(TT&VH Online) - 9 tháng sau khi "tung cước" vào ngực Xabi Alonso ở World Cup 2010, cầu thủ người Hà Lan, Nigel de Jong vẫn không hề có ý định từ bỏ lối chơi "rắn", đặc biệt là trong trận derby thành Manchester ở bán kết cúp FA tối nay.
Trước trận bán kết cúp FA sẽ diễn ra trên SVĐ Wembley, London vào tối nay, tiền vệ Nigel De Jong của Man City đã khiến các cầu thủ của Man United “e dè” khi tuyên bố sẽ không từ bỏ lối chơi “rắn” từng khiến Xabi Alonso bị đau trong trận chung kết World Cup 2010 và Ben Arfa của Newcastle phải rời sân với chiếc chân gãy.
“Tôi vẫn sẽ luôn là một cầu thủ như vậy. Tôi luôn chơi với 100% phong độ trong mỗi trận đấu. Tôi luôn cố gắng hết sức mình vì CLB và cả ĐT quốc gia. Nhưng tôi không phải kiểu người rơi nước mắt sau khi bị đau trong một tình huống va chạm. Bạn luôn phải lấy lại tinh thần. Nếu bạn va chạm với đối thủ, hãy đứng dậy và bắt tay với họ. Không có một cảm giác khó khăn nào hết. Không có vấn đề gì cả miễn sao đó không phải là một tình huống có chủ ý”, tờ Mirror (Anh) dẫn lời De Jong.
Cựu cầu thủ của Hamburg đã cho biết việc xem một số cầu thủ trụ cột của M.U như Roy Keane hay Paul Scholes thi đấu từ khi còn rất nhỏ đã ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của anh. “Đó là quan niệm của tôi về bóng đá Anh và nó cũng là lý do tại sao tôi đến đây. Tôi đã xem trên tivi văn hóa bóng đá ở đất nước này và tôi yêu mến nó khi còn là một đứa trẻ chứng kiến tình huống va chạm của Roy Keane trong một trận đấu. Khi Kean và Paul Scholes đến M.U, mọi đối thủ đều biết rằng không có cơ hội cho họ ở hàng tiền vệ của “Quỷ đỏ”. Nó cũng tương tự như trường hợp của Edgar Davids khi đầu quân cho Juventus. Tôi hạnh phúc khi được làm việc với Davids ở ĐT Hà Lan vì thế tôi đã quen với việc anh ấy xoay sở để trở thành cầu thủ trung tâm trên sân cỏ. Với tôi, anh ấy là một thần tượng”, vẫn lời De Jong.
De Jong và cú đạp chân vào ngực Xabi Alonso- Ảnh EPA
De Jong hy vọng sẽ được chạm trán với Scholes ở trận đấu tối nay: “Chân thành mà nói, tôi không sợ bất cứ ai cả. Tôi tôn trọng Scholes, anh ấy là một cầu thủ rất khéo léo, có thể dẫn dắt trận đấu. Anh ấy có thể nhận một cú đấm và cũng có khả năng trả lại nó. Tôi đã từng chứng kiến những pha va chạm của anh ấy trong các trận đấu.”
Dù có lối chơi mạnh mẽ như vậy nhưng không thể phủ nhận vai trò quan trọng của De Jong trong lối chơi của Man City, bằng chứng là việc HLV Roberto Mancini đã để anh nghỉ trận gặp Liverpool để giữ thể lực cho trận đấu với M.U. Tiền vệ này cũng hiểu tầm quan trọng của việc giành chiến thắng trước M.U vào đêm nay và sẵn sàng giúp CLB thoát khỏi cái bóng của đội láng giềng.
“Hiện Man City đã là một trong những đội bóng hàng đầu thế giới. Tất nhiên, mọi người sẽ ghen tị với chúng tôi. Thử hỏi có bao nhiêu CLB ở Premier League dám chi mạnh tay như Man City? Tất cả đều đang cố gắng hạ bệ chúng tôi và đó là chuyện bình thường. Mọi người thường sợ sự trỗi dậy của một thế lực mới trong nền bóng đá. Trận bán kết quan trọng đối với tôi và với đội bóng còn hơn cả trận chung kết World Cup. Man United có đôi chút lợi thế khi đã từng 3 lần đánh bại chúng tôi”, De Jong bày tỏ.
Khánh Đan (Tổng hợp)