(TT&VH)- …Milan cần phải chiến thắng, thắng nữa, thắng mãi và không chỉ trên sân cỏ Italia. Ngay cả những người không hiểu nhiều về bóng đá cũng biết rằng điều đó chưa bao giờ dễ dàng.
Đối với Allegri, người hùng đã đưa Milan đến Scudetto đầu tiên sau 7 năm, đây là một thời điểm hết sức nhạy cảm: Berlusconi đã rời ghế thủ tướng để trở về làm chủ tịch Milan, và kể từ ngày không còn lên tiếng với tư cách người đứng đầu chính phủ, ông nói với tư cách của một ông chủ. Và điều tệ hại, là ông nói rất nhiều. Trên điện thoại với riêng Allegri, và trên báo chí. Ở khắp mọi nơi.

Allegri vẫn chưa khiến các sếp thực sự hài lòng- Ảnh Getty
Chỉ ngay sau khi khen ngợi Milan đá tốt trong trận gặp Genoa (thắng 2-0), ông lại lên tiếng dữ dội sau khi trận gặp Siena (cũng thắng 2-0). Ông chủ lên tiếng đòi Milan phải đá một sơ đồ vô cùng thiếu cân bằng, với Pato phải thường xuyên đá chính (cạnh Ibra, phía sau là Robinho), Boateng lui xuống đá tiền vệ cùng Seedorf và Nocerino, đòi đưa Inzaghi trở lại danh sách dự Champions League. Vào cái ngày mà Barca của Messi đánh bại Santos để leo lên đỉnh thế giới ở Tokyo, ông bảo Milan mạnh hơn Barcelona. Thông điệp Milan phải luôn chơi hai tiền đạo và sự so sánh với Barcelona cho thấy Berlusconi không chấp nhận những gì Allegri đã và đang làm với Milan hiện tại. Kể cả khi Allegri đã đem đến cho Milan Scudetto. Kể cả khi Milan của Allegri đã đóng lại năm 2011 với thành tích tốt nhất trong các CLB Serie A với 80 điểm cả thẩy, điều mà cả Inter của Mourinho (và sau đó, Benitez) trong năm 2010 đầy vinh quang chói lọi không thể với tới được (“chỉ” được 76 điểm).
Người ta nói rằng, khoảng cách về mặt quan điểm giữa Allegri và Milan chỉ là nửa triệu euro trong việc gia hạn hợp đồng với ông HLV người xứ Toscana. Nhưng theo các nhà quan sát, Berlusconi muốn sử dụng cách thức trì hoãn việc kí kết để tiếp tục gây sức ép lên Allegri về mặt thành tích và chờ đợi các diễn biến mới nhất trên BXH để đưa ra quyết định cuối cùng. Từ giờ cho đến đầu năm mới, chưa ai biết điều gì có thể xảy ra.
Milan muốn bảo vệ danh hiệu vô địch. Các sếp của Milan muốn thế. Đương nhiên Allegri cũng vậy, trước sức ép mạnh mẽ và kinh khủng của Juve. Điều đó có thể làm được. Nhưng chắc chắn Berlusconi sẽ không thể hài lòng nếu Milan cúi đầu rời khỏi Champions League như cái cách họ đã làm sau khi bị Tottenham đánh bại ở mùa trước. Berlusconi đã không thực sự vui sau trận Milan thua Barcelona ở San Siro, bởi nó làm xấu đi hình ảnh của ông. Giờ thì Barca vẫn còn đó, mạnh mẽ gấp bội và đội quân của Allegri vẫn sau họ một cái đầu. Nhưng để với tới được Barca ấy, Milan còn phải vượt qua Arsenal và Juve trong tháng 2/2012, tháng bản lề của mùa bóng này. Chính tháng ấy sẽ quyết định số phận của Allegri, giúp ông có “allegria” hay không.
A.N