Darren Fletcher & cuộc chiến chống bệnh tật: Thoát khỏi tử thần để trở về với bóng đá

14/12/2014 13:23 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Nhìn vào những bức ảnh chụp khi đang bệnh nặng, Darren Fletcher không nhận ra chính mình. Anh đã sụt cân, cơ thể bị tàn phá khủng khiếp bởi ảnh hưởng của bệnh viêm ruột. Thậm chí, cả mạng sống cũng bị đe dọa.

"Trông tôi thật khủng khiếp", một Fletcher giờ đây đã mạnh khỏe nói. "Tôi đã nói về bệnh tình của mình cho bọn trẻ mà không giấu nổi xúc động, như thể đó là những lời trăn trối".  

Từ một cầu thủ nặng 78kg, anh sụt xuống 73kg, rồi còn 69kg. "Thực sự là kinh khủng bởi bình thường tôi đã gày rồi", Fletcher nhớ lại. Đó là hành trình gian khổ mà Fletcher đã trải qua. Là lý do tại sao anh được trao giải Ian Wooldridge Award, một sự công nhận cho sự can đảm và kiên trì để vượt qua nghịch cảnh.

Fletcher được chẩn đoán bị viêm loét đại tràng năm 2008 nhưng anh giữ bí mật đó với đồng đội ở Man United. Chỉ có gia đình, bác sĩ CLB và HLV Sir Alex Ferguson biết về bệnh tình của anh. Cũng bởi vì Fletcher quá xấu hổ với những triệu chứng của căn bệnh.

Nhưng sau đó, Fletcher phải giải thích với bạn bè, với đồng nghiệp rằng tại sao anh cần phải vào phòng vệ sinh tới 30 lần mỗi ngày, tại sao không ra ngoài đi ăn cùng gia đình, không dám đưa bọn trẻ tới trường hay xem chúng chơi bóng? Đôi khi anh phải đi thẳng tới bệnh viện.

Cố giấu bệnh tật

Ban đầu, Fletcher không quá chú tâm tới bệnh tật của mình. "Tôi được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh nhưng hồi phục rất nhanh. Tôi vẫn chơi bóng ở Premier League, vẫn mạnh mẽ, cảm thấy bất khả chiến bại".

Nhưng rồi, căn bệnh buộc Fletcher phải nói với bác sĩ CLB cũng như HLV Ferguson. Chiến lược gia người Scotland đã làm tất cả những gì có thể trong khả năng của mình để hỗ trợ Fletcher trong quá trình trị bệnh. "Ông bảo tôi phải quan tâm tới sức khỏe và gia đình mình trước, hãy tạm quên bóng đá đi".

Sir Alex cũng giúp Fletcher giữ bí mật về bệnh tình. Nhưng thời gian trôi đi, mọi thứ càng trở nên khó khăn. Mọi người bắt đầu nhận ra có gì đó khác lạ ở Fletcher. Cuối cùng, vào tháng Mười Hai năm 2011 sau một trận đấu ở Champions League với Basel, Fletcher quyết định phải nói với các đồng đội. "Tôi không chia sẻ với tất cả, chỉ với những đồng đội thân thiết. Khi chúng tôi ngồi ăn cơm sau trận, tôi đã nói với Wayne Rooney và Rio Ferdinand".

Khổ sở nhất là thời kỳ dùng kháng sinh, khiến khuôn mặt Fletcher phình to ra như quả bóng. Sau đó là những cơn đau đầu như búa bổ và những lần liên tiếp phải vào phòng vệ sinh. Có hôm thức dậy vào buổi sáng, Fletcher không thể cử động nổi. Tất cả chỉ trôi qua khi bác sĩ xử lý bằng một mũi tiêm.

Vượt qua nghịch cảnh

Đau đớn như vậy nhưng Fletcher vẫn quyết định duy trì việc chơi bóng. Anh cảm thấy rằng ra sân giúp anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. "Không hiểu tại sao khi tôi tập luyện các triệu chứng biến mất còn khi dừng lại chúng lại xuất hiện. Trong 24 giờ đồng hồ 1 ngày, tôi chỉ có 2 giờ đồng hồ được yên ổn".

Gia đình của Fletcher cũng lo lắng vì chức năng ruột của anh ngày càng kém. Họ sợ rằng nó có bị loét bất cứ lúc nào. Họ lo nó có thể xảy ra khi Fletcher lái xe về Scotland, hay đang đi trên một con đường nào đó.

Fletcher không thích nói về cái chết. Nhưng rồi khi cơn nguy khốn ập đến, anh cảm giác như cuộc sống không còn tồn tại, chỉ muốn cầu xin bác sĩ phẫu thuật cho anh nhanh nhất có thể. Ca phẫu thuật không đơn giản, nó gồm 3 quá trình, bắt đầu bằng việc loại bỏ ruột già và tạo một hệ thống mới để xem liệu cơ thể người bệnh có thể thích nghi. Nếu nó không tương thích, sẽ rất nguy hiểm. Bác sĩ cũng cảnh báo cho Fletcher và gia đình về những tác dụng phụ có thể xảy đến trong ca mổ. Tất cả khiến chàng tiền vệ dũng mãnh của Man United sợ hãi. Cho tới khi ca phẫu thuật được thông báo là thành công.

Ca mổ cuối cùng diễn ra vào tháng 8 năm ngoái và 2 tháng sau, Fletcher đã có thể tập luyện cùng đội dự bị. Anh dần dần lên cân và cảm thấy ổn hơn. Đến tháng 12, Fletcher trở lại đội hình 1 cho trận đấu với Hull City vào ngày Boxing Day. Đó là trận cầu đầu tiên ở Premier League mà Fletcher tham dự sau 390 ngày vắng mặt.

Bây giờ, Fletcher đã quay lại cuộc sống của người bình thường. Anh có thể ra ngoài ăn tối với vợ, đưa bọn trẻ đến trường và đứng ngoài đường biên xem các con chơi bóng.

“Tớ bị bệnh giống như Fletcher”

Bây giờ, Fletcher thường xuyên chia sẻ về những gì đã trải qua dẫu điều đó chẳng dễ dàng gì với một cầu thủ bóng đá chưa từng trở thành tâm điểm của truyền thông. Fletcher kể câu chuyện không phải vì muốn gây chú ý. Anh muốn truyền kinh nghiệm cũng như ý thức trách nhiệm cho người khác. Bởi Fletcher biết ở Anh cứ 210 người thì 1 người mắc chứng viêm loét đại tràng hoặc bệnh viêm ruột.

Trong thời gian trị bệnh, Fletcher đã có buổi gặp gỡ, trò chuyện với những trẻ em mắc bệnh viêm ruột tại Bệnh viện Hoàng gia Manchester. "Tôi nói chuyện với bọn trẻ và chúng bảo rằng chẳng hề gặp vấn đề khi giải thích với bạn bè ở trường nếu chúng nói: 'Tớ bị bệnh giống như Darren Fletcher. Và sự thực là tôi đã vượt qua và trở lại với bóng đá chuyên nghiệp sau thời gian dài chống chọi bệnh tật. Tôi nghĩ nó đã mang lại niềm hy vọng cho mọi người. Tôi nhận ra sức mạnh của bóng đá, của một cái tên như Manchester United".


Khánh Đan (Theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm