Đức 3-0 Đảo Faroe: Oezil rực rỡ, người Đức thắng dễ

07/09/2012 23:50 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH Online)- Những kí ức không vui ở Real Madrid đã được Oezil để lại sau lưng. Tại Hannover Arena là Oezil rực rỡ nhất, xuất sắc nhất mà người Đức có thể chờ đợi. Cú đúp của anh giúp tuyển Đức dễ dàng có được thắng lợi 3-0 trước Đảo Faroe.

(Nhấn Ctrl + F5 để nhận cập nhật liên tục)

+ TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Niềm tin vào HLV Joachim Loew đang sụt giảm nghiêm trọng sau khi tuyển Đức bị Italia đánh bại tại EURO 2012 và sau đấy, bị Argentina hạ gục 1-3 ngay trên sân nhà. Trong trận mở màn vòng loại World Cup 2014, ông cần một chiến thắng áp đảo cả về tỉ số lẫn tính trình diễn trước Đảo Faroe để đập tan những chỉ trích hướng vào mình suốt thời gian qua.



Reus nhiều khả năng sẽ đá chính - Ảnh: Getty

Trong hai lần gặp Đảo Faroe trước đây, tuyển Đức phải rất chật vật mới giành được chiến thắng nhưng đó là giai đoạn khủng hoảng của người Đức (năm 2002 và 2003). Còn hiện nay, dù lực lượng có đôi chút sứt mẻ nhưng trong tay HLV Loew vẫn còn nhiều lựa chọn rất sáng giá, đủ sức đè bẹp Đảo Faroe. Tuyển Đức cần phải có một chiến thắng hoành tráng như vậy để lấy lại sự tự tin sau hai thất bại liên tiếp.

Con số

2 Trong lịch sử, Đức và Đảo Faroe mới chạm trán nhau hai lần tại vòng loại EURO 2004. Khi đó, Đức đã thắng cả hai trận với các tỷ số 2-1 (sân nhà) và 2-0 (sân khách).

1 Klose là cầu thủ duy nhất từng dự hai trận đấu nói trên vẫn còn khoác áo tuyển Đức và lập công trong cả lượt đi lẫn lượt về.

0 Sau trận thua Italia, chuỗi 15 trận toàn thắng ở các trận chính thức của Đức, một kỷ lục thế giới, đã chấm dứt. "Die Mannschaft" sẽ phải bắt đầu lại từ trận đấu với Đảo Faroe.

Lực lượng

Đức: vắng Schweinsteiger, Gomez.

Đảo Faroe: đầy đủ lực lượng

Đội hình ra sân:

Đức: Neuer - Lahm, Hummels, Mertesacker, Badstuber - Gotze, Khedira - T. Mueller, Oezil, Reus - Klose.

Đảo Faroe: Nielsen - Naes, Faero, Baldvinsson, Justinussen - Benjaminsen, Hansson - Udsen - Samuelsen, Holst – Edmundsson.

+ NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH TRẬN ĐẤU:

Trận đấu bắt đầu.

HIỆP 1.

Phút thứ 3: CƠ HỘI! Tình huống tấn công đầu tiên của người Đức tới từ một pha đi bóng ở cánh phải của Phillip Lahm. Trận này, hậu vệ của Bayern thi đấu ở cánh phải chứ không phải cánh trái. Tiếc là Nielsen đã lao ra can thiệp kịp thời.

Phút thứ 4: THẺ VÀNG! Rogvi Baldvinsson (Đảo Faroe) nhận thẻ vàng.

Phút thứ 8: CƠ HỘI! Tình huống nguy hiểm đầu tiên của người Đức tới sau đường chuyền của Oezil cho Reus băng lên ở cánh phải. Nhưng cú dứt điểm của Reus đã không thể chiến thắng được cựu thủ thành của Man City.

Phút thứ 10: CƠ HỘI! Lahm tiếp tục đưa bóng thành công từ biên phải. Người băng vào lần này là Khedira nhưng tiền vệ của Real Madrid đã dứt điểm bất thành.

Phút thứ 13: CẢN PHÁ! Nielsen tiếp tục có một pha cản phá tuyệt với sau đường tạt bóng từ quả phạt góc bên cánh phải. Tuyệt vời Nielsen.

Phút thứ 19: NGUY HIỂM! Klose vừa có một cú đánh đầu cực kì nguy hiểm sau đường chuyền của Lahm bên cánh phải. Một chút nữa thôi tuyển Đức.

Phút thứ 21: NGUY HIỂM! Gotze có pha đi bóng vượt qua 3 hậu vệ Đảo Faroe trước khi chuyền vào cho Muller. Tiền đạo của Bayern dứt điểm từ khoảng cách cực gần nhưng không thể đánh bại Nielsen. Rốt cuộc thì phải làm thế nào để khuất phục thủ thành của Đảo Faroe?

Phút thứ 23: NGUY HIỂM! Hoan hô thủ thành Nielsen. Người thực hiện đường chuyền là Lahm còn người dứt điểm là Marco Reus. Nhưng thủ thành Nielsen mới là cầu thủ xuất sắc nhất trong tình huống này.

Phút thứ 26: CẢN PHÁ! Lại một pha dứt điểm và Nielsen tiếp tục cản phá. Trận đấu đang trở thành show diễn của riêng cựu thủ môn Man City.

Phút thứ 28: VÀOOOO! GOTZE! Một cú sút xa không thể cản phá của Gotze đã giúp tuyển Đức vượt lên. Cuối cùng Nielsen đã bị đánh bại. Tỉ số là 1-0 cho người Đức.

Phút thứ 37: CƠ HỘI! Lần này, người nhận bóng là Miroslav Klose. Nhưng anh đã không thể chiến thắng Nielsen.

Phút thứ 41: CƠ HỘI! Gotze đang là trái tim trong các đợt lên bóng của người Đức. Anh đi bóng qua 2 cầu thủ đối phương trước khi căng ngang vào trong nhưng không một đồng đội nào có mặt.

Phút thứ 42: THẺ VÀNG! Lahm (Đức) nhận thẻ vàng.

Hiệp 1 kết thúc. Tỉ số tạm thời là 1-0.



Gotze tỏa sáng, người Đức vượt lên - Ảnh: Getty

HIỆP 2.

Phút thứ 46: THAY NGƯỜI! Đảo Faroe thực hiện quyền thay người. Daniel Udsen ra nhường chỗ cho Suni Olsen vào sân.

Phút thứ 51: Người Đức có tình huống phạt góc ở cánh phải theo hướng tấn công. Hàng thủ Đảo Faroe đã phá được bóng nhưng Reus đã có mặt đúng lúc ở bên ngoài. Tuy nhiên, cú sút từ cự ly khoảng 20m của anh đã không thành công.

Phút thứ 54: VÀOOOO! OEZIL! Xuất phát từ một pha phản công, Oezil có đường mở bóng chiến thuật cho Muller băng lên ở biên phải. Tiền vệ của Bayern đi bóng trước khi thực hiện đường chuyền dọn cỗ cho chính Oezil băng vào đệm bóng nâng tỉ số lên 2-0. Một tình huống phản công mẫu mực. Tỉ số là 2-0 cho người Đức.

Phút thứ 57: CƠ HỘI! Tình huống tạt bóng từ cánh phải thứ 2 liên tiếp trong ít phút của người Đức. Cánh phải đang là mũi tấn công chủ yếu trong hiệp 2.

Phút thứ 59: SÚT XA! Lại là Mesut Oezil với một cú sút khá nguy hiểm.

Phút thứ 61: VỌT XÀ NGANG! Oezil đang thi đấu quá hay. Anh chính là người vừa có pha đi bóng khéo léo ở biên trái trước khi thực hiện đường kiến tạo tuyệt đẹp cho Reus dứt điểm vọt xà ngang khung thành đối thủ.

Phút thứ 62: NGUY HIỂM! Xuất phát từ đường phạt góc của Oezil, một tình huống lộn xộn đã xuất hiện trong vòng cấm Đảo Faroe. Hummels là người chạm bóng cuối cùng nhưng trọng tài đã cho rằng anh phạm lỗi với thủ môn Nielsen.

Phút thứ 65: THAY NGƯỜI! Đảo Faroe tiếp tục thay người. Hjalgrim Elttor vào sân thay cho Simun Samuelsen.

Phút thứ 68: THAY NGƯỜI! Đội tuyển Đức dùng quyền thay người đầu tiên. Andre Schurrle vào sân thay cho Thomas Muller. Đã tới lúc thử nghiệm?

Phút thứ 69: VIỆT VỊ! Schurrle vừa có tình huống đối mặt với Nielsen nhưng tiếc rằng trọng tài đã căng cờ báo việt vị. Tình huống đáng chú ý đầu tiên của cầu thủ này từ khi vào sân.

Phút thứ 71: VÀOOOO! OEZIL! Oezil lại tiếp tục "nổ súng". Lần này, người thực hiện đường chọc khe tinh tế cho anh là Reus. Thủ thành Nielsen đã đổ người chính xác nhưng vẫn không thể ngăn được bàn thua cho Đảo Faroe. Tỉ số được nâng lên 3-0 cho đội tuyển Đức.

Phút thứ 75: THAY NGƯỜI! Loew thực hiện quyền thay người thứ 2 của mình: Klose rời sân nhường chỗ cho Lukas Podolski.

Phút thứ 76: NGUY HIỂM! Lại một pha phản công nguy hiểm. Lần này, người băng xuống là Schurrle. Cầu thủ tấn công của Leverkusen đi bóng đầy nỗ lực nhưng cú dứt điểm trong thế với của anh không thể tạo ra một tình huống quá nguy hiểm.

Phút thứ 82: NGUY HIỂM! Đảo Faroe vừa có một cú dứt điểm khá tốt ở cự ly khoảng hơn 20m. Nhưng trái bóng đi tới đúng vị trí của Neuer đang chờ sẵn.

Phút thứ 85: THAY NGƯỜI! Quyền thay người thứ ba của Đảo Faroe. Klaemint Olsen vào sân, Joan Edmundsson rời sân.

Phút thứ 86: THAY NGƯỜI! Gotze rời sân và Julian Draxler vào sân. Thần đồng nước Đức đã chơi tốt và có một bàn thắng trong trận đấu hôm nay.

Phút thứ 86: CƠ HỘI! Khedira vừa có một pha băng lên sút xa. Nhưng cú dứt điểm của anh lại đi rất thiếu chính xác.

Trận đấu kết thúc. Tỉ số là 3-0 cho đội tuyển Đức. Một thắng lợi dễ dàng của các học trò HLV Joachim Loew.



Hai người hùng của tuyển Đức hôm nay - Ảnh: Getty

TT&VH Online


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm