Mang Cánh đồng bất tận ra Nhà hát Lớn TP.HCM?

25/02/2009 14:25 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Sau đêm công diễn rất thành công, được báo chí khen ngợi và vé của các suất diễn trong tháng 3 đã được bán trước, với giá “đỉnh” là 120.000/ vé, đạo diễn Minh Nguyệt đã tỏ ra rất hạnh phúc và luôn nói lời cảm ơn đến tất cả những người cộng tác, vì họ đã đổ nhiều công sức cho vở kịch mà tác giả đã ấp ủ trong 2 năm gần đây.
 
 
Nữ đạo diễn khá kén chọn này đang có kế hoạch mang vở kịch này ra Nhà hát lớn TP.HCM để diễn xen kẽ, vì Nhà hát kịch 5B còn nhiều vở khác đang sáng đèn, không thể dành hết các suất trong tuần cho Cánh đồng bất tận. Đạo diễn Minh Nguyệt cũng tâm sự: “Nhìn thái độ của khán giả và cả sự đánh giá tốt của báo chí, tôi thấy không hổ thẹn với lòng khi tự hứa là sẽ không “phản bội” lại văn chương của Nguyễn Ngọc Tư. Tôi cũng hy vọng vở này có thể trụ được dài lâu một chút trên sân khấu để Tư có dịp lên xem, vì đây là giai đoạn cô ấy sinh em bé, từ kịch bản, phúc khảo cho tới công diễn, cô ấy đều chưa xem lần nào.
 
Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm