Lê Hoàng “hiến kế” giúp chị em “tăng giá” giống… xăng

08/03/2012 14:57 GMT+7 | Văn hoá

Đạo diễn Lê Hoàng

Khỉ thật, giá xăng tăng ngay trước ngày Quốc tế Phụ nữ, có chết không chứ lị! Mà lại còn nỡ tăng những hơn 2000 đồng/lít…


- Thì tớ đã bảo rồi: Gái đẹp là gái có quyền, mà xăng thì giống hệt… gái đẹp!

Giống ở điểm nào được ạ?

- Thứ nhất: Đều bốc hơi nhanh. Thứ hai: Dễ gây cháy nổ...

Thế thì mua làm gì cho mang vạ vào thân?

- Đấy chính là điểm giống thứ 3: Nhưng không - thể - không – có!

Và như vậy, phụ nữ cũng hoàn toàn có thể… tăng giá?

- Nếu đẹp! Lịch sử nhân loại từ Đông Tây kim cổ đều đã chứng minh: Phụ - nữ - đẹp - chưa - bao - giờ - rẻ!

Hic, nghĩa là: Phụ nữ xấu thì không bao giờ được quyền “hét giá”?

- Chỉ có một cách: Giả - vờ - đẹp!

Nhưng xăng đâu có… đẹp?

- Nhưng xăng bốc hơi nhanh. Phàm cái gì bốc hơi nhanh đều dễ dàng tăng giá!

Nghe nói anh vừa bị công an triệu tập vì tội “cố ý gây thương tích” khi nỡ quăng bom: “Phụ nữ xấu chả những không có quà mà đôi khi còn… bị phạt”?

- Tôi chưa kịp ra trình diện thì đã có ngay lệnh tha bổng vì có cả một tá chân dài đứng ra bảo lãnh!

Xăng tăng giá, vậy, nếu được sống lại thời thanh niên sôi nổi, anh có chọn cách đi bộ để dành tiền mua hoa cho bạn gái?

- Không, tôi đi kẹp ba!

Theo Đẹp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm