Davis Cup 2014: Chênh lệch đẳng cấp, Quang Huy thua 0-3 ở trận mở màn

14/02/2014 11:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, tay vợt chủ nhà Ngô Quang Huy đã không thể tạo được bất ngờ nào trước đối thủ được đánh giá trên cơ Ageel Khan, và đành chấp nhận thất bại 0-3 (0-6, 4-6, 3-6) ở trận đánh đơn đầu tiên.

Quang Huy đã từng là một trong hai cái tên xuất sắc nhất Việt Nam, nhưng anh chỉ mới tái xuất ở Hè năm ngoái, sau hai năm giải nghệ. Tay vợt 30 tuổi này cũng chỉ được chọn vào ĐTQG sau khi Lý Hoàng Nam không được triệu tập. Việc ít được thi đấu đỉnh cao là một bất lợi lớn với Huy, dù xét về mặt kinh nghiệm, anh được đánh giá cao hơn những đàn em như Trịnh Linh Giang hay Nguyễn Hoàng Thiên. Trái lại, Ageel Khan là tay vợt chủ lực của Pakistan, và thi đấu đều đặn hơn, dù anh mới bước sang tuổi 34 cách đây 2 tuần.


Hạn chế về mọi mặt so với đối thủ, nên dù đc sự cổ vũ lớn từ khán giả, nhưng Quang Huy vẫn ko thể làm nên chuyện trước tay vợt chủ lực của đội khách. Mãi tới game thứ 3, Quang Huy mới giành đc điểm đầu tiên, và set 1 khép lại với tỉ số áp đảo 6-0 cho Khan. Sang set 2, Quang Huy bất ngờ giành break của đối thủ để vươn lên dẫn 2-0. Nhưng kết quả này một phần là do Khan chủ động giữ sức. Bằng chứng là tay vợt sinh năm 1980 này đã gỡ hòa 2-2 ngay sau đó, và giành một break quyết định ở game thứ 7 để giành thắng lợi 6-4.

Khan: Chúng tôi đều gặp áp lực đầu trận, tuy nhiên tôi bắt nhịp tốt hơn để điều tiết trận theo ý mình.

Khan: Chúng tôi đều gặp áp lực đầu trận, tuy nhiên tôi bắt nhịp tốt hơn để điều tiết trận theo ý mình. Ảnh: Mạnh Linh

Set thứ ba tiếp tục diễn ra với kịch bản tương tự, và không ngạc nhiên khi Quang Huy bắt đầu xuống sức. Anh mắc khá nhiều lỗi kép và thậm chí là mất điểm ở những tình huống tưởng chừng ăn chắc. Game đấu thứ 9 của set đấu, khi Khan đã dẫn 5-3, diễn ra khá quyết liệt nhưng rồi những cố gắng của Huy chỉ khiến anh cầm cự được 3 matchpoint. Điều đáng chú ý là ở tình huống cuối cùng, tay vợt chủ nhà đã đánh hỏng ở một cú smash trên lưới khi mà đối thủ tưởng chừng đã chịu thua.

Trong buổi họp báo sau trận, Quang Huy nói rằng “Tôi đã gặp áp lực lớn khi khán giả quá đông. Nhưng sau set 1 bị khớp thì tôi đã trở lại. Chỉ có điều, đối thủ chơi quá hay”. Trong khi đó, đối thủ Ageel Khan thì khẳng định rằng anh đã bắt nhịp tốt hơn để điều tiết thế trận theo ý mình.

Như vậy, Việt Nam đã bị tạm dẫn 1-0 sau lượt trận đánh đơn đầu tiên. Tuy nhiên, mọi hy vọng sẽ được dồn vào trận đánh đơn thứ hai được đánh giá cân bằng hơn, giữa hai tay vợt tuổi teen Nguyễn Hoàng Thiên và Muhamad Abid.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm