(TT&VH Cuối tuần) -“Tôi nhận thấy các diễn viên chính ở Việt Nam rất thiệt thòi. Ở Trung Quốc, khi diễn viên nào được chọn đóng vai chính thì luôn được hưởng rất nhiều ưu đãi, có xe đẹp đưa đón, có khách sạn tốt nhất để ở, có người đi theo để phục vụ… Còn đối với các diễn viên chính của Việt Nam thì đây là một hình thức lạ lẫm và xa xỉ.” - Đạo diễn người Trung Quốc - Phạm Đông Vũ, (ảnh) thành viên đoàn làm phim Vượt qua bến Thượng Hải thuộc Hãng phim Hội Nhà văn Việt Nam.
Chuyện ngôi sao được đối xử chưa đúng tầm ngôi sao không phải là lần đầu tiên được nhắc tới. Còn nhớ, diễn viên Hải Yến khi tham gia phim Người Mỹ trầm lặng đã được trả cát-sê đủ để cuộc sống, sau khi phim kết thúc, sang một trang mới, theo đúng nghĩa đen. Ngoài ra, trong quá trình tham gia phim cô còn nhận được những ưu đãi như: ở khách sạn hạng sang, có người dạy tiếng Anh riêng, có trợ lý chăm sóc nhan sắc riêng,…
Quay lại chuyện của Vượt qua bến Thượng Hải, chuyện hai diễn viên chính Mỹ Duyên (vai y tá Tuyết Minh) và Nguyễn Minh Hải (vai Nguyễn Ái Quốc) bỡ ngỡ với những ưu đãi cho vị trí “ngôi sao” của mình không có gì lạ, bởi nhiều đàn anh, đàn chị của họ trên màn bạc vào cảnh ngộ ấy cũng phải bỡ ngỡ thôi. Và cũng không lạ, khi những phim “có yếu tố nước ngoài” lại khác những phim “thuần Việt” đến thế!
Chuyện ngôi sao được đối xử chưa đúng tầm ngôi sao không phải là lần đầu tiên được nhắc tới. Còn nhớ, diễn viên Hải Yến khi tham gia phim Người Mỹ trầm lặng đã được trả cát-sê đủ để cuộc sống, sau khi phim kết thúc, sang một trang mới, theo đúng nghĩa đen. Ngoài ra, trong quá trình tham gia phim cô còn nhận được những ưu đãi như: ở khách sạn hạng sang, có người dạy tiếng Anh riêng, có trợ lý chăm sóc nhan sắc riêng,…Quay lại chuyện của Vượt qua bến Thượng Hải, chuyện hai diễn viên chính Mỹ Duyên (vai y tá Tuyết Minh) và Nguyễn Minh Hải (vai Nguyễn Ái Quốc) bỡ ngỡ với những ưu đãi cho vị trí “ngôi sao” của mình không có gì lạ, bởi nhiều đàn anh, đàn chị của họ trên màn bạc vào cảnh ngộ ấy cũng phải bỡ ngỡ thôi. Và cũng không lạ, khi những phim “có yếu tố nước ngoài” lại khác những phim “thuần Việt” đến thế!
P.V