BLV Đình 8 phỏng vấn Backstreet Men: “Vùng trũng muôn năm”

28/03/2011 13:13 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Nhân sự kiện nhóm nhạc nổi tiếng của âm nhạc thế giới đến VN, BLĐ Đình 8 đã có một cuộc nói chuyện khá thú vị với các thành viên trong nhóm.

+ Phóng viên: Hey men, may we talk to you?

Đại diện nhóm Backstreet Men: Nói tiếng Việt đi cha!

+ Ủa. Sao mấy bạn nhìn y như Tây vậy…

Thì phải hóa trang như tây người Việt mình mới thích. Tụi tui là nhóm Backstreet Men, chuyên hát nhạc nhái của mấy nhóm nhạc nổi tiếng. Nhân nhóm Backstreet Boys (BSB) sang đây, tụi tui đổi tên thành nhóm Backstreet Men cho nó “hót”.

Ảnh biếm họa nhóm nhạc Backstreet Boys

+ Tại sao lại lấy tên nhóm là Backstreet Men?

Lấy tên Backstreet Boys nó kiện chết bỏ à. Với lại tụi tui có tự trọng, già rồi, có gia đình vợ con rồi nên lấy tên là Backstreet Men, ai mà mãi mãi tuổi 20 như tụi Boys được. Khoảng mấy chục năm nữa mà bọn nó còn sang đây, tụi tui đổi tên thành nhóm Backstreet Old Men (Backstreet ông già) hay Backstreet Nonnies (Backstreet cụ) là hợp nhất.

+ Ý anh chê bai nhóm Backstreet Boys mà dân ta đang lên cơn sốt mấy ngày nay?

Ơ, tôi nào nói thế. Chỉ có điều thời thế đổi thay, người ta phải thích ứng với thời cuộc chứ. Chứ mấy bài “Get Down” hát mấy chục năm trước giờ hát lại nhìn nó cũng kỳ. Đã vậy năm 60 tuổi mà cứ “Get down” hoài thì có nước không “Get up” được đó chứ.

+ Theo anh tại sao Backstreet Boys vẫn tạo được sức hút với dân ta dù họ đã qua thời đỉnh cao?

Anh có xem bóng đá không?

+ Ý anh là sao?

Ý là cũ người mới ta. Đội tuyển Brazil dỏm, M.U qua thời đỉnh cao, Barcelona B…cũng đủ sức làm dân ta chết mê chết mệt. Như cái anh chàng Denilson gì đấy, vốn đã là hàng quá đát lại thương tích đầy mình những cũng đủ sức làm dân ta sôi lên một thời. BSB cũng thế. Họ hết dẻo dai, hết đẹp trai, hát hết sung và giờ thì đã tăng thêm mỗi người ngót nghét chục cân mỡ, dòng nhạc cũng hết còn hợp thời nhưng vẫn “hót” tại dân ta thích cái dịp được sờ tận tay, thấy tận mặt. Nếu bóng đá Việt Nam chậm tiến hơn bóng đá Tây mấy chục năm thì văn nghệ…chắc cũng vậy. Mình cái gì cũng trũng, vùng trũng mà thi thoảng mới có nước chảy vào, mà không phải nước nào cũng sạch. Ngồi đáy giếng nhìn lên trời qua cái miệng giếng lại cứ tưởng trời to đùng.

+ Ngày xưa, đội Juventus xịn cũng từng ghé thăm ta, các nhóm nhạc nổi danh Air Supply hay Michael Learns To Rock từng qua nước ta khi tên tuổi họ nổi như cồn?

À, nhà báo đang nói chuyện ngày xửa ngày xưa của thế kỷ 20 à. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi. Và Việt Nam cũng không còn là đích đến của giới văn hóa thể thao đương đại. Ở Singapore, người ta tiếp hẳn Micheal Bublé, Eric Clapton,  Carlos Santana, Red Hot Chilli Peppers, Coldplay. Ở Thái Lan, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc, người ta tiếp Real Madrid, Barcelona và M.U đầy đủ ngôi sao. Những nhân vật ấy họ có muốn tìm  một chỗ nghỉ chân uống cốc trà đá rít điếu thuốc lào chắc cũng chả muốn ghé qua chỗ ta.

+ Vậy tại sao ta không về tắm ao ta như các cụ thường khuyên nhỉ?

Bởi vì ao ta chán quá. Nhìn sang Trung Quốc, người ta thấy đá banh không lại nên quyết đi một hướng đi mới thông qua đội bóng Thiếu Lâm. Sắp tới không còn phải coi phim Châu Tinh Trì nữa. Số 7 sẽ dùng Kim Cang Cước chuyền cho số 9 dùng Thiết Đầu Công đánh đầu ghi bàn. Đấy là vấn đề ý tưởng. Còn ta chỉ có bắt chước và bắt chước một cách vụng về. Và về tắm ao ta thế nào được với một nền văn hóa thể thao đầy scandal. Nào là người mẫu khỏa thân, ca sĩ hát bài hát độc quyền của người khác, diễn viên giật chồng, cầu thủ đánh trọng tài, mua độ, bệnh ngôi sao, liên quan đến giang hồ…

+ Nghe bảo chiếc Cúp FA sắp sang Việt Nam đấy. Chiếc Cúp ấy thì không thể dỏm được nhé…

Chính cái Cúp ấy xịn nên ta phải càng buồn. Những ai yêu bóng đá Việt Nam nhìn cái cúp chắc có nước phát khóc.

+ Vì sao lại thế?

Vì chiếc Cúp FA là cúp lâu đời nhất thế giới, đến giờ họ vẫn giữ. Bóng đá Anh là nơi duy nhất trên thế giới không cần ghi tên quốc gia ngay sau tên Liên đoàn. Cứ nói FA (Liên đoàn) là hiểu. Đấy là niềm tự hào. Còn ta chả có gì của mình cả. Đội bóng thay tên liên tục. Có tiền là có đội bóng, mua một đống ngôi sao về, vô địch cái một. Mấy đội truyền thống dám ra so đọ mới lạ. Chính về thế mà nền văn hóa và thể thao của ta mới không có bản sắc. Vì thế tôi mới sống khỏe. Tôi hát nhái của ai cũng được, và các đội bóng dỏm, các ngôi sao già đổ bộ sang đây kiếm chút đô lẻ vẫn cứ được tung hô ầm ỹ.

+ Ý anh là…

Cứ thấy gì “hót” thì tôi theo. Vài bữa nữa Michael Learns To Rock sang, tôi sẽ đổi tên nhóm thành Michael Teaches To Rock. Học (learn) gì mấy chục năm học hoài mà cũng có khôn ra được chút nào đâu. Phải chuyển sang dạy (teach) thôi…

BLV Đình 8

Chuyên mục mang tính trào phúng, xuất hiện vào thứ Hai hàng tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm