Man Utd: Không bán Rooney thì 'loạn' mất!

07/08/2013 06:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Vẫn còn rất nhiều CĐV của M.U ủng hộ đội bóng giữ chân Wayne Rooney. Nhưng những người thực tế thì hiểu rằng, “Quỷ Đỏ” chẳng còn cách nào khác là phải bán anh.

Rooney đã rút lui khỏi chuyến du đấu Châu Á của đội bóng vì chấn thương. HLV David Moyes đã nói rằng anh sẽ có thể trở lại trong trận giao hữu với AIK ở Stockholm. Thế rồi, Rooney lại không có tên trong danh sách M.U bay sang Thụy Điển. Lí do được đưa ra là một chấn thương vai trong trận giao hữu đóng cửa với giới truyền thông gặp Real Betis cách đây vài ngày.

M.U nói rằng anh sẽ không thể tham gia tập luyện trong 3 đến 4 ngày, nhưng có thể trở lại trong trận giao hữu với Sevilla để tôn vinh Rio Ferdinand và trận tranh Community Shield với Wigan. Nhưng thực sự là Rooney không thể đá hay không muốn đá? Liệu David Moyes có dám dùng Rooney trong 2 trận đấu đó, khi anh không toàn tâm toàn ý cho đội bóng.

Tương lai của Rooney đã khiến nội bộ M.U lục đục.

Rooney đang làm hại đội bóng

Moyes đã thể hiện thiện chí ngay từ khi đến M.U, khẳng định đội bóng sẽ không bán Rooney. Ông nhắc đi nhắc lại điều này trong các buổi họp báo của mình. Rooney đáp lại như thế nào? Anh vẫn im lặng. Nếu muốn ở lại, hẳn là Rooney sẽ phải nói lên ý định của mình. Rooney muốn ra đi, nhưng đủ khôn ngoan để không nói điều đó, tránh sự giận dữ của các cổ động viên.

Sự im lặng đó khiến cho nội bộ đội bóng nổi sóng dữ. Các trụ cột như Rio Ferdinand, Ryan Giggs và Patrice Evra đã bày tỏ mong muốn anh sẽ tiếp tục gắn bó với M.U, nhưng Rooney lờ đi. Chắc chắn các trụ cột sẽ không thể hài lòng nếu Rooney còn ở lại nhưng không khát khao với đội bóng. Nếu anh có bị đồng đội xa lánh, đó cũng không phải là chuyện gì lạ.

Có một con “cừu đen” như vậy trong phòng thay đồ chắc chắn sẽ làm hại M.U, đội bóng vốn nổi tiếng ở Premier League vì nội bộ yên ổn và không có điều tiếng gì. Dưới thời Sir Alex, những kẻ nổi loạn sẽ bị đẩy đi không thương tiếc. Nhưng chưa biết David Moyes có thể “rắn mặt” được như thế không. Do đó, nếu không thể thuyết phục Rooney ở lại, tốt nhất là nên bán anh.

Phải bán!

Cho đến thời điểm hiện tại, đây là một mùa Hè thất bại với M.U trên thị trường chuyển nhượng, khi họ vẫn chưa mua được ai và để lỡ một loạt mục tiêu như Thiago hay Fabregas. Chỉ còn 1 tháng nữa thị trường chuyển nhượng sẽ khép lại, và trong khi các đối trọng chính như Chelsea, Man City hay thậm chí Tottenham mua sắm rầm rộ và chất lượng, M.U vẫn đứng yên.

Đội hình hiện tại của M.U không phải là yếu, nhưng sẽ gặp cực nhiều khó khăn để bảo vệ ngai vàng Premier League. Hàng tiền vệ là nơi yếu nhất, khi chỉ có mỗi Carrick là tiền vệ trung tâm đáng tin cậy, trong khi ở hai cánh mùa trước là tử huyệt của họ. Sự nổi lên của những tiền vệ trẻ như Lingard, Januzaj hay Zaha không thể là lời giải cho bài toán tiền vệ của Quỷ Đỏ.

Moyes xác định rõ mục tiêu hàng đầu là bổ sung tiền vệ trung tâm, nhưng trong khi chưa mua được ai, ông lại phải đau đầu giải quyết vấn đề của Rooney, khiến cho sự chuẩn bị của M.U ở mùa giải mới gặp nhiều trục trặc. Vì vậy, M.U cần phải sớm dứt điểm vụ Rooney và để anh ra đi theo đúng nguyện vọng.

Điều duy nhất M.U có thể làm là tìm cách ngăn cản Rooney sang Chelsea, đối thủ trực tiếp của họ. Trong trường hợp không tìm được đội bóng nào khác để bán, họ có thể giữ anh lại trước ngày 26 tháng 8 khi M.U đối đầu với Chelsea ở Old Trafford, và cố gắng bán với giá càng cao càng tốt. Lời đề nghị 40 triệu bảng mới đây của “The Blues” là không hề tồi.

Với 40 triệu, M.U có thể tìm được người thay thế Rooney, hoặc tập trung bổ sung 1 tiền vệ trung tâm đẳng cấp. Bởi vậy, để tiền đạo mang áo số 10 ra đi có lẽ là sự lựa chọn duy nhất của họ vào lúc này.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

1 Chỉ còn gần 1 tháng nữa, thị trường chuyển nhượng hè sẽ đóng cửa nhưng M.U mới chỉ có 1 bản hợp đồng mới là hậu vệ trẻ Guillermo Varela.

3 Lần gần nhất Rooney ra sân ở 1 trận chính thức cho M.U là trong trận hòa 1-1 với Arsenal vào ngày 28 tháng 4, cách đây hơn 3 tháng

40 Lời đề nghị mới nhất của Chelsea cho Rooney có giá trị 40 triệu bảng, một con số không tồi với một tiền đạo đang có dấu hiệu chững lại ở tuổi 27.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm