ĐD Doãn Hoàng Giang: Tớ xin nói thêm

29/11/2009 19:04 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) - Câu chuyện về hạn chế cầu thủ nhập tịch thi đấu dường như ngày càng nóng hơn. Đọc các comment của độc giả về bài viết của mình trên TT&VH Cuối Tuần, đạo diễn Doãn Hoàng Giang dường như “sung” hẳn lên và ông xin nói thêm đúng kiểu ở quán cà phê.

* Cuối cùng thì VFF vẫn quyết định cho một cầu thủ nhập tịch vào sân ở mỗi trận đấu đấy thưa ông. Ông thua rồi.

- Không, tớ vẫn bảo vệ ý kiến của mình. Tớ vẫn nói rằng đây là quyết định sai lầm nhất của VFF và nó làm cho một người rất thích VFF cũng cảm thấy thất vọng.

* Nghĩa là ông vẫn không chịu với lý lẽ rằng, hạn chế cầu thủ nhập tịch là để phát triển bóng đá trẻ.

- Vớ vẩn, thế họ chẳng chịu xem bóng đá Anh, bóng đá Tây Ban Nha à. Đội Chelsea có bao nhiêu cầu thủ Anh “xịn” trong đội hình ra sân nào. Thế mà Terry đá có hay không, đội tuyển Anh đá có hay không. Họ vẫn đá ầm ầm đấy thôi, vẫn mê hoặc nhiều người đấy thôi. Tây Ban Nha cũng thế, Real dựa vào C.Ronaldo nhưng đội tuyển QG của họ vừa vô địch đấy. Nó thế là nói cùn, cứ tính xem bây giờ có bao nhiêu cầu thủ nhập tịch rồi nào, hơn chục người chứ mấy. Có bao nhiêu CLB nào, hơn chục CLB nhé, nếu tính bình quân ra thì có đáng để ra một lệnh cấm dở hơi thế không. Đừng lấy chuyện bóng đá trẻ ra mà dọa, nếu không có mấy anh nhập tịch thì các cầu thủ của ta có hay hơn không. Chắc chắn là không, thuở chưa có mấy anh nhập tịch cầu thủ của ta cũng có hay hơn đâu, thậm chí cứ đá với nước ngoài là dúm dó lại ấy chứ. Nhờ mấy anh như “Lao”, “Lee” rồi gì gì đó, cầu thủ trẻ chúng nó mới dạn thêm đấy chứ.


Đạo diễn Doãn Hoàng Giang. Ảnh: Nguyễn Đình Toán

* Thế có khi nào chuyện hạn chế nhập tịch này gọi là ủng hộ chuyện Người Việt dùng hàng Việt không nhỉ?

- Tớ chẳng tin là nó có liên quan gì cả. nhà nước ra lời kêu gọi dùng hàng Việt là để khuyến khích người dân dùng những mặt hàng có chất lượng tương đương với hàng ngoại nhưng rẻ hơn. Tớ tin rằng lời kêu gọi ấy còn nhắm đến cả nhà sản xuất, nhà nước muốn họ làm tốt hơn phần mình và quảng cáo tốt hơn cho người dân biết. Chứ hàng Việt mà dỏm quá thì ma nó dùng. Muốn ủng hộ thì cũng phải một mười, một tám chứ đâu phải đưa cái áo dởm rồi bắt tớ mặc, bắt tớ phải suy nghĩ rằng nó là cái áo xịn. Đâu lý nào như thế. Tớ chẳng tin chuyện hạn chế quyền lao động của một cầu thủ đã thành người Việt lại được coi là ủng hộ chủ trương của nhà nước.

* Thế thì họ hạn chế để ủng hộ kiểu “ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn” chăng?

- Tớ nghi có đứa nó nói trật rồi người ta tưởng thật. Lý ra phải nói “Ta về ta tắm ao ta. Vừa trong vừa sạch ao nhà vẫn hơn”. Chứ tớ nói thật nhá, ai thích tắm ao đục thì tắm chứ Hoàng Giang này chỉ tắm ao trong thôi. Tắm ao đục rồi toét mắt, rồi ghẻ đầy người à. Không bao giờ, không bao giờ tớ chịu tắm ao đục chỉ vì một thứ nó là ao nhà của tớ đâu. Nếu tớ yêu cái ao của tớ, tớ sẽ phải làm cho nó trong lên tớ mới tắm kìa. Trận đấu thì cầu thủ phải hay người xem mới thích chứ, mới đến đông chứ. Đâu phải tự nhiên mà V-League được tớ khen là hấp dẫn, được người ta coi là hay nhất khu vực. Nếu bây giờ hạn chế cầu thủ nhập tịch là trận đấu mất đi một phần hay ho rồi, thế chả phải ao đang trong các ông quậy lên cho đục rồi bảo người ta xuống tắm ủng hộ à.

* Và rằng ông vẫn giữ nguyên tuyên bố ủng hộ các cầu thủ nhập tịch được vào sân, mà biết đâu như thế thì có CLB dùng đến 8 cầu thủ nhập tịch thì sao?

- Cầu thủ nhập tịch nào, giờ cứ gọi họ là cầu thủ Việt Nam đi, họ là người Việt mình rồi mà. Còn chuyện có CLB thích dùng cầu thủ nhập tịch thì chuyện đó đã có khán giả lo. Ai thích xem đội ấy thì đến xem, không thì đừng mua vé. Thời buổi thị trường mà. Nói lại nhá, Chelsea có mấy ông người Anh đâu mà dân Anh nó vẫn ngồi chật sân đấy thôi. Lo bò trắng răng à.

* Xin cảm ơn ông.

Cà phê bóng đá

“Bình loạn” bóng đá với đạo diễn Doãn Hoàng Giang, nhạc sĩ Dương Thụ và các fan “đặc biệt” khác của bóng đá Việt Nam...

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm