Man United - Bayern 1-1, Barca - Atletico 1-1, Pep: 'Sir Alex đã từng mời tôi về M.U', Pique chấn thương nặng

02/04/2014 06:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Man United, Barca gặp bất lợi sau lượt đi tứ kết Champions League; Ancelotti và Mourinho thận trọng trước các cuộc chiến với PSG, Dortmund đêm nay là những tin nổi bật trong bản tin sáng 2/4/2014 trên Thethaovanhoa.vn.


Lượt đi tứ kết Champions League: Man United, Barcelona gặp bất lợi

Lượt đi vòng tứ kết Champions League, Manchester United đã có 1 trận đấu ấn tượng trước nhà đương kim vô địch Bayern Munich. Bayern là đội cầm bóng nhiều hơn, nhưng trong hiệp 1, họ gần như bất lực trước sự phòng ngự chặt chẽ của đội chủ nhà. Cơ hội đáng kể nhất của đội khách trong 45 phút đầu tiên là cú dứt điểm này của Robben.

Trong khi đó Man United chơi phòng ngự phản công và đã có cơ hội tuyệt vời ở phút 38 khi Welbeck đối mặt với thủ thành Neuer nhưng anh lại dứt điểm quá hiền. Phút 58, Manchester United đã bất ngờ vượt lên, trung vệ Vidic lên tham gia tấn công và có cú đánh đầu hiểm hóc mở tỉ số trận đấu. Sau bàn thua này, Bayern liên tục dồn ép và đến phút 66, họ đã có bàn gỡ hoà sau pha dứt điểm cực mạnh của Schweinsteiger. Về cuối trận, chính Schweinsteiger còn nhận thẻ đỏ rời sân. Trận đấu kết thúc với tỉ số hoà 1-1, Man United đã chơi tốt, nhưng chính Bayern mới là đội có kết quả thuận lợi hơn, ở lượt về họ sẽ được chơi trên sân nhà



Neymar ghi bàn nhưng Barca vẫn bị Atletico cầm hòa 1-1 ngay ở Camp Nou

Ở trận tứ kết còn lại Atletico Madrid cầm hoà 1-1 trên sân Barcelona. Barca là đội cầm bóng nhiều hơn, nhưng chính Atletico mới là đội có những cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Như thường lệ đội bóng thành Madrid chơi rất kín kẽ trong những trận đấu với Barca và đội chủ nhà không có nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp 1. Đến phút 56, Atletico Madrid bất ngờ vượt lên với cú sút xa tuyệt đẹp của Diego. Barca dồn lên liên tục ép sân sau khi bị thủng lưới trước. Nhưng cũng phải đến phút 71, nhờ pha xâm nhập của Neymar, họ mới có bàn gỡ hoà 1-1. Người đã có đường chọc khe chính xác là Iniesta. 1-1 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Đây là trận hoà thứ 4 liên tiếp giữa Barca và Atletico mùa này.




Bayern Munich giành kết quả có lợi trước Man United ở Old Trafford



Pep Guardiola: 'Sir Alex đã từng mời tôi về Man United'

Guardiola được coi là ứng viên sáng giá kế nhiệm Sir Ferguson dẫn dắt Man United khi nhà cầm quân lão thành người Scotland rút lui nhưng ông khiến nhiều người ngạc nhiên với thông báo hồi tháng 1/2013 là sẽ trở thành HLV Bayern Munich.

 “Ông ấy mời tôi tới một nhà hàng thượng hạng. Chúng tôi cùng nhau ăn tối rất vui vẻ nhưng tiếng Anh của tôi không tốt lắm. Khi Sir Alex nói nhanh tôi không hiểu ông ấy nói gì. Có lẽ tôi không hiểu có phải là tôi nhận được lời đề nghị của ông ấy (về làm HLV Man United) hay không" - Pep tiết lộ.

HLV người Tây Ban Nha cũng không quên an ủi David Moyes, người đang phải chịu búa rìu dư luận và phải chèo lái Man United vượt qua tình thế khó khăn hiện tại.

“Ông ấy là một HLV giỏi, đã làm tốt công việc của mình ở Everton. Nhưng đôi khi bạn cần có thêm một chút thời gian. Không ai có bí quyết thành công mãi mãi. Không ai có thể chiến thắng mà thiếu những cầu thủ lớn trong tay. May mắn là tôi được làm việc với những cầu thủ xuất sắc trong sự nghiệp của mình”.

Chấn thương khung xương chậu, Pique nghỉ thi đấu 4 tuần

Tổn thất xảy đến cho Barca đúng vào giai đoạn then chốt của mùa giải 2013-2014. Trung vệ Gerard Pique bị chấn thương khung chậu trong trận tứ kết lượt đi Champions League với Atletico Madrid và dự kiến phải nghỉ thi đấu 4 tuần.

Tuyển thủ Tây Ban Nha đã ngã xuống sau khi giành chiến thắng trước Diego Costa trong tình huống tranh chấp bóng bổng ở phút thứ 10 của trận đấu. Pique không thể tiếp tục thi đấu và ông Tata Martino buộc phải thay anh bằng Marc Bartra.

Sau trận đấu, Barca cho biết trung vệ của họ phải nghỉ đấu một tháng, đồng nghĩa với việc anh bỏ lỡ trận lượt về với Atletico, trận chung kết cúp Nhà Vua với Rea Madrid và ít nhất 3 trận đấu ở Liga.

Tin này chính xác là đòn mạnh giáng vào Barca vì trước đó họ đã không có sự phục vụ của Carles Puyol trong phần lớn thời gian mùa giải này do chấn thương.

Sau khi vào thay Pique, Bartra đã chơi khá tốt và anh cần tiếp tục chơi tốt như thế trong trận lượt về ở Vicente Calderon sau đây 1 tuần. Đá cặp với anh sẽ là tiền vệ phòng ngự được kéo xuống đá trung vệ Javier Mascherano.



Pique dự kiến nghỉ đấu 1 tháng vì chấn thương khung xương chậu



Alexander Buttner: Man United có thể vào bán kết Champions League

Hậu vệ trái của “Quỷ đỏ” tin rằng United vẫn có thể vào bán kết Champions League bất chấp bị Bayern Munich cầm chân 1-1 ngay tại Old Trafford trong trận tứ kết lượt đi. Dù Bayern cầm bóng nhiều hơn nhưng United đã bất ngờ vượt lên dẫn trước với quả đánh đầu chính xác của Nemanja Vidic từ quả đá phạt góc của Wayne Rooney.

Dù sau đó Schweinsteiger san bằng tỷ số 1-1 cho Munich nhưng Buttner vẫn tin rằng đội bóng của anh có thể giành được kết quả tích cực ở Allianz Arena sau đây 1 tuần. “Dĩ nhiên chúng tôi có thể làm được. Chúng tôi luôn tin vào chính mình. United đã có cơ hội ghi nhiều bàn thắng hơn và chúng tôi sẽ phải tập trung vào mục tiêu đó. Đội bóng đã phòng ngự tốt, chỉ để thua 1 bàn và chúng tôi có cơ hội đi tiếp”.

Buttner đánh giá cá nhân anh đã chơi phòng ngự tốt dù đối mặt với một trong những cầu thủ đá cánh xuất sắc nhất là Robben. Anh cũng phủ nhận ý kiến cho rằng mình cố tình chơi bóng bằng tay khi tìm cách cản phá cú sút của Rafinha: “Tôi đã giữ tay sát thân người và không cố ý chơi bóng bằng tay. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác”.

Mourinho: PSG không thua kém đội bóng hàng đầu Châu Âu nào

HLV Jose Mourinho  đánh giá cao PSG trước chuyến làm khách của Chelsea ở sân Parc des Princes đêm nay. “Có thể bóng đá Paris không mạnh trong vài năm trước, nhưng lúc này mọi chuyện đã khác, họ có một tập thể mạnh với nhiều cá nhân xuất sắc và lúc này được sánh ngang với những đội bóng hàng đầu Châu Âu khác”. Trong khi đó tiền đạo Ibrahimovic là niềm hy vọng lớn nhất của PSG và anh cũng bày tỏ suy nghĩ của mình trước giờ quyết đấu:  “Chúng tôi không có gì để mất, toàn đội đã trải qua 1 mùa giải tuyệt vời. Chelsea là 1 đối thủ rất mạnh. Tôi tin đây là 1 trận đấu hấp dẫn”

Carlo Ancelotti: “Dortmund chơi phòng ngự phản công cực nguy hiểm”

Real Madrid được đánh giá cao hơn Dortmund, nhưng năm ngoái chính đội bóng này đã loại Real ở bán kết. HLV Ancelotti không hề coi thường đối thủ: “Tôi nghĩ đã vào đến tứ kết, đối thủ nào cũng mạnh. Dortmund chơi phòng ngự phản công rất nguy hiểm. Chúng tôi chơi trên sân nhà và sẽ phải đá tấn công, nhưng tôi sẽ dè chừng họ”. Về phần mình, HLV Jurgen Klopp của Dortmund thì tỏ ra khá thoải mái: “Những đội bóng như Real Madrid luôn được đánh giá là ứng cử viên lớn nhất của giải. Nhiều người cho rằng chúng tôi không có cơ hội đi tiếp, nhưng chúng tôi sẽ thử thách vận may và khả năng của mình”. Năm ngoái Dortmund đã vượt qua Real với tỉ số chung cuộc 4-3.

Hà Nội T&T thua trận đầu tiên ở AFC Cup

Tại bảng F AFC Cup, Hà Nội T&T đã nhận thất bại đầu tiên tại giải khi thua 1-3 trên sân CLB Malaysia Selangor. Chỉ mất 32 phút đầu tiên, tiền đạo Paulo Rangel đã ghi 2 bàn cho đội chủ nhà. Đến phút 36 Hector mang về quả phạt đền cho HN T&T và Gonzalo rút ngắn tỉ số xuống 1-2 trên chấm 11 mét. Nhưng trước khi hiệp 1 khép lại, tiền đạo Rangel đã hoàn thành cú hat trick của mình, ấn định chiến thắng 3-1 cho Selangor. Thua trận này, HN T&T vẫn đứng đầu bảng, lúc này họ hơn Arema của Indonesia 2 điểm, và hơn Selangor 4 điểm


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm