Thế giới

Đạp xe xuyên Việt để bảo vệ môi trường

02/01/2009 11:44 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Không ồn ào, không rầm rộ, 3 chàng trai Hà Nội quyết định tạm nghỉ công việc để thực hiện một ý tưởng: đạp xe xuyên Việt. Vượt qua chặng đường hơn 1200 km đường trường, một buổi sáng vào ngày cuối cùng của năm cũ, đoàn đã đạp xe tới Huế.

“Câu chuyện về những người đạp xe xuyên Việt thực ra không còn mới mẻ gì nữa; chúng tôi muốn biến chuyến đi này thành một dịp để thỏa mãn đam mê khám phá và phiêu lưu; đồng thời cũng là dịp để tuyên truyền bảo vệ môi trường” - anh Phạm Thành Long, một trong 3 thành viên đoàn cho biết!
 
3 thành viên của chuyến hành trình đạp xe vì môi trường

Vòng xe khám phá!

Buổi sáng ngày cuối năm, thành phố Huế chìm trong cơn mưa nặng hạt và cái lạnh buốt giá. Bỗng từ hướng bến xe phía Nam xuất hiện hình ảnh ba chàng trai trong trang phục của những “cuarơ” chuyên nghiệp cắt rét đạp xe tiến vào thành phố.

“Không ngờ Huế lạnh mưa to và lạnh đến thế, nhưng ra đến đây là coi như đi hết một nửa chặng đường rồi” - Vũ Quang Anh, một thành viên hồ hởi.
Để có mặt tại thành phố Huế, 3 thành viên gồm Vũ Quang Anh, Phạm Thành Long và Nguyễn Hoàng Long đã phải đạp xe vượt qua chặng đường dài gần 1200km, nếm đủ những thử thách và được tận hưởng những cảm giác “dân phượt” chưa bao giờ có. “Quả là một chuyến đi đầy thú vị” - Quang Anh chia sẻ.
Anh Phạm Thành Long, GĐ Cty Luật Gia Phạm tại Hà Nội cho biết, phiêu lưu và chụp ảnh là hai đam mê lớn nhất đối với anh. Đã từng đi nhiều nơi nhưng chưa bao giờ có được cảm giác mạnh của một chuyến hành trình thực sự, anh vẫn ấp ủ một chuyến đi xuyên Việt từ lâu nhưng vì công việc nên chưa thể thực hiện được. Cùng là thành viên của trang web photo.vn, anh cùng 2 người bạn nữa là Nguyễn Hoàng Long và Vũ Quang Anh quyết định hẹn gặp nhau ở chuyến đi đạp xe xuyên Việt.
Cùng sống và làm việc ở Hà Nội nhưng để tạo cảm giác “thử thách” thật sự, cả 3 thành viên đã bắt xe ngược vào Sài Gòn để làm điểm xuất phát cho chuyến đi. Nhiều người bất ngờ và thú vị trước hành trình của đoàn, anh Quang Anh kể, hôm tiễn đoàn đi, rất nhiều anh em bạn bè đã tiễn đoàn ra tận ngã ba Dầy Giây (Đồng Nai) để động viên. Trước đó, cả 3 người đã chuẩn bị mọi thứ, từ đồ ngủ, nước uống, máy ảnh đến quần áo và các phương tiện máy móc “hi-tech” phục vụ “phượt”. Và điều quan trọng nhất là “tậu” được một chiếc xe đạp xịn, chúng tôi có 3 tuần để luyện tập từ trước” - anh Vũ Quang Anh cho biết.
Với khẩu hiệu “Vì một Việt Nam xanh”, các thành viên sẽ đóng vai trò là những tuyên truyền viên tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường cho người dân những nơi đoàn đặt chân qua. Đồng thời bằng những những hình ảnh ghi lại được trên dọc hành trình, cả 3 thành viên đều hy vọng chuyến đi sẽ là dịp để tuyên truyền cho môi trường và cũng là cơ hội để thỏa ước mơ khám phá và chụp ảnh.
Ngày 20/12, chiếc xe đạp của 3 thành viên chuyển bánh bắt đầu dọc hành trình khám phá. Anh Vũ Quang Anh kể rằng, những ngày đầu lên đường là quãng thời gian mà ai cũng hớn hở! “Đất nước mình tươi đẹp biết bao, người dân thôn quê mình thật đáng yêu” - những hình ảnh về chuyến đi được các thành viên ghi lại và đưa lên trang photo.vn đã nhận được rất nhiều lời tán thưởng và động viên, cả 3 anh em như được tiếp sức từng giây, từng phút từ hậu phương.
Và những phong cảnh chụp được dọc đường đi
 
Tuy nhiên, chặng đường thực sự khó khăn bắt đầu từ Bình Thuận, khi những đợt gió và cái se lạnh thốc thổi khiến cho sức khỏe các thành viên mệt nhoài. “Đi đường trường sợ nhất là tai nạn, nhiều lần tụi mình bị xe khách tạt té xuống cả ruộng nhưng may mắn là vẫn bình an vô sự. Tuy nhiên, có thử thách mới là đi phải không? Càng đi chừng nào lại càng thấy “máu” chừng đó” - Phạm Thành Long nói.
 
Long cho biết, đi đến đâu đoàn cũng nhận được những lời chào đón từ những người dân, tuy nhiên càng hướng ra phía Nam, đoàn gặp nhiều khó khăn hơn do địa hình xấu và thời tiết rét.
Ngày 31/12, đoàn đã đặt chân đến cố đô Huế và thời khắc những giây phút cuối cùng của năm cũ. Khuôn mặt đen nhẻm, tay chân cháy đen vì nắng gió nhưng khuôn mặt ai cũng đầy háo hức vì lần đầu tiên được đón tuổi mới tại cô đô Huế.
Bảo vệ môi trường bằng hình ảnh và xe đạp
“Đi xe đạp không những là một cách để tiết kiệm trong thời kỳ “gạo châu củi quế” mà còn là cách để chúng ta bảo vệ môi trường rất hiệu quả; trong khi trên thế giới đang quay lại sử dụng xe đạp thì ở Việt Nam lại làm ngược lại! Chúng tôi muốn những vòng xe và hình ảnh của đoàn sẽ góp phần tuyên truyền việc sử dụng xe đạp và bảo vệ môi trường” - anh Vũ Quang Anh chia sẻ.
Hình ảnh chiếc xe đạp màu xanh, những bộ trang phục màu xanh da trời khiến đoàn gây được sự chú ý tại mỗi nơi đi qua. Anh Quang Anh cho biết , rất nhiều người dân tại những nơi các anh đặt chân đến đã chào đón đoàn rất nồng nhiệt và sẵn sàng nghe các thành viên “tư vấn” về ý thức bảo vệ môi trường.
 

Một trong những cách tuyên truyền tỏ ra rất hiệu quả là hình ảnh. Thoát ra cuộc sống ảo trên photo.vn, cả 3 thành viên đều là những tay máy rất chuyên nghiệp; những bức ảnh được ghi lại đầy sống động và giàu giá trị, có khi đó là một khoảng khắc đầy ngẫu hứng trên đỉnh đèo Hải Vân, nơi núi cao vực sâu; có khi đó là hình ảnh chiếc pô xe máy phả ra những cuộn khói đen đặc, có khi lại là bức ảnh màu xanh của thành phố trong lành… “Chúng tôi sẽ ghi lại tất cả, để mọi người thấy được vai trò của việc bảo vệ môi trường, bảo vệ cho sự sống, màu xanh cũng là bảo vệ cuộc sống cho chúng ta” - anh Hoàng Long nói.
 
Không chỉ dừng lại ở chuyến đi, anh Phạm Hoàng Long còn cho biết, sau khi kết thúc chuyến hành trình, cả 3 người sẽ “gương mẫu” đi làm bằng xe đạp, không sử dụng ô tô và xe máy nữa để cùng kêu gọi mọi người chung tay vì môi trường xanh; đồng thời cũng sẽ vận động những chuyến đạp xe xuyên Việt tương tự để tuyên truyền việc sử dụng xe đạp mạnh mẽ hơn.
Thái Bá Dũng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm