ĐT Anh: Phần thưởng cho Bent

19/11/2008 12:22 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Cuối cùng thì những nỗ lực không mệt mỏi của Darren Bent trong màu áo Tottenham cũng đã được đền đáp khi HLV Fabio Capello gọi anh vào danh sách ĐT Anh chuẩn bị cho trận đấu với Đức ở Berlin, kết thúc một năm “lưu đày” của tiền đạo 24 tuổi này.

Cuộc sống đã tươi đẹp trở lại với Bent được chứng minh bằng những bàn thắng liên tiếp anh ghi cho Spurs trong mấy vòng đấu gần đây. Cựu tiền đạo của Charlton, dù có giá chuyển nhượng đến hơn 16,5 triệu bảng, đã bị bỏ mặc trong suốt năm đầu tiên ở White Hart Lane, dưới cái bóng của Dimitar Berbatov, Robbie Keane và Jermain Defoe. Còn ở năm thứ hai, sự tự tin của anh bị bào mòn bởi một HLV không đặt niềm tin nơi các cầu thủ bản xứ.

Juande Ramos có lẽ chỉ nói với anh khoảng hai cầu mỗi tuần. Nhưng giữa tuần này, Bent sẽ được làm việc với một chiến lược gia, dù cũng là người ngoại quốc, nhưng lại am tường bóng đá Anh hơn thế rất nhiều. Capello chắc chắn đã có trong đầu một kế hoạch chính xác và chi tiết về việc sẽ sử dụng tiền đạo đang đạt phong độ cao nhất của mình ra sao.
 
Những nỗ lực không mệt mỏi của Darren Bent trong màu áo Tottenham
cũng đã được đền đáp

Hẳn những CĐV Spurs vẫn còn chưa quên cách tiền đạo trụ cột của họ bị gạt ra rìa như thế nào dưới thời Ramos và trong năm trước đó nữa. Những lời ít ỏi mà chiến lược gia người TBN đã nói với tiền đạo của mình có lẽ là “Không, xin cảm ơn” khi tất cả những gì ông ban phát cho Bent là một suất thường trực trên băng ghế dự bị. Việc bán đi Defoe vào tháng Giêng, rồi sau đó là Keane và Berbatov trong mùa Hè tưởng như mở đường cho anh trở lại, nhưng chỉ đến khi Harry Redknapp tới White Hart Lane thì những cơ hội rõ ràng mới xuất hiện với Bent. Dưới thời Ramos, anh ghi bàn bằng lưng, nhưng trong những vòng đấu gần đây, những bàn thắng xấu xí như thế đã được thay bằng vẻ đẹp bùng nổ. Một hat-trick trước Dinamo Zagreb ở Cúp UEFA là khởi đầu.

Đó chỉ là 3 trong số 11 bàn Bent ghi được ở mùa này, và với chấn thương của Wayne Rooney cùng việc Michael Owen bị bỏ rơi, việc gọi trở lại Bent gần như là bắt buộc đối với bất kỳ HLV nào. Lần gần đây nhất anh khoác lên mình chiếc áo trắng là trong buổi tối tệ hại trước những người Croatia một năm trước, buổi tối mà thời đại của Steve McClaren sụp đổ bên dưới những chiếc ô che mưa trong một buổi tối ướt át kết thúc mọi hy vọng đến EURO 2008 của “Tam sư”. Tiền đạo của Tottenham được cho 10 phút cuối trận để cứu vãn tỷ số 2-3 nghiêng về phía đội khách, nhưng tất cả những gì anh làm được chỉ là một cú sút vọt xà ngang.

Ở tuổi 24, Bent lần đầu tiên được khoác áo ĐT Anh vào tháng 3/2006 khi anh là cầu thủ người Anh ghi được nhiều bàn thắng nhất tại Premier League ở mùa giải trước đó, nhưng nếu như ra sân ở Berlin ngày mai, đó mới chỉ là lần thứ tư Bent được mặc chiếc áo trắng. Nếu như Rooney và Emile Heskey lành lặn, anh có thể chỉ là lựa chọn thứ tư, hoặc thứ năm của Capello, nhưng có lẽ là vẫn trên Owen. Tốc độ và sức mạnh kết hợp lại của Bent là điều mà rất lâu rồi người ta mới lại thấy ở một chân sút Anh, có thể là từ thời Gary Lineker. Chính ấn tượng bởi những phẩm chất đó mà Capello lựa chọn Bent cho cuộc chinh phục Berlin. HLV người Italia đã gặp trực tiếp anh hôm Chủ nhật khi đội tuyển tập trung tại Herfordshire, giải thích cặn kẽ về kế hoạch của ông đối với anh trên sân bóng, một kiểu tiền đạo quấy rối, như Redknapp đã sử dụng Bent rất thành công ở White Hart Lane suốt một tháng qua. Cuộc nói chuyện đơn giản nhưng hết sức hữu ích đó sẽ là bước thứ nhất trong hành trình tìm lại những gì đã mất của Bent, vốn đã đạt được những thành công bước đầu với Tottenham.
 
Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm