David Raya rực sáng trên chấm luân lưu, Arsenal vào tứ kết Cúp C1 lần đầu tiên sau 14 năm

13/03/2024 12:00 GMT+7 | Champions League

Arsenal đã trải qua một trận cầu căng thẳng với Porto, trước khi lọt vào tứ kết Cúp C1 đầy xứng đáng nhờ bản lĩnh thép trên chấm luân lưu 11m.

Raya sắm vai người hùng, Arsenal vào tứ kết C1 sau 14 năm

Arsenal trở về sân nhà với thất bại 0-1 ở Porto, chính vì thế họ đã nhanh chóng dồn lên tấn công nhằm quyết tâm lật ngược thế cờ. Nhưng cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở trận đấu này lại thuộc về đội khách với cú dứt điểm của trung phong Evanilson. Tuy nhiên, thủ thành David Raya đã trổ tài để cứu thua cho Pháo thủ. 

Không chỉ sẵn sàng chơi sòng phẳng với Arsenal, Porto còn sẵn sàng đá rắn khiến đội chủ nhà gặp không ít khó khăn. Mặc dù vậy, điều mà các fan Pháo thủ chờ đợi cuối cùng cũng đến ở phút 41. Đội trưởng Odegaard có pha xử lý khéo léo trước khi chọc khe để Trossard xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm mở tỷ số. 

David Raya rực sáng trên chấm luân lưu, Arsenal vào tứ kết Cúp C1 lần đầu tiên sau 14 năm - Ảnh 2.

Bàn thắng duy nhất của Trossard buộc trận đấu phải phân định trên chấm 11m

Đến phút 67, các fan tại Emirates đã đứng cả dậy khi Odegaard đưa được bóng vào lưới Porto nhưng trọng tài lại xác định Havertz đã phạm lỗi với Pepe trước đó. Và tỷ số 1-0 ấy (1-1 chung cuộc) được giữ cho đến hết thời gian thi đấu chính thức cũng như hai hiệp phụ, buộc hai đội phải bước vào loạt cân não trên chấm 11m. 

Và ở loạt đấu súng này, các cầu thủ Arsenal là những người thể hiện sự lạnh lùng và chính xác hơn hẳn. Lần lượt Odegaard, Kai Havertz, Saka, và Declan Rice đều thực hiện thành công, trong khi Wendell và Galeno đã không thể thắng nổi sự xuất sắc của thủ thành David Raya. Thắng 4-2 trên chấm luân lưu, Arsenal giành vé vào tứ kết Cúp C1 lần đầu tiên kể từ năm 2010.

David Raya rực sáng trên chấm luân lưu, Arsenal vào tứ kết Cúp C1 lần đầu tiên sau 14 năm - Ảnh 3.

David Raya đã sắm vai người hùng khi cản phá 2 quả đá luân lưu

Đội hình thi đấu Arsenal vs Porto

Arsenal: Raya - Ben White, Saliba, Gabriel, Kiwior (Zinchenko 106) - Rice, Jorginho (Jesus 83), Odegaard - Saka, Havertz, Trossard (Nketiah 106)

Porto: Costa - Mario (Sanchez 85), Pepe, Otavio, Wendell - Varela (Grujic 90), Gonzalez (Eustaquio 101) Conceicao (Borges 101), Galeno, Eduardo Pepê - Evanilson (Taremi 88)

Ghi bàn: Trossard 41

Đá luân lưu: Arsenal 4-2 Porto

Arsenal: Odegaard (vào), Kai Havertz (vào), Saka (vào), Declan Rice (vào)

Porto: Pepê (vào), Wendell (hỏng), Grujic, Galeno (hỏng)

David Raya rực sáng trên chấm luân lưu, Arsenal vào tứ kết Cúp C1 lần đầu tiên sau 14 năm - Ảnh 4.

Thắng luân lưu 4-2, Arsenal lọt vào tứ kết Cúp C1 sau 14 năm chờ đợi

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm