David Luiz: Tôi từng đối mặt với Gomez trên… PlayStation

17/05/2012 13:19 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - David Luiz tỏ ra thoải mái trước trận chung kết Champions League đầu tiên trong sự nghiệp và tự tin với nhiệm vụ chặn đứng cầu thủ đáng sợ nhất bên phía Bayern Munich, Mario Gomez, vào Chủ Nhật tới.



2 trung vệ Luiz và Cahill - Ảnh AP

Khi được hỏi đã từng đối đầu với chân sút người Đức trong quá khứ chưa, Luiz cười lớn và trả lời: “Chỉ trên PlayStation mà thôi”.

Hậu vệ người Brazil đã tập luyện chăm chỉ kể từ khi anh bị Gary Neville chỉ trích thậm tệ trong trận đấu với Liverpool hồi tháng 11. Huyền thoại của M.U nói Luiz phòng ngự như bị một chú bé 10 tuổi điều khiển trên PlayStation.

Hồi đầu tuần, Luiz tuyên bố anh đã hồi phục hoàn toàn cho trận chung kết Champions League. Tại Allianz Arena, Gomez, Arjen Robben và Franck Ribery sẽ là những thử thách khó khăn với cả Chelsea lẫn cầu thủ 25 tuổi này.

John Terry và Branislav Ivanovic là 2 trong số 4 trụ cột của Chelsea vắng mặt bởi án treo giò. Tương tự Luiz, trung vệ Gary Cahill cũng kịp thời trở lại sau chấn thương.

“Tôi trải qua các bài tập hồi phục mỗi ngày, từ buổi sáng, chiều tới tối”, Luiz nói, “Giờ đây tôi cảm thấy hài lòng khi đã có thể tập luyện với cường độ 100%. Khi còn là một chú bé ở Brazil, ước mơ của tôi là chơi trong trận chung kết Champions League. Đó là trận đấu có thể khiến mọi người dừng công việc lại để theo dõi”.

Luiz đã trải qua 16 tháng nhiều thăng trầm tại thành London. Bản hợp đồng trị giá 21 triệu bảng này đã chơi chói sáng ở những trận đấu đầu tiên khi ghi các bàn thắng quan trọng trước Man City và M.U.

Nhưng vào tháng 5 năm ngoái, sai lầm tai hại của cựu cầu thủ Benfica tại Old Trafford đã khiến Chelsea thua 1-2 và mất chức vô địch vào tay chính đối thủ này. Luiz bị HLV Carlo Ancelotti thay ra ngay sau hiệp 1 và đánh mất niềm tin đến 5 tháng sau đó - dù sau đó Andre Villas-Boas đã xuất hiện.

Giờ đây cơ hội lại được trao vào tay Luiz nhờ may mắn (hay là xui xẻo cho Chelsea). Trước Bayern, anh phải chơi tốt để đội bóng của HLV tạm quyền Roberto Di Matteo có thể áp dụng lối chơi phòng ngự-phản công sở trường. “Đó là trận đấu hấp dẫn nhất thế giới”, Luiz kết luận, “Bayern được chơi tại Munich và điều ấy khiến chúng tôi thêm khó khăn”.

Và háo hức đợi đến trận chung kết Champions League

2 ngày trước trận chung kết Champions League, David Luiz không giấu nổi tâm trạng khấp khởi và háo hức trong lúc chờ đến tiếng còi khai cuộc.

Phát biểu trên tờ ESPN, trung vệ của Chelsea - cầu thủ chắc chắn sẽ bình phục để tham dự trận "kinh điển" trên sân Allianz Arena với Bayern Munich vào đêm thứ Bẩy này - cho biết:

"Đây là trận đấu quan trọng bậc nhất trên thế giới đối với những CLB lớn. Và tôi cũng rất hạnh phúc khi được tham dự trận đấu như vậy".

"Các cầu thủ hàng đầu thế giới đều muốn được chơi trận đấu này và tôi cũng không phải một ngoại lệ. Tôi rất háo hức và đang đếm ngược từng ngày, từng phút để đợi đến tiếng còi khai cuộc".

"Khi còn là một chú nhóc chơi bóng tại Brazil, tôi luôn muốn một lần được chơi trận chung kết Champions League và bây giờ tôi đã có cơ hội để tham dự trận đấu này".

H.D


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm