Arsenal vô địch lượt đi. Vẫn thua Mourinho, Liverpool tạm chia tay top 4

30/12/2013 07:02 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal chính thức trở thành nhà vô địch lượt đi của Premier League. Liverpool đã bị đánh bật ra khỏi top 4 bởi người hàng xóm Everton. Ăn mừng phản cảm, Anelka đối mặt án treo giò lơ lửng trên đầu...

* Arsenal vô địch lượt đi

Trước một Newcastle đang chơi rất ổn định, Arsenal đã gặp không ít khó khăn và phải chơi một trong những trận đấu kịch tính nhất từ đầu mùa. Nhưng pha lập công duy nhất của Giroud, người tự chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài của mình, đã giúp Arsenal rời Saint Jame's Park với 3 điểm tuyệt đối.



Giroud ăn mừng chiến thắng

Chiến thắng 1-0 quan trọng trước Newcastle giúp Arsenal tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng với 1 điểm nhiều hơn Man City và 2 điểm nhiều hơn Chelsea. Có thể nói đây là mùa giải tuyệt vời nhất trong 5 năm trở lại đây của các "Pháo thủ". Thách thức cho HLV Wenger là với ngôi vô địch lượt đi, Arsenal phải duy trì được sự ổn định, đó mới chính là tiền đề cho tham vọng chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 8 năm qua.

* Thua Chelsea, Liverpool bị bật khỏi top 4

Liverpool đã chơi cực thăng hoa trước Tottenham. Họ đè bẹp đối thủ 5-0 ngay tại White Hart Lane. Nhưng trước hai đối thủ đẳng cấp hơn hẳn là Man City và Chelsea, Liverpool đã không thể nối dài bài ca chiến thắng. 4 ngày sau khi bại trận 1-2 ở Etihad, Liverpool chịu kết cục tương tự trong chuyến hành quân sóng gió tới Stamford Bridge. Thêm một thất bại với tỷ số 1-2 nữa, Liverpool đã phải chia tay top 4.

Thật trớ trêu, đội bóng đã đẩy Liverpool ra là "người hàng xóm" Everton. Đội quân của HLV Roberto Martinez đã gượng dậy rất nhanh sau cú ngã bất ngờ trước Sunderland ở vòng đấu trước. Thắng 2-1 trước Southampton, Everton chen chân vào top 4, hơn Liverpool 1 điểm nhưng vẫn kém Arsenal tới 5 điểm.

* Liverpool vẫn "sợ" Mourinho

Chiến thắng của Chelsea cũng có thể xem là thắng lợi lớn của cá nhân Mourinho bởi 6/8 chiến thắng của The Blues ở kỷ nguyên Premier League trước Liverpool tới từ thời kỳ của Mourinho. Các HLV khác của đội bóng áo xanh chỉ giành 2 thắng lợi trước Liverpool trong suốt hàng chục năm còn lại. Trong khi ấy, Mourinho chỉ cần chưa đầy 4 năm để giành tới 6 chiến thắng (hầu hết là trước Rafael Benitez).

Về phía Liverpool, bàn thắng của Skrtel là pha lập công thứ 1000 ở Premier League năm 2013. Nó cũng nâng tỉ lệ bàn thua từ các tình huống cố định của Chelsea lên tới 37 % - cao nhất giải Ngoại hạng. Đó là tín hiệu báo động với một HLV nổi tiếng chặt chẽ như Mourinho.



Mourinho vẫn thường biết cách chiến thắng Liverpool

* Juventus quyết tranh Ter Stegen với Barca

Barca đang đứng trươc một thách thức mới trong kế hoạch chiêu mộ nhân sự cho mùa Hè. Theo tin từ tờ Tuttosport, CLB Juventus đang lên kế hoạch chiêu mộ thủ thành Ter Stegen. Bên cạnh đó, một đội bóng khác cũng muốn có được thủ môn này là Arsenal.

Barca hiện đang nhắm thủ môn số 1 của Moncheglabach nhằm thay thế cho Victor Valdes, người sẽ rời Camp Nou vào cuối mùa bóng. Theo Sport, Barca đã được đạt được thỏa thuận với thủ môn trẻ này.

* Ronaldo ca ngợi Alonso

Cristiano Ronaldo cho rằng Xabi Alonso là một trong những cầu thủ hàng đầu của Real Madrid. "Tôi không thể tìm thấy một ai khác có thể hay hơn Xabi", Ronaldo nói. Như vậy, cũng như phần lớn thành viên trong ban lãnh đạo và ban huấn luyện cũng như các cầu thủ, Ronaldo cũng muốn Alonso đưa ra quyết định tiếp tục ở lại bằng bản hợp đồng mới.

Hợp đồng cũ của Alonso với Real sẽ đáo hạn vào mùa Hè này nhưng cho đến thời điểm hiện tại, tiền vệ 32 tuổi chưa có quyết định cuối cùng về tương lai.

Ở một diễn biến khác, giám đốc thể thao kiêm trợ lý của HLV Carlo Ancelotti là Zidane khẳng định không biết thêm diễn biến nào ngoài việc đàm phán gia hạn hợp đồng vẫn đang bế tắc.



Ronaldo muốn Alonso ở lại

* Messi từ chối trả lời về tương lai

Hồi phục tương đối nhanh sau chấn thương nặng gặp phải hồi tháng 11, Messi có thể sẽ chính thức trở lại sân cỏ vào ngày 5/1 tới đây. Đó sẽ là tiền đề quan trọng để ngôi sao người Argentina làm nóng máy cho trận đấu có tính chất quyết định với Atletico Madrid diễn ra vào ngày 11/1 sau đó.

Rất được kì vọng là sẽ có năm 2014 với những thành công mới nhưng Messi lại tỏ ra khiêm tốn. Anh từ chối đưa ra những nhận xét hay mục tiêu của mình trong năm mới. "Kế hoạch của tôi thật đơn giản. Chỉ là mong tôi sẽ không có thêm chấn thương nào khác".

* Anelka đối mặt với án treo giò 5 trận
 
Lập cú đúp trong trận hòa ngoạn mục giữa West Ham và West Brom nhưng Nicolas Anelka lại đang đứng trước một án treo giò lên tới 5 trận. Đây là hậu quả của hành động ăn mừng không đúng mực sau khi tiền đạo người Pháp ghi bàn. Anh bị cáo buộc là cổ súy cho chủ nghĩa bài Do thái.
 
Hiện Liên đoàn bóng đá Anh đã vào cuộc và nếu phát hiện hành vi ăn mừng của Anelka là có chủ đích, án phạt treo giò tối thiểu là 5 trận sẽ được đưa ra.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm