Thế giới

Để không bao giờ phải thấy em bé bán diêm

14/01/2011 10:52 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Miền Bắc trời lạnh buốt, nhiệt độ chỉ còn vài độ C. Giá rét, như một hàn thử biểu làm lộ rõ cái nghèo, cái khổ của con người trong xã hội. Ở thành phố, các em nhỏ được bố mẹ đưa đón, chăm sóc, giữ ấm từng li từng tí. Có gia đình khá giả, các em ra đường là chui vào xe ô tô của bố mẹ. Nhưng, nhiều nơi ở những tỉnh miền núi xa xôi, nhiều em nhỏ thậm chí vẫn không có quần để mặc. Chúng tím tái và xác xơ trong giá rét. Chuyện mới nghe qua, có người sẽ nghĩ rằng khó tin, nhưng bạn hãy cứ thử một lần hành trình đi hết những cung đường vùng cao phía Bắc sẽ thấy, hình ảnh những em bé phong phanh như thế giữa mùa Đông không hề hiếm gặp.

Cái rét, càng làm lằn ranh của giàu nghèo in hằn rõ.  Ngay ở Hà Nội thôi, hai bà cháu nghèo chết thương tâm vì đốt lửa chống rét trong đêm. Câu chuyện khiến người ta ám ảnh, như hình ảnh cô bé bán diêm trong truyện cổ của Andersen.

Ở bãi giữa sông Hồng, bà Nguyễn Thị Phương 70 tuổi, quê Yên Định, Thanh Hóa và cháu nội Nguyễn Văn Hải 12 tuổi, sinh sống trên một con thuyền nhỏ. Tối, mọi người trong xóm đóng cửa, không ai dám ra ngoài vì giá rét. Nhiều người trong xóm bè phải “chạy” lên bờ, thuê phòng trọ để ngủ qua đêm vì không chịu được cái lạnh trên mặt nước sông Hồng. Bà Phương và cháu đốt lửa trên thuyền để chống chọi với cái lạnh, nhưng thuyền nan, quây bằng tre và cót xốp đã bén lửa. Mọi người phát hiện ứng cứu nhưng không kịp.

Tại những miền núi cao mây ngàn gió bấc, những căn chòi bán trú của các em học sinh nằm chơ vơ bên sườn đồi, gần trường. Những đống than củi giữa chòi không đủ để các em ấm áp qua hết mùa Đông khắc nghiệt. Và có thể, ở nhà, trong một bản làng cách tương đối xa nơi các em tạm trú, bố mẹ các em vừa mất đi một con trâu hay con bò, tài sản lớn nhất của gia đình cũng vì giá rét. Như thế, liệu các em có đủ sức để bám trường, bám lớp.

Mỗi chúng ta, trong những ngày này, hãy nghĩ đến những người đang phải chịu những cơn rét hơn mình. Một chút tấm lòng, một manh áo ấm dù là đồ cũ của bạn thôi, biết đâu đấy, sẽ giúp được một người thêm sức lực chống chọi lại mùa Đông giá lạnh. Chúng ta đã có những đợt quyên góp vì đồng bào miền Trung trong mỗi dịp thiên tai, lũ lụt. Hãy coi, giá lạnh mùa Đông này cũng là một thiên tai mà chúng ta phải có trách nhiệm san sẻ. Hãy nghĩ như vậy...


Thành Tâm

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm