01h00 ngày 26/9, Levante – Real Madrid: Real không phải là gánh xiếc

25/09/2010 10:36 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Real Madrid của Mourinho có thể vẫn còn quá nhiều vấn đề. Có thể họ cũng giống như một gánh xiếc như lời dè bỉu của Sir Alex Ferguson. Nhưng điều quan trọng là họ đang đứng ở vị trí đầu bảng. Mà đó mới là điều Mourinho quan tâm.

Số 9 thì phải biết ích kỷ

Đó là những nhận xét của HLV người Bồ Đào Nha về Cristiano Ronaldo sau khi xuất hiện những lời phàn nàn rằng tiền đạo đồng hương của ông đã có những thái độ khó coi ở trận thắng Espanyol 3-0. Khi ấy, Ronaldo đã lộ vẻ khó chịu khi Higuain ghi bàn và anh là cầu thủ tấn công duy nhất của Real không chạy lại chia vui với đồng nghiệp. "Số 9 thì phải biết ích kỷ. Sự ích kỷ đó là một điều đáng hoan ngênh bởi có thế thì một tiền đạo mới ghi được nhiều bàn thắng. Hơn nữa, việc Ronaldo không bắt tay với Higuain cũng không phải là dấu hiệu của sự ích kỷ", Mourinho tìm cách bẻo vệ cậu học trò trong buổi họp báo trước trận gặp Levante.


Chừng nào mà Real vẫn thắng thì sự ích kỷ của Ronaldo vẫn sẽ được bỏ qua. - Ảnh: Getty
Thực tế, ích kỷ dường như đã trở thành bản tính của tiền đạo người Bồ. Nhưng kinh nghiệm cho thấy, Ronaldo càng ích kỷ thì lại càng tỏa sáng, và sự ích kỷ đó có lợi cho đội bóng. Điển hình là ở mùa 2007-08, khi Ronaldo còn chơi cho M.U. Khi ấy, dù đã ghi tổng cộng 42 bàn thắng để giúp đội nhà giành cú đúp, song Ronaldo vẫn luôn tỏ ra bực bội mỗi lần bị HLV Ferguson thay ra sân. Chính Sir Alex cũng kích thích sự ích kỷ của Ronaldo khi yêu cầu Rooney phải chơi dạt cánh để hỗ trợ cầu thủ người Bồ.


Dĩ nhiên, sự ích kỷ cũng cần có giới hạn và chiến thắng của toàn đội mới là điều quan trọng nhất. Thế nhưng, chừng nào mà Real vẫn thắng thì sự ích kỷ mà Ronaldo thể hiện trong chiến thắng trước Espanyol vẫn sẽ được bỏ qua.

Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là Mourinho đã trở nên mềm tính, mà ngược lại, HLV người Bồ vẫn luôn thể hiện sự nghiêm khắc của mình. Do đó, Mourinho đã tỏ ra giận dữ với lỗi lầm của Sergio Ramos ở trận đấu trên sân của Sociedad cuối tuần trước. "Một cầu thủ ở đẳng cấp hàng đầu, là một trong những thủ lĩnh ở một đội bóng hàng đầu thì cần phải biết kiềm chế. Tôi không muốn nói nhiều đến kỷ luật, nhưng đó là điều cần có trong thời điểm đội bóng đang trong quá trình xây dựng. Có thể có 3, 4 cầu thủ tỏ ra không hài lòng với cách điều hành của tôi. Nhưng điều đó không thành vấn đề", Mourinho cho biết.

Sự tự tin của Mourinho rõ ràng đã phần nào xua tan những định kiến về lối chơi thiếu thuyết phục của Real Madrid thời gian qua. Bởi với một người như Mourinho thì kết quả cuối cùng mới là điều quan trọng. Và điều quan trọng là họ đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Giờ một chiến thắng nữa trước Levante sẽ giúp Real của Mourinho củng cố ngôi vị của mình một cách vững chãi hơn. Nhiệm vụ đó là khá dễ dàng khi mà Levante chỉ vừa mới thoát khỏi vị trí cuối bảng, đồng thời còn có khả năng vắng tới 7 cầu thủ khi tiếp Real. Do đó, việc Real giành trọn 3 điểm sẽ là điều mà ít ai nghi ngờ cho dù đó có thể là một chiến thắng xấu xí nữa...

Dự đoán: 0-3

Lực lượng

Levante: Felipe Caicedo, Javi Venta, 'Juanfran' Garcia, Vicente Iborra, Hector Rodas, Valmiro Lopes 'Valdo' và Perez đều ở tình trạng chưa chắc đã có thể ra sân vì vấn đề thể lực.

Real Madrid: Hai cầu thủ trẻ là Juan Carlos và Mateos được triệu tập, Kaka, Albiol, Garay và Canales ở lại nhà

Đội hình dự kiến

Levante: Reina - Cerram Ballesteros, Nano, Del Horno - Xisco, Sergio, Xavi Torres, Ruben - Rafa, Juanlu.

Real Madrid: Casillas – Ramos, Pepe, Carvalho, Marcelo –Khedira, Xabi – Ronaldo, Oezil, Di Maria – Higuain.

* Ông lớn duy nhất chưa thất bại

Bất chấp những lời dè bỉu, nhưng có một sự thật là vào thời điểm hiện tại, Real Madrid của Mourinho là ông lớn duy nhất ở châu Âu chưa thua trận nào kể từ đầu mùa, kể cả trong các trận giao hữu. M.U của Sir Alex vẫn bất bại ở Premier League song họ cũng đã thua Kansas City Wizard ở trận giao hữu hồi mùa Hè trên đất Mỹ. Chelsea của Carlo Ancelotti thì vừa thua Newcastle ở Cúp Carling. Inter thì đã thua Atletico 0-2 ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu. Milan đã thua Cesena ở vòng 2 Serie A. Bayern thì cũng đã thua Kaiserslautern ở Bundesliga.


Lê Đồ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm