Các huyền thoại M.U và Liverpool kêu gọi hòa hoãn

10/02/2012 16:18 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - Sir Bobby Charlton và Ian Callaghan muốn các CĐV để yên Luis Suarez và Patrice Evra khi họ gặp lại nhau tại Old Trafford.

Hậu vệ Evra của M.U và tiền đạo Suarez của Liverpool sẽ đối mặt lần đầu tiên kể từ vụ rắc rối phân biệt chủng tộc trong trận lượt đi Premier League tháng 11 năm ngoái - điều đã khiến Suarez bị FA treo giò 8 trận.

Vụ va chạm giữa 2 cầu thủ này đã làm tăng thêm bầu không khí ngột ngạt đầy thù hận giữa 2 đối thủ truyền kiếp M.U-Liverpool. Lo ngại một tình trạng bất ổn sẽ diễn ra vào tối mai tại Old Trafford, các huyền thoại từ 2 phía đã đồng loạt lên tiếng.

Sir Bobby Charlton, người có 758 trận khoác áo M.U và Ian Callaghan, người nắm giữ kỷ lục chơi 857 trận cho Liverpool, muốn người hâm mộ không tiếp tục châm ngòi cho cuộc chiến Evra-Suarez. Trước đó, Sir Alex cũng nói rằng các CĐV chân chính cần thể hiện sự ủng hộ hay phản đối theo cách lành mạnh.



Suarez có hành vi phân biệt chung tộc với Evara trong trận lượt đi Premier League - Ảnh Getty

Hy vọng trên của những nhân vật huyền thoại thật khó có thể trở thành sự thật. 12 ngày trước, Evra đã bị các CĐV Liverpool hét vang là kẻ "dối trá" trong trận đấu tại cúp FA và CĐV M.U đang lên kế hoạch trả đũa điều này trong lần chạm trán sắp tới.

2 HLV Ferguson và Kenny Dalglish đã kêu gọi Evra và Suarez bắt tay nhau tại Old Trafford - một biểu tượng cho sự hòa giải. Evra nói đồng ý nhưng vẫn sẽ giữ nguyên thái độ bất mãn với kẻ xỉ vả anh. Trong khi Suarez cũng chẳng vừa với tuyên bố sẽ "không bao giờ" xin lỗi kẻ khiến mình hứng chịu hình phạt nặng nề từ FA.

Để giải quyết vấn đề này một cách thực tế hơn, M.U đã phân bố lại số ghế của 2,100 CĐV Liverpool - lấy lý do là để đảm bảo an ninh cho trận đấu. Trong quá khứ, Sir Alex đã từng gửi thư "an ủi" tới 5.300 fan M.U có vé vào sân Anfield nhưng không được chấp nhận với chỉ 3 từ đầy ý nghĩa: "Lạc quan, dí dỏm và hét vang".

H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm