(TT&VH) - Sau khi đăng quang tại Nha Trang, người đẹp Dayana Mendoza đã tới New York, nơi cô được tặng một căn hộ sang trọng, để bắt đầu cuộc sống mới với tư cách là đương kim Hoa hậu Hoàn vũ (HHHV). Suốt tuần qua cô hầu như không được ngủ vì liên tục xuất hiện trên các show truyền hình ở Mỹ, tham gia các hoạt động xã hội, ký kết các hợp đồng quảng cáo và cho chữ ký người hâm mộ. Nhưng cô vẫn dành thời gian để trò chuyện với tờ Universal, quê hương cô.

Tôi vẫn như thế thôi. Điều tôi nghĩ đơn giản là được tận hưởng những giây phút của cuộc thi, tiếp xúc với công chúng, làm quen với nhiều người ở các nước khác nhau, chứ không phải là đại diện cho một một nhãn hiệu hàng hoá hoặc một mẫu thiết kế nào đó. Thực sự tôi không phải là người cuồng nhiệt trước bất cứ ai, dù họ là diễn viên điện ảnh hay các ca sỹ. Tôi tận hưởng danh hiệu HHHV chỉ như một bữa tiệc sinh nhật.
Đúng vậy, mỗi lần sinh nhật, tôi đều thích ăn “torta” (một loại bánh ngọt). Bây giờ cũng vậy mà. Ở đây cũng như ở cuộc thi Hoa hậu Venezuela, tôi cũng tận hưởng đến thế thôi.
Điều quan trọng nhất là được sống thoải mái. Tôi không muốn trở về nhà mà vẫn canh cánh bên lòng với những việc chưa làm được.
Ngủ! Tôi đi nằm vì có tới cả tháng trời mỗi ngày tôi chỉ được ngủ có bốn tiếng. Tôi buồn ngủ kinh khủng và tôi nghĩ nó có thể kéo dài tới cả năm sau.

Ban giám khảo là người quyết định, chứ không phải tôi. Câu hỏi cuối cùng, các cuộc trình diễn hay bất cứ một việc nào khác đều do Ban giám khảo đánh giá và sự lựa chọn cuối cùng cũng là của họ.
Làm người mẫu hay không, thì cái tôi tìm là sức khoẻ, sự ổn định và tận hưởng công việc của mình. Tôi có thể trở thành diễn viên, ca sỹ hoặc làm MC, nhưng đơn giản tôi chỉ muốn tận dụng các cơ hội của mình.
![]() ![]() ![]() Dayana trong buổi phóng vấn với MTV |
Làm HHHV là một cơ hội tầm cỡ thế giới mà tôi cần và đó là cơ hội tốt nhất trong cuộc đời của tôi.
Thực tế thì không. Đó là cô gái khá yên tĩnh và nghiêm túc. Chúng tôi có mặt ở đây để làm việc, chứ không phải đi dự tiệc. Chúng tôi không thuộc loại bay nhảy suốt ngày.
Chị ấy phục ngồi ngay sau đó, khi vỗ tay trên sân khấu cùng với tất cả khán giả.
![]() ![]() ![]() |
Ở phòng của tôi. Thỉnh thoảng tôi vẫn phải đem ra dùng khi tham dự các sự kiện.
Những người Việt Nam cũng giống người Venezuela. Họ cùng có mơ ước phát triển, làm quen với thế giới và để thế giới quen với mình. Cũng giống như Venezuela, Việt Nam không chỉ là một nước chỉ có lịch sử chiến tranh, mà con người Việt Nam rất đáng yêu, thông minh, muốn phát triển và làm việc. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi, ngoài nền văn hoá tuyệt vời của họ, Việt Nam lại là một đất nước đẹp đến như vậy.
Tất nhiên rồi ! Trở về quê hương sau chiến thắng nhờ sự cổ vũ của tất cả những người Venezuela thì sự cảm động này là không thể so sánh. Tôi nóng lòng muốn trở về.





