22h00 ngày 6/5, M.U - Swansea: Còn sống, còn hy vọng

06/05/2012 10:39 GMT+7 | Man United

Lượt đi: 1-0

(TT&VH) - Khi bước vào trận tiếp Swansea ở Old Trafford, M.U đã biết được kết quả trận Newcastle - Man City. Dù Man City có thắng, M.U không được phép buông xuôi.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Còn sống là còn hy vọng. Một tháng về trước, những lời động viên, an ủi ấy là dành cho Man City sau khi họ để thua 0-1 tại sân Emirates của Arsenal. Cuộc sống gắn liền với những hy vọng, và hy vọng luôn có thể trở thành sự thật, cho những ai biết nỗ lực, phấn đấu đến giây phút cuối cùng, không bao giờ chịu đầu hàng. Man City của Roberto Mancini không chịu đầu hàng (thể hiện trên sân cỏ chứ không phải lời nói) và niềm tin của họ đã được đền đáp.



M.U cần phải thắng để tiếp tục nuôi hy vọng - Ảnh Getty

Trong cái năm mà Premier League kỷ niệm tròn 2 thập kỷ từ ngày ra đời, những bất ngờ điên rồ xuất hiện khắp nơi. Như cuộc đua tranh giành suất dự Champions League chẳng hạn. Tottenham và Arsenal từng lần lượt độc chiếm vị trí thứ 3, tạo ra khoảng cách rất lớn so với nhóm phía sau. Nhưng khi mùa giải này kết thúc vào tuần tới, họ có thể không giành được vé dự Champions League nếu Newcastle tận dụng thời cơ chen chân vào tốp 3 và Chelsea, với những chiến tích đầy bất ngờ, bước lên đỉnh cao châu Âu tại Allianz Arena vào rạng sáng 20/5 tới đây.

Cuộc đua vô địch cũng biến ảo khôn lường. Từng bỏ xa kình địch láng giềng đến 5 điểm, thể hiện sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, Man City đột nhiên thấy mình rớt xuống thứ 2, bị M.U gác đến 8 điểm. Game over? Rất nhiều người đã nghĩ như thế. Nhưng rồi đột nhiên Man City nhận ra mình lại lên đầu, ngôi vị số 1 giống như từ... trên trời rơi xuống.

Tóm lại, cuộc sống chẳng biết đâu mà lần. Trong vòng 1 tháng, chỉ với 4 vòng đấu, Man City có thể san lấp khoảng cách 8 điểm thì chẳng có lý gì M.U không hy vọng họ một lần nữa soán lấy ngôi đầu trong 2 vòng cuối khi khoảng cách chỉ là hiệu số bàn thắng-bại mà thôi.

Đừng tái hiện ác mộng ở Old Trafford

Trong cuộc họp báo trước trận tiếp Swansea, Sir Alex Ferguson nói rằng M.U của ông có thể hối hận vì trận hòa Everton 4-4 tại Old Trafford ở vòng 35: "Trận hòa ấy là đòn chí mạng đối với chúng tôi. 10 phút cuối, chúng tôi đã thi đấu cực kỳ lố bịch, quá thiếu cẩn trọng".

Thực ra, không chỉ riêng trận gặp Everton. Mùa giải này, M.U đã nhiều lần trả giá đắt vì sự "thiếu cẩn trọng" ở Old Trafford. Họ bị loại khỏi Cúp Carling ngay tại Old Trafford. Họ không thể vượt qua vòng bảng Champions League vì những kết quả tồi tệ trên sân nhà Old Trafford. Hai trận Europa League của họ tại Old Trafford đều là thất bại. Những con số thống kê đã nói lên tất cả. Mùa trước, M.U đã đá 29 trận ở Old Trafford trên mọi đấu trường, thắng 26, hòa 3 và không một lần hứng chịu thất bại. Mùa này, họ đá 24 trận tại đây, chỉ thắng 15, hòa 4 và thua đến 5. Số bàn thua sân nhà mà họ đón nhận ở giải VĐQG (19) và mọi đấu trường (31) là cao nhất tính từ thập niên 70 của thế kỷ trước.

Sau thất bại 1-6 trước Man City ở derby hồi đầu mùa, Sir Alex khẳng định rằng đội bóng của ông sẽ nhanh chóng quên đi trận thua kỷ lục này để đứng dậy. M.U đã lì lợm đứng dậy sau đó, thi đấu khởi sắc hơn. Sau trận thua đau đớn khác trước Blackburn cũng tại Old Trafford, họ cũng đã lấy lại tinh thần, tăng tốc ngoạn mục trong năm 2012. Mùa giải này, họ chỉ còn đá 1 trận sân nhà mà thôi. Nhưng nó mang ý nghĩa quyết định. Trong trường hợp Man City đánh rơi điểm ở Newcastle trong trận đấu sớm (khả năng này không hề thấp), M.U sẽ giành lại ngôi đầu nếu giành chiến thắng trước Swansea. Ngay cả khi Man City vượt qua cửa ải Newcastle, 3 điểm trước Swansea cũng sẽ giúp M.U nuôi hy vọng đến vòng cuối cùng.

Với phong độ cực cao của Rooney khi đá trên sân nhà, nổ súng cả 7 trận gần nhất, M.U sẽ không gặp quá nhiều khó khăn trong khâu chọc thủng lưới Swansea. Nhưng nếu hàng thủ tiếp tục thi đấu mơ ngủ, nếu sự "thiếu cẩn trọng" vẫn tồn tại, M.U sẽ phải trả cái giá rất đắt và "Nhà hát" Old Trafford chỉ còn lại cơn ác mộng mà thôi.

Dự đoán: 2-0

Đức Lộc

LỰC LƯỢNG

Man Utd: Danny Welbeck vắng mặt vì chấn thương mắt cá. Jonny Evans không kịp bình phục. Anders Lindegaard trở lại.

Swansea: Thiếu Agustien và Bodde.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Man Utd: De Gea - Jones, Smalling, Ferdinand, Evra - Nani, Carrick, Scholes, Young - Rooney, Chicharito.

Swansea: Vorm - Rangel, Williams, Caulker, Taylor - Allen, Britton - Dyer, Sigurdsson, Sinclair - Graham.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm