Sự thật về ngày đầu khởi nghiệp của David Moyes

19/05/2013 15:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - HLV David Moyes thừa nhận ông chút nữa đã từ chối cơ hội theo nghiệp huấn luyện trong quá khứ.

Chiến lược gia người Scotland đang là một trong những HLV nổi tiếng nhất giải Ngoại hạng. Ông sẽ thay thế Sir Alex Ferguson tiếp quản vị trí thuyền trưởng M.U trong mùa bóng tới. Trước đó, ông đã có 11 năm thành công trong màu áo Everton.

Dù vậy, Moyes thừa nhận ông chút nữa đã từ chối công việc đầu tiên của mình ở Preston. Từng vừa là cầu thủ, vừa là trợ lý HLV ở Preston, ông chính thức trở thành HLV trưởng CLB hồi tháng 1/1998. Nhưng hành trình đầu tiên của Moyes không hề dễ dàng. Các CĐV Preston đã hào hứng hơn trước viễn cảnh sở hữu huyền thoại Ian Rush của Liverpool hay Joe Royle.



David Moyes ngày còn ở Preston - Ảnh: Getty

Khi đó, bản thân Moyes thậm chí còn không chắc chắn liệu mình có sẵn sàng cho công việc này không. Người đàn ông Scotland khi đó mới 35 tuổi và chưa hề có kinh nghiệm huấn luyện. Nhưng rồi ông đã làm được. Moyes đưa CLB thăng hạng hồi năm 2000 trước khi chuyển tới Everton hồi năm 2002.

Chiến lược gia kì cựu chia sẻ: “Khi công việc xuất hiện ở Preston, mọi người đã nói về chuyện trao nó cho Ian Rush hay Joe Royle. Tôi cũng không muốn nhận nó nếu CLB chọn Ian hay Joe.”

“Tôi nhớ rằng khi mình được đề nghị công việc ấy, tôi đã không nhận ngay vì tôi vẫn còn đang thi đấu. Nếu họ thấy không chắc chắn, tôi muốn làm việc cả với tư cách một cầu thủ. Tôi đã tự bảo hiểm tiền cược của mình trước khi tiếp nhận vị trí HLV. Thành thật mà nói, tôi không có một khởi đầu tốt. Nhưng tôi luôn cảm thấy mình đang đi đúng hướng.”

Moyes tiếp tục: “Các CĐV muốn Ian Rush hoặc Joe Royle bởi họ không nhìn thấy ở David Moyes hình ảnh một chiến lược gia. Đó là một phần vấn đề. Các CĐV muốn những tên tuổi lớn và có danh tiếng.”

“Tôi từng là cầu thủ-HLV (chỉ phụ trách chuyên môn - Thethaovanhoa.vn) ở Preston, sau đó là cầu thủ- trợ lý HLV (chỉ đứng dưới HLV trưởng) và cuối cùng trở thành HLV trưởng. Quá trình đó đã cho tôi nền tảng mà những người khác không có.”

Chiến lược gia 50 tuổi từng đưa Everton tới vòng loại Champions League và Chung kết FA Cup sau 11 năm ấn tượng. Ông hi vọng mình có thể trở thành một tấm gương cho các thế hệ HLV trẻ: “Tôi hi vọng họ nhìn thấy đây như là một cơ hội tìm kiếm một công việc hàng đầu ở nước Anh.”

Ông cũng phủ nhận những liên hệ từng có giữa mình và Chelsea: “Thật phấn khích vì được liên hệ với Chelsea. Tôi đã xem vài trận đấu của Chelsea. Nhưng lý do là bởi tôi đang nghĩ tới chuyện mua vài bất động sản tại London. Do vậy, tôi tiện thể tới xem các trận đấu.”

Minh Chiến
Theo The Sun

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm