn 19 tuổi hồi tháng trước. Thực ra, Neymar đã thu hút sự quan tâm từ cách đây 1 năm. Tháng 3/2010, anh từng ghi bàn trong trận ra mắt gặp Mỹ. Ngay trước thêm World Cup, nhiều CĐV Brazil đã tập trung trước nhà Dunga, lúc bấy giờ là HLV của Brazil, kêu gào ông đưa Neymar vào danh sách đến Nam Phi. Dunga không phải không nhận ra tài năng của Neymar. Nhưng tiếc thay, ông quá bảo vệ nguyên tắc và quan điểm của mình. Những người có công đưa Brazil vượt qua vòng loại cần được ưu tiên hơn Neymar. Nhưng có lẽ, giờ đây Dunga đã nhận ra sai lầm.

Trở lại với sân Emirates, Neymar đã trở thành nỗi kinh hoàng đối với hàng thủ Scotland. Đẳng cấp và tài năng của anh được thể hiện qua bàn thắng mở tỷ số cuối hiệp 1. Từ đường chuyền của Andre Santos, Neymar cầm bóng thêm một nhịp, tinh quái cứa bóng vào góc xa. Cú dứt điểm của anh không quá mạnh nhưng rất hiểm khi thủ môn của McGregor bị khuất tầm nhìn.

Sang hiệp 2, khi Scotland cố đẩy cao đội hình và để lộ khoảng trống ở phía sau, Neymar càng trở nên đáng sợ. Một cú sút xa của anh suýt trở thành bàn thắng nhưng lại tìm đến xà ngang. Nhưng rồi đến phút 77, anh đã hoàn thành cú đúp sau khi bị Charlie Adam, thủ quân của Blackpool, phạm lỗi trong vòng cấm. Từ chấm 11m, Neymar không phạm bất cứ sai lầm nào. Cú đúp trong chiến thắng 2-0 trước đối thủ khó chịu, Neymar đương nhiên là ngôi sao sáng nhất của trận đấu. Không cần phải bàn cãi, anh chính là tương lai của Brazil, là biểu tượng của một Brazil mới, trẻ trung, giàu khát khao và tài năng.

Những năm gần đây, các CLB ở Anh rất thích những vũ công Samba. Các đội bóng trong tốp dẫn đầu Premier League đều sở hữu những người Brazil. Mục tiêu tiếp theo của họ chắc chắn là Neymar. Thực ra, từ mùa Hè năm ngoái, Chelsea đã tiến rất gần đến Neymar sau khi đã có Ramires. Thương vụ chỉ đổ vỡ vào phút chót vì Santos không chịu giảm giá (họ đòi đến 27 triệu bảng). Nếu đặt bên cạnh Darren Bent (24 triệu), Andy Carroll (35 triệu) hay Torres (50 triệu bảng), rõ ràng cái giá 27 triệu bảng đối với Neymar không phải là canh bạc quá mạo hiểm.

ĐỨC LỘC



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm