Sir Alex tố David Luiz 'chơi bẩn' với Rafael

06/05/2013 07:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sir Alex Ferguson buộc tội David Luiz là kẻ "chơi bẩn" sau khi đã có pha bóng đóng kịch dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Rafael trong trận đấu Chelsea hạ M.U 1-0 ở Old Trafford vừa qua.

Tình huống đó đến ở phút thứ 88 của trận đấu khi David Luiz và Rafael tranh bóng với nhau ở gần cột cờ góc. Rafael đã có một pha phạm lỗi nhưng Luiz cũng không kém khi "tặng" cho người đồng hương một cú hích cùi chỏ khá kín.



Pha tranh bóng của Luiz và Rafael - Ảnh SkySport



Nụ cười tinh quái của trung vệ người Brazil - Ảnh SkySport

Sau đó, Luiz lăn lộn trên sân và tỏ ra khá đau đớn. Trợ lý trọng tài Sian Massey đã phất cờ báo phạm lỗi trong khi Howard Webb rút thẻ đỏ trực tiếp với Rafael.

Điều đáng nói là trong lúc lăn lộn và tỏ ra đau đớn, Luiz đã có cười ngay trước mắt trợ lý trọng tài Sian Massey. Hành động này của anh đã được các camera ghi lại và điều đó khiến Sir Alex thực sự tức giận.

"Rafael có lỗi nhưng Luiz đã 2 lần dùng cùi chỏ với cậu ấy. Sau đó, khi đang lăn lộn trên sân, Luiz còn có hành động khiêu khích khi cười. Nó thực sự là một hành động "bẩn". Sự chuyên nghiệp ở đâu trong tình huống đó", Sir Alex thể hiện sự bức xúc trong cuộc họp báo.

"Trọng tài đã bị "mua chuộc" sau tình huống Luiz lăn lộn trên sân. Ông ấy đã phạt cầu thủ phạm lỗi với mức nặng nhất. Rafael còn trẻ và nên biết làm điều gì tốt hơn trong những pha bóng như thế này", HLV của M.U nói thêm.

Thất bại của Chelsea không ảnh hưởng quá nhiều tới M.U bởi đội bóng sân Old Trafford đã sớm vô địch từ vòng đấu trước.

T.Giáp
Theo DailyMail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm