(TT&VH Online) – Kể từ sau chiến thắng tại Riazor năm 1991, Real phải chờ đến rạng sáng nay (31/1/2010) mới có được chiến thắng thứ hai mỗi khi phải làm khách trước Deportivo. Bàn thắng của Granero cùng “cú đúp” của Benzema đã giúp Real hóa giải lời nguyền Riazor bằng một chiến thắng thuyết phục.
Sau 19 năm không thắng mỗi khi phải làm khách trên sân Riazor của Super Depor, cuối cùng Real cùng các CĐV của mình cũng đã có thể mở tiệc ăn mừng khi cái “dớp” đã được phá bỏ. Trong một trận đấu thiếu vắng ngôi sao C.Ronaldo và “cây làm bàn” chủ lực Higuain, nhưng Real đã tìm thấy chiến thắng của mình trước Deportivo một cách thuyết phục với màn trình diễn tỏa sáng của Guti, Granero, Kaka và đặc biệt là Benzema.
Phát biểu với tờ nhật báo thể thao Marca (TBN) ngay sau chiến thắng này, HLV Pellegrini cho biết: “Tập thể chiến thắng ngày hôm nay sẽ làm điều tương tự khi gặp Espanyol (trong vòng đấu tới). Chúng tôi đã cố gắng để giành chiến thắng ngay từ khi nhập cuộc dù cho đây không phải là một trận chung kết. Chúng tôi đã biết từ trước, đây là một trận đấu quan trọng trước một đối thủ “cứng đầu”.”
Pellegrini vẫn còn rất nhiều việc phải làm khi khoảng cách với Barca vẫn là 5 điểm
“Tôi rất vui vì đây là chiến thắng đã phá bỏ cái “dớp” không thắng của chúng tôi”, HLV Pellegrini chia sẻ về chiến thắng trước Deportivo, ông tiếp tục: “Chúng tôi đã thi đấu rất tốt, đặc biệt là trong hiệp thi đấu thứ nhất. Mặc dù chúng tôi đã phải chịu áp lực khi bị phạt quả penalty gần cuối trận, nhưng tôi đã rất tin tưởng. Giải đấu này vẫn sẽ có cơ hội rộng mở cho đến khi nào không thể làm gì được hơn. Toàn đội sẽ chiến đấu cho đến khi kết thúc”.
* HLV Lotina: Đội thi đấu tốt hơn đã giành chiến thắng
Mặc dù để thua trước Real Madrid nhưng HLV Miguel Angel Lotina của Deportivo đã công bằng thừa nhận rằng chiến thắng của “Kền kền trắng” là xứng đáng, bởi đó là đội bóng thi đấu tốt hơn. Phát biểu với tờ Marca, HLV Lotina cho hay: “Madrid đã thi đấu tốt và ở đây không có nhiều điều để chúng tôi nói. Chúng ta cần phải chúc mừng cho họ (Real) vì họ đã chơi tốt. Chúng tôi đã đặt mình vào những nỗ lực rất lớn nhưng chúng tôi đã không làm được điều như mong đợi trong hiệp một”.
“Chúng tôi đã tạo ra một số cơ hội trong hiệp thi đấu thứ hai, nhưng chiến thắng của họ là xứng đáng. Họ (Real) đã di chuyển bóng rất tốt cùng với đó là sự kiên nhẫn. Họ đã lơi lỏng trong những phút cuối trận và chúng tôi đã có cơ hội của mình nhưng lại không tận dụng dược lợi thế”, HLV Lotina tâm phục sau thất bại trước Real.
Sau 19 năm không thắng mỗi khi phải làm khách trên sân Riazor của Super Depor, cuối cùng Real cùng các CĐV của mình cũng đã có thể mở tiệc ăn mừng khi cái “dớp” đã được phá bỏ. Trong một trận đấu thiếu vắng ngôi sao C.Ronaldo và “cây làm bàn” chủ lực Higuain, nhưng Real đã tìm thấy chiến thắng của mình trước Deportivo một cách thuyết phục với màn trình diễn tỏa sáng của Guti, Granero, Kaka và đặc biệt là Benzema.
Phát biểu với tờ nhật báo thể thao Marca (TBN) ngay sau chiến thắng này, HLV Pellegrini cho biết: “Tập thể chiến thắng ngày hôm nay sẽ làm điều tương tự khi gặp Espanyol (trong vòng đấu tới). Chúng tôi đã cố gắng để giành chiến thắng ngay từ khi nhập cuộc dù cho đây không phải là một trận chung kết. Chúng tôi đã biết từ trước, đây là một trận đấu quan trọng trước một đối thủ “cứng đầu”.”

“Tôi rất vui vì đây là chiến thắng đã phá bỏ cái “dớp” không thắng của chúng tôi”, HLV Pellegrini chia sẻ về chiến thắng trước Deportivo, ông tiếp tục: “Chúng tôi đã thi đấu rất tốt, đặc biệt là trong hiệp thi đấu thứ nhất. Mặc dù chúng tôi đã phải chịu áp lực khi bị phạt quả penalty gần cuối trận, nhưng tôi đã rất tin tưởng. Giải đấu này vẫn sẽ có cơ hội rộng mở cho đến khi nào không thể làm gì được hơn. Toàn đội sẽ chiến đấu cho đến khi kết thúc”.
* HLV Lotina: Đội thi đấu tốt hơn đã giành chiến thắng
Mặc dù để thua trước Real Madrid nhưng HLV Miguel Angel Lotina của Deportivo đã công bằng thừa nhận rằng chiến thắng của “Kền kền trắng” là xứng đáng, bởi đó là đội bóng thi đấu tốt hơn. Phát biểu với tờ Marca, HLV Lotina cho hay: “Madrid đã thi đấu tốt và ở đây không có nhiều điều để chúng tôi nói. Chúng ta cần phải chúc mừng cho họ (Real) vì họ đã chơi tốt. Chúng tôi đã đặt mình vào những nỗ lực rất lớn nhưng chúng tôi đã không làm được điều như mong đợi trong hiệp một”.
“Chúng tôi đã tạo ra một số cơ hội trong hiệp thi đấu thứ hai, nhưng chiến thắng của họ là xứng đáng. Họ (Real) đã di chuyển bóng rất tốt cùng với đó là sự kiên nhẫn. Họ đã lơi lỏng trong những phút cuối trận và chúng tôi đã có cơ hội của mình nhưng lại không tận dụng dược lợi thế”, HLV Lotina tâm phục sau thất bại trước Real.
Trần Quang (Tổng hợp)