Đâu rồi, David Silva?

27/06/2013 15:34 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Cú đánh đầu quyết đoán tung lưới Gianluigi Buffon của David Silva ở trận chung kết EURO 2012 cách đây một năm đã mở ra chiến thắng 4-0 cho Tây Ban Nha trước Italia.

Silva đang không còn là chính mình

Không chỉ có vậy, tiền vệ nhỏ con này còn là nhạc trưởng của đội tuyển xứ bò tót. Nhưng chỉ một năm sau giải đấu chói sáng trên đất Ba Lan và Ukraina, người ta không biết Silva đang đứng ở đâu trong đội hình các nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới.

Chỉ sau 1 năm, mọi thứ đã thay đổi quá nhanh với Silva. Từ chỗ là một sự lựa chọn đương nhiên trên hàng công của Tây Ban Nha, tiền vệ của Man City giờ phải làm quen với băng ghế dự bị. Tại Confed Cup đang diễn ra ở Brazil, Silva mới chỉ đá chính đúng một lần, trong trận đấu “tập” của đội hình hai Tây Ban Nha với Tahiti.

Trong khi đó, ở trận ra quân của Tây Ban Nha với Uruguay, Silva thậm chí còn không được ra sân một phút nào. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng với Nigeria nếu như Fabregas không phải rời sân giữa chừng vì chấn thương. Silva được vào sân thay Cesc nhưng màn trình diễn của tiền vệ Man City cũng không mấy thuyết phục.

Tuy nhiên, nếu xét theo cả một quá trình, sự sa sút của Silva trong màu áo Tây Ban Nha cũng không có gì khó hiểu. Đây chỉ là một hệ quả tất yếu của việc tiền vệ nhỏ con này đánh mất phong độ ở Man City. Tại Premier League mùa vừa qua, Silva đã đá 32 trận, chỉ ghi được 4 bàn và có 10 pha kiến tạo. Trong khi đó, ở mùa giải mà tiền vệ này cùng Man City đăng quang ở Premier League, Silva đã đá 36 trận, ghi 6 bàn và có 17 lần kiến tạo. Rõ ràng, phong độ của tiền vệ người Tây Ban Nha đã suy giảm rõ rệt chỉ sau một năm. Sự sa sút của Silva là một nguyên nhân quan trọng khiến Man City mất ngôi vương giải Ngoại hạng vào tay M.U.

Silva vẫn sở hữu kỹ thuật cá nhân thượng thừa và nhãn quan chiến thuật sắc bén. Vấn đề là cựu ngôi sao của Valencia giờ tỏ ra yếu ớt hơn hẳn sau 3 mùa chinh chiến ở giải Ngoại hạng. Anh cũng tỏ ra thiếu ý tưởng ở những quyết định chuyền bóng cuối cùng. Dường như việc phải cày ải quá nhiều trong màu áo Man City đã khiến phong độ của Silva bị ảnh hưởng, dẫn đến việc mất luôn vị trí ở ĐTQG.

Nhưng mọi thứ vẫn chưa khép lại với Silva tại Confed Cup năm nay. Fabregas đã dính chấn thương khá nghiêm trọng ở trận thắng Nigeria và chưa chắc đã kịp bình phục cho trận Bán kết với Italia. Và đây là cơ hội cho Silva. Ở buổi tập mới nhất chuẩn bị cho trận gặp Italia, HLV Del Bosque đã xếp Silva và Torres vào đội hình chính (thay cho Fabregas và Soldado dính chấn thương), và nhiều khả năng, hai cầu thủ đang đá ở Premier League sẽ đá chính trước Azzurri.

Một năm trước, Silva đã tỏa sáng để giúp Tây Ban Nha đánh bại người Italia 4 bàn không gỡ. Và bây giờ, cũng lại trước Azzurri, người ta đang chờ đợi một Silva đích thực sẽ trở lại. Không chỉ cho một suất vào Chung kết Confed Cup của Tây Ban Nha, mà còn là cho sự hồi sinh của “Merlin” (tên một phù thủy nổi tiếng thời Trung cổ - biệt danh của Silva).

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm