(TT&VH) - Fulham đã bỏ lại nỗi ám ảnh xuống hạng ở phía sau với chiến thắng ấn tượng trước Bolton rạng sáng hôm qua. Thậm chí, thầy trò Mark Hughes tự tin sẽ nằm ở nửa trên của bảng xếp hạng khi mùa giải kết thúc.
![]() Fulham (áo sáng) đã bỏ nỗi ám ảnh rớt hạng lại phía sau-Ảnh Getty |
Tại Craven Cottage, Bolton là đội nhập cuộc tốt hơn khi ép sân và liên tục có những tình huống nguy hiểm trước khung thành đội chủ nhà. Tuy nhiên, trong đợt phản công gần như là đầu tiên ở phút 15, Clint Dempsey đã có bàn thắng giải tỏa sức ép cho Fulham sau một cú vô-lê đẹp mắt. Ngay đầu hiệp 2, cầu thủ người Mỹ hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm cận thành dễ dàng sau đường căng ngang của Gudjohnsen. Cuộc chơi sớm kết thúc với Bolton ở phút 65 khi trung vệ Hangeland đánh đầu tung lưới lần thứ 3 thủ thành Jaaskelainen.
Sau chiến thắng nghẹt thở trước Arsenal cách đây 4 ngày, Bolton bất ngờ trình diễn một bộ mặt nhợt nhạt trên sân của Fulham. Dù HLV Owen Coyle giữ lại tới 10/11 cầu thủ đá chính trong trận đấu đó, nhưng có lẽ việc các cầu thủ quá mệt mỏi khiến họ dễ dàng đầu hàng đến như vậy. Như vậy, Bolton chỉ còn mục tiêu khá viển vông là vượt mặt Tottenham để lấy vị trí thứ 5. Hiện tại, họ kém suất dự Europa League cuối cùng này 9 điểm khi mà mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc.
3 điểm trước Bolton giúp Fulham nhảy 5 bậc trên bảng xếp hạng, từ vị trí 14 vọt lên đứng thứ 9. Quan trọng hơn, đội bóng thành London đã có thể tạm biệt cuộc đua trụ hạng khi hơn khu vực nguy hiểm tới 8 điểm. Hưng phấn sau chiến thắng ấn tượng, HLV Hughes tuyên bố mục tiêu của ông là giúp CLB lọt vào tốp 10. Đây mới chỉ là lần thứ 2 Fulham đứng ở nửa trên BXH từ năm mới. Nhưng chiến lược gia xứ Wales tin tưởng họ sẽ duy trì được thành tích này trong phần còn lại của chiến dịch.
“Mọi người đã nghe nhiều về điều này nhưng tôi sẽ nói lại một lần nữa. Tôi có cảm giác chúng ta sẽ ở trong tốp 10 của Premier League”, Mark Hughes phát biểu sau trận đấu, “Fulham là đội bóng chất lượng và đang chơi đúng khả năng của mình. Vì vậy tôi nghĩ mục tiêu trên là hoàn toàn khả thi”.
Hiện tại, Fulham xếp thứ 9, được 42 điểm, nhưng chỉ hơn vị trí thứ 14 đúng 2 điểm.
4 vòng đấu còn lại của giải Ngoại hạng, họ sẽ gặp Liverpool ở vòng 36 và Arsenal ở vòng 38. Hai trận đấu khó khăn này đều diễn ra tại Craven Cottage.
Assou-Ekotto nghỉ nửa tháng HLV Harry Redknapp sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ Benoit Assou-Ekotto trong vòng ít nhất là 2 tuần tới. Cầu thủ người Cameroon dính chấn thương háng trong trận hòa 2-2 với West Brom cuối tuần trước. Ekotto, 27 tuổi, là sự lựa chọn số 1 bên hành lang cánh trái của Tottenham những năm qua. Anh đã có 37 trận đấu ở mùa giải này. Spurs hy vọng trụ cột của mình sẽ kịp trở lại cho trận đấu có tính chất quyết định với Man City vào ngày 10/5 tới. Hiện tại, Sebastien Bassong, Younes Kaboul hay William Gallas có thể đảm nhận vị trí của người đồng đội. |
