(TT&VH Online) - Qua Tết thiếu nhi rồi, lại một lần trải nghiệm việc xã hội chúng ta quan tâm đến trẻ em. "Trẻ em như búp trên cành", Bác Hồ đã dạy thế, điều ấy ai cũng biết. Mỗi dịp 1/6 là một dịp tưng bừng bày tỏ lòng quan tâm nâng niu những búp măng tơ ấy.
Chương trình năm nay có ý nghĩa lớn về mặt giáo dục cộng đồng. Phòng chống HIV từ nhỏ đúng là việc cần thiết. Cứ để thanh niên vô tư mù quáng vướng vào HIV, đau lòng lắm. Vì thế, thôi đừng sốt ruột khi thấy phần diễn văn, đúng ra là báo cáo, dành cho công tác chống “Ết” vì tương lai con em chúng ta dường như quá dài. Cũng phải để các con làm quen dần với các loại diễn văn được soạn ra và đọc lên bằng lao động của người lớn quy ra năm tháng, đời chúng sau này còn được nghe nhiều. Chúng cũng phải làm quen với giọng nhẹ nhàng và chữ "nhỉ " uốn éo điệu đàng đầy màu sắc diễn xuất sai bối cảnh của cô MC, vì chuyện đó cũng thường. Cứ hơi tý đã bị ức chế có ngày sức khỏe tâm thần suy giảm cùng kiệt, không học được các chương trình cải cách giáo dục Bộ GD&ĐT đang khổ công soạn thảo, có phải phí cả một đời!
Thiếu nhi vùng cao
Nhưng thành công (đương nhiên) quan trọng nhất mà chương trình Tết thiếu nhi năm nay đem lại không chỉ có ở việc giáo dục trẻ em xa lánh tệ nạn, rèn luyện đức nghe kiên nhẫn như thế. Chỉ riêng việc để các em tranh nhau cướp quà thôi cũng là thành công. Thời buổi kinh tế thị trường, không sớm rèn luyện bản lĩnh chứng tỏ mình là kẻ mạnh, sau này sẽ khó sống. Nên các cô bác tổ chức chương trình đã để các cháu tranh nhau cướp quà 1/6. Công nhận các cháu có tận tình thật sự chứ không phải đùa trong việc cướp quà như vậy. Yên tâm lớn! Nếu sau này các cháu có nói như chị Hà Anh đi thi hoa hậu, rằng mình "chưa chịu thua thiệt bao giờ", thì cuộc chơi 1/6 hôm nay chính là một môi trường rèn luyện vững vàng.
Thiếu nhi với nốt nhạc
Tuy nhiên, 1/6 năm sau trong chương trình dành cho các em cũng cần phải giáo dục thêm tý chút về chuyện được thua, kẻo như chị chưa thua thiệt bao giờ vừa nghe tên mình không có trong top 5, đã bỏ thẳng vào trong sân khấu không thèm ngoái lại. Như chủ quan chị nghĩ thì ban giám khảo bất công thế chịu sao nổi. Mà chị lại có một người mẹ tuyệt vời đúng nghĩa câu "mẹ hát con khen hay" và ngược lại, đã không tiếc lời bênh vực con cũng như chê trách các bạn đi thi có giải. Những lời bênh vực con gái mình trên blog của mẹ chị đúng là đậm chất giáo dục. Bà chủ nhà tôi vừa đọc vừa xuýt xoa ca ngợi vừa xấu hổ ân hận vì xưa nay chưa từng bênh vực con mình và ghét bỏ con người được như thế.
Cũng may, nhà này nhan sắc nói chung bình thường, chiều cao khiêm tốn, nên sẽ chẳng bao giờ có ai thấy thi hoa hậu là đi!
P.V