Al Sadd 0-4 Barcelona: Barca mừng chiến thắng trong nỗi buồn Villa

15/12/2011 16:35 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Cú đúp của Adriano cùng các bàn thắng của Keita và Maxwell giúp Barcelona có chiến thắng khá dễ dàng trước Al Sadd với tỷ số 4-0. Đội quân của Guardiola sẽ gặp Santos trong trận chung kết vào ngày 19/12 tới.

Một trận đấu quá chênh lệch đúng như những gì mà giới chuyên môn dự đoán trước giờ bóng lăn. Barcelona chỉ có đúng 7 lần sút cầu môn nhưng 6 trong số đó trúng đích và 4 bàn thắng đã được ghi. Ngược lại, Al Sadd chỉ có duy nhất 1 tình huống dứt điểm đưa bóng lên trời. Một chiến thắng quá dễ dàng cho Barcelona khi họ không mất quá nhiều sức mà vẫn có một trận đấu như đá tập trước đối thủ thua thiệt về đẳng cấp.

Tuy nhiên, để có chiến thắng tương đối dễ dàng này, Barca lại chịu một tổn thất nặng nề khi tiền đạo David Villa bị chấn thương nặng. Từ những chuẩn đoán ban đầu, chân sút của Barca có thể bị gãy chân và nhiều khả năng phải nghỉ hết mùa. Đây là hậu quả của một pha bóng mà Villa đã tự làm khó mình khi không cú đủ sức rướn cần thiết trước sự đeo bám của hậu vệ đối phương.

Bỏ qua tổn thất về mặt con người, trận thắng nhàn nhã trước Al Sadd không những giúp Barcelona chứng minh được sức mạnh mà còn cho thấy họ đã sẵn sàng cho trận chung kết với Santos trong một trận đấu mà người ta chờ đợi cuộc chiến tay đôi hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn giữa Messi và Neymar, hai ngôi sao lớn nhất ở giải đấu này.


Một chiến thắng dễ dàng cho Barcelona - Ảnh Getty

Diễn biến trận đấu:

16h20: Để góp mặt ở bán kết, Al Sadd đã vượt qua Esperance của Tunisia ở tứ kết sau khi nhà vô địch châu Á đã có được chiến thắng 2-1 trước nhà vô địch châu Phi.

16h25: Barcelona, với tư cách là nhà vô địch châu Âu, cùng với Santos được đặc cách thẳng vào vòng bán kết. Ở trận bán kết 1, nhà vô địch Nam Mỹ Santos đã dễ dàng có chiến thắng 3-1 trước "chủ nhà" Kashiwa. Điều đó cũng có nghĩa là nếu thắng trận này, Barca sẽ gặp Santos trong trận đấu rất được chờ đợi, đặc biệt bởi màn so tài giữa Messi và Neymar, cầu thủ mà theo Pele là còn hay hơn cả Messi.

16h30: Đội hình xuất phát của Barca ở trận này không có Pique và Xavi, nhưng có đủ bộ ba MVP từng làm mưa làm gió ở mùa trước. Cụ thể, Barca sẽ xuất phát với Valdes , Adriano, Puyol, Mascherano, Abidal, Keita, Iniesta, Thiago, Pedro, Villa và Messi.

16h40: Trận đấu sẽ bắt đầu vào lúc 17h30. TT&VH Online sẽ liên tục gửi tới các bạn những diễn biến mới nhất của trận đấu này. Hãy theo dõi và tham gia bình luận.

17h10: Với việc Neymar đã toả sáng trong trận đấu với Kashiwa trước đó một ngày, người hâm mộ đang chờ đợi Lionel Messi sẽ làm được nhiều hơn thế trong trận đấu diễn ra chiều nay.

17h20: Barcelona đã từng vô địch FIFA Club World Cup 2009 và nếu giành chức vô địch ở giải đấu này, HLV Guardiola sẽ có danh hiệu thứ 13 chỉ sau 3,5 năm dẫn dắt đội chủ sân Camp Nou. Một con số mà bất cứ nhà cầm quân nào cũng mơ ước.

17h25: Trước đó, HLV của CLB Al Sadd đã nói vui rằng muốn chặn Barcelona thì cần phải dùng tới 16 cầu thủ, nghĩa là cả 5 cầu thủ dự bị cũng cần được vào sân ngay từ đầu.

Trận đấu bắt đầu:

Phút thứ 1: Messi thực hiện một pha đi bóng từ sát vạch giữa sân nhưng đường chuyền sau cùng của anh lại không thành công. Ngay từ những giây đầu tiên, Barca đã thể hiện sự vượt trội trước Al Sadd nhờ khả năng kiểm soát bóng.

Phút thứ 4: Sau đường chuyền của David Villa, Keita thực hiện một đường chuyền điểm rơi vào trong vòng cấm nhằm tới vị trí của Pedro nhưng một hậu vệ của Al Sadd đã kịp thời phá bóng giải nguy.

Phút thứ 7: Từ đường chọc khe của Iniesta, Pedro nhận bóng dấn thêm 2 nhịp trong vòng cấm của Al Sadd rồi tung ra cú sút chân phải khá căng đưa bóng chạm người hậu vệ của đối phương. Ở đường tình huống ngay sau đó, cú treo bóng của Iniesta lại hơi sâu và thủ thành Mohamed đã kịp thời kiểm soát.

Phút thứ 10: Sự áp đảo và vượt trội của Barcelona khiến cho Al Sadd tỏ ra lúng túng và chuyền sai địa chỉ khá nhiều. Tuy nhiên, lợi thế của Barca vẫn chưa được cụ thể hoá bằng bàn thắng.

Phút thứ 13: Pedro có một pha tăng tốc bên cánh trái trước khi chuyền bóng tầm thấp vào trong vòng cấm nhưng David Villa không thể khống chế thành công trước sự vây hãm của 2 hậu vệ đối phương.

Phút thứ 16: Thêm một đường chuyền nguy hiểm nữa của Pedro ở bên hành lang cánh trái nhưng Villa đã không thể tiếp xúc trúng bóng và để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc.

Phút thứ 18: CƠ HỘI! Từ cú phá bóng bất cẩn của một hậu vệ Al Sadd, Villa băng xuống trong tư thế trống trải tuy nhiên cú dứt điểm của tiền đạo có biệt danh "El Guaje" lại không thể chiến thắng được thủ thành Mohamed.

Phút thứ 21: Messi có cú dứt điểm đầu tiên ở trận đấu này nhưng cú sút từ ngay sát vòng cấm của ngôi sao người Argentina lại không thể vượt qua được rừng chân phòng ngự của Al Sadd.

Phút thứ 25: ADRIANO!!! Từ đường chuyền của Pedro bên cánh trái, thủ môn Mohamed và Belhadj phối hợp không ăn ý với nhau để cho Adriano ập vào. Cú phá bóng sau đó của Mohamed đưa bóng đập chân hậu vệ người Brazil rồi đi vào lưới. Một bàn thắng may mắn cho Barca.

Phút thứ 30: Dù có bàn thắng mở tỷ số nhưng Barcelona vẫn chưa thể chơi thanh thoát và hiệu quả hơn khi vẫn phải đối mặt với bức tường phòng ngự tầng tầng lớp lớp của Al Sadd.

Phút thứ 33: VIỆT VỊ!!! Từ cú sút ở ngay sát vòng cấm của Iniesta, thủ thành Mohamed đổ người đẩy bóng. David Villa nhanh chóng ập vào sút bồi tung lưới đối phương nhưng bàn thắng không được công nhận do số 7 của Barca đã việt vị.

Phút thứ 37: Sau một pha tăng tốc và va chạm với hậu vệ đối phương, David Villa dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu, người vào thay anh là Alexis Sanchez.

Phút thứ 41: Dù rất nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng nhân đôi cách biệt nhưng Barcelona vẫn chưa thể tạo ra được đột biến trước lối chơi tử thủ của đối phương.


Adriano lập cú đúp sau hiệp thi đấu đầu tiên - Ảnh Getty

Phút thứ 43: LẦN THỨ 2 CHO ADRIANO!!! Từ đường tỉa bóng tuyệt vời của Adriano, Adriano đột  nhập trung lộ rồi tung ra cú sút căng ở ngay sát vòng cấm hạ gục thủ thành của Al Sadd.

Phút thứ 44: CƠ HỘI cho Al Sadd. Sau khi chiến thắng ở pha tranh chấp với Abidal, Keita thực hiện một động tác đẩy bóng qua Mascherano rồi tăng tốc. Tiếc là cú sút sau đó của cầu thủ này lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

Phút thứ 45: Al Sadd được hưởng một quả đá phạt trực tiếp trước khung thành của Barcelona sau pha phạm lỗi của Mascherano. Dù góc sút rất rộng nhưng cú dứt điểm của Niang lại không vượt qua được hàng rào.

Thống kê hiệp một:

20,5%

Tỷ lệ giữ bóng

79,5%

2

Thủ môn cản phá

0

1

Phạm lỗi

4

0

Phạt góc

5

1

Việt vị

5

0

Thẻ vàng

0

0

Thẻ đỏ

0

3

Sút bóng

4

0

Sút cầu môn

4

1

Sút ngoài cầu môn

0

Hiệp một kết thúc với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về Barcelona.

Hiệp hai bắt đầu:

Phút thứ 48: Sau pha xử lý khá tốt ở trung tuyến, Thiago tung ra đường chọc khe cho Alexis thoát xuống nhưng tiền đạo của Barca đã bị thổi việt vị.

Phút thứ 50: Messi bị thổi phạt vì lỗi dùng tay chơi bóng sau khi nỗ lực khống chế đường bấm bóng từ bên ngoài vòng cấm của Iniesta.

Phút thứ 54: Sau pha đi bóng ơ trước vòng cấm địa của Al Sadd, Messi tung ra cú sút chéo góc. Bóng khẽ chạm chân một cầu thủ đối phương rồi đi hết đường biên ngang.

Phút thứ 58: Barcelona vẫn kiểm soát thế trận hoàn toàn. Bóng chỉ lăn bên phần sân của Al Sadd khi 10 cầu thủ Barca thương xuyên có mặt bên phần sân của đối phương.

Phút thứ 60:  Iniesta có khoảng trống trước vòng cấm của Al Sadd và thực hiện một cú sút rất căng nhưng hậu vệ đối phương đã chơi lăn xả và cản phá thành công.

Phút thứ 62: Ibrahim nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Iniesta.

Phút thứ 64: CẢN PHÁ!!! Từ chấm đá phạt, Messi thực hiện một pha dứt điểm hiểm hóc nhằm vào góc nhưng Mohamed đã bay người cản phá xuất sắc.

Phút thứ 65: KEITA!!! Từ đường chọc khe tuyệt vời của Messi ở trung lộ, Keita bất ngờ đột nhập vòng cấm rồ dễ dàng đánh bại Mohamed trong thế đối mặt. Một bàn thắng tuyệt vời mang đúng thương hiệu Barcelona.

Phút thứ 66: CƠ HỘI. Sau pha phá bóng không thành công của Mohamed, Messi đã có cơ hội để ghi bàn thắng cho riêng mình nhưng tiếc là cú tung người móc bóng của anh lại không thành công dù khung thành đã bị bỏ trống.

Phút thứ 67: Barcelona thay người. Maxwell vào thay cho Abidal. Trước đó bên phía Al Sadd, Yazidi cũng được tung vào sân thay Talal

Phút thứ 70: Barcelona có sự thay đổi người tiếp theo. Sanchez rời sân để nhường chỗ cho Cuenca.

Độc giả Viet Long (knkpro@gmail.com): Trên Twitter, Barca đã chính thức xác nhận tin xấu về chấn thương của David Villa: gãy xương ống chân trái. Khả năng nghỉ hết mùa

Phút thứ 75: Barcelona có dấu hiệu chơi chùng xuống nhưng điều đó cũng không giúp Al Sadd thay đổi được thế trận. Nhà vô địch châu Á quá yếu so với Barcelona.


Villa có thể phải nghỉ hết mùa với chấn thương này - Ảnh Getty

Phút thứ 77: Niang rời sân nhường chỗ cho Ali.

Phút thứ 80: MAXWELL!!! Barcelona có bàn thắng thứ 5 và người lập công là Maxwell. Hậu vệ vào sân thay người có pha dâng cao đón đường chọc khe của Thiago rồi dứt điểm vào góc gần hạ gục Mohamed.

Phút thứ 81: Kasola Mohammed nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Cuenca. Điều này đồng nghĩa anh sẽ không thể dự trận tranh giải ba với Kashiwa.

Phút thứ 84: Al Sadd tiếp tục thay người khi Hasan vào thay cho Keita.

Phút thứ 87: Dường như Barcelona muốn sưu tập thêm một... "bàn tay nhỏ" khi họ vẫn quyết tâm tìm kiếm bàn thắng thứ 5 trong những phút còn lại của trận đấu.

Phút thứ 89: Một chấn thương nữa cho Barcelona khi Puyol phải nằm sân. Bên ngoài, Guardiola thể hiện rõ sự lo lắng.

Phút thứ 90+1: Đến lượt Mascherano chấn thương sau một pha vào bóng bằng gầm giày của tiền đạo bên phía Al Sadd.

Trận đấu kết thúc. Barcelona vào chung kết với chiến thắng 4-0.

Thống kê trận đấu:

20%

Tỷ lệ giữ bóng

80%

2

Thủ môn cản phá

0

8

Phạm lỗi

7

0

Phạt góc

6

1

Việt vị

6

2

Thẻ vàng

0

0

Thẻ đỏ

0

3

Sút bóng

7

0

Sút cầu môn

6

1

Sút ngoài cầu môn

1


Đội hình thi đấu:
Al-Sadd: Mohamed, Belhadj, Lee, Wesam, Kasola, Niang, Keita, Ibrahim, Khalfan, Talal, Koni.
Barcelona: Valdes, Adriano, Puyol, Mascherano, Abidal, Keita, Thiago, Iniesta, Pedro, Messi, Villa.

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm