ĐT Anh trước trận gặp Czech: Cuộc thử nghiệm cuối cùng

19/08/2008 11:27 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Có vẻ Fabio Capello đã có quá nhiều thời gian để chuẩn bị cho cuộc tập trận cuối cùng, trước khi cùng sư tử Anh dự vòng loại World Cup 2010. Nhưng vào thời điểm này, không quá khó để nhận ra những thách thức lớn vẫn đang chờ HLV người Italia ở Wembley. Vẫn là một câu hỏi cũ: Sẽ là một tuyển Anh như thế nào ở thời hậu McClaren? Chỉ còn 1 trận đấu nữa thôi, người Anh sẽ không còn nhiều thời gian để chờ đợi những thử nghiệm mới.

* Lối chơi

Rất nhiều dấu hiệu cho thấy, đội bóng của Capello sẽ chơi 4-5-1, thay vì phong cách tốc độ và ưa thích tạt bóng ở sơ đồ 4-4-2 truyền thống. Trong trận giao hữu thắng Thụy Sỹ 2-0, “Tam Sư” cũng đã đá chỉ với 1 tiền đạo (Rooney), nhưng lại thể hiện được một sức mạnh đáng kể từ các tiền vệ dâng cao (Gerrard, Jenas, và Joe Cole). Trong trận gặp Pháp sau đó, Rooney còn đơn độc hơn nữa, với quá ít sự hỗ trợ từ khu trung tuyến. Nhưng khi Capello chuyển sang sơ đồ 2 tiền đạo trong hiệp 2 (Owen đá cặp với Crouch), điều đó còn gần như một thảm họa. Tuyển Anh chơi như “gà mắc tóc”, họ có quá ít chất kỹ thuật để liên kết các tiền đạo với tiền vệ. Kết quả là Pháp đã thắng (1-0), sau khi kiểm soát gần như hoàn toàn những điểm nóng trên sân. Capello đã có một bài học xương máu?

Trên thực tế, vào thời điểm này, người Anh cũng khó thể sử dụng được sức mạnh ở đội hình 2 tiền đạo. Owen chưa thể trở lại, còn những Heskey hay Defoe thì hầu như không thể tìm được tiếng nói chung với Rooney.
 
Thách thức lớn đang chờ Capello (phải) phía trước

Tất nhiên là vẫn có những ngoại lệ, như chuyến làm khách tới Andorra vào ngày 6-9 chẳng hạn. Nhưng nếu Capello xem trận đấu với người Czech là cơ hội để thử nghiệm lần cuối cho cuộc chiến tại Croatia 4 ngày sau đó, ông sẽ muốn các học trò đá 4-5-1.

Với một đội hình bố trí đông người ở trung tuyến, tuyển Anh sẽ bắt đầu tìm cơ hội từ việc bảo vệ chính mình. Với một người như Capello, cũng sẽ không quá ngạc nhiên nếu ông chấp nhận xem mũi nhọn duy nhất chỉ như một “tiền vệ thứ 6”. Sự chắc chắn, vâng, đó chính là điều mà Capello luôn lựa chọn.

* Nhân sự

Nếu như thông tin về chấn thương của Jonathan Woodgate sẽ không quá ảnh hưởng tới hàng thủ của tuyển Anh, thì vị trí hậu vệ cánh phải vẫn đang khiến Capello nhức đầu. Kể từ sau thời điểm Gary Neville chấn thương, nước Anh vẫn thiếu một hậu vệ phải đáng tin cậy. Trước Thụy Sỹ, vị trí này là Upson (chơi tròn vai). Trước Pháp, đó là Brown (quá “non” và bị thay ra bởi Johnson). Còn trước Czech? Sẽ lại là một trong 3 vị trí nói trên. Không nói thì ai cũng biết, mọi đối thủ của tuyển Anh sẽ phải tấn công vào đâu.

Ở hàng tiền vệ, có một sự thật đã trở nên thật trớ trêu, khi Capello dường như không thể sử dụng hết các ngôi sao ông đang có. Gerrard đã chơi rất tốt cùng Barry trong trận gặp Pháp, nhưng ở vị trí tiền vệ trung tâm, sẽ thật buồn cười nếu suất đá chính thiếu Lampard. Hai siêu tiền vệ của Liverpool và Chelsea đã cùng sánh vai trong trận thắng Mỹ sau đó, nhưng có vẻ như họ lại dẫm chân lên nhau nhiều hơn là giúp nhau phát huy sở trưởng (Gerrard đã phải đá lệch ra biên nhiều hơn). Trong trận gặp Czech, các CĐV của Sư tử Anh sẽ chờ đợi Capello sắp xếp các nhân sự ở giữa sân ra sao, trong bối cảnh Joe Cole, Bentley, Beckham, và Downing cũng đều rất muốn đá chính.

Cuối cùng, điều đáng chờ đợi nhất trong trận đấu vào thứ Tư tới vẫn sẽ là quyết định trao băng đội trưởng của Don Fabio. Steven Gerrard, Rio Ferdinand, John Terry, hay thậm chí cả Beckham cũng đều có cơ hội. Ai sẽ được tín nhiệm? Câu trả lời sẽ chỉ đến ở Wembley.

Woodgate vắng mặt

Trong ngày thứ Hai, trung vệ của Tottenham, Jonathan Woodgate đã chính thức nói lời chia tay với với các đồng đội tại trại huấn luyện London Colney, sau khi tái phát chấn thương gân kheo. Theo đánh giá từ các bác sỹ tại ĐT, cơ hội ra sân của Woodgate trước tuyển Czech vào thứ Tư gần như không còn.

Cũng trong ngày này, Jermaine Jenas đã được triệu tập thay cho một ca chấn thương khác: Michael Carrick. Cầu thủ của Man Utd đã gặp vấn đề ở mắt cá trong trận hòa 1-1 trước Newcastle hồi cuối tuần, và anh cần ít nhất 2 hoặc 3 tuần nữa để bình phục.
 
Tiếu Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm