Đào Anh Khánh - một tuần bị 2 tai nạn giao thông

21/06/2010 11:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Đây không phải chuyện lạ như Sự tích ngày đẹp trời, tên truyện ngắn của Hòa Vang, mà cú đúp tai nạn xảy ra tháng 5 với HS Đào Anh Khánh, hai lần liên tiếp vào Chủ nhật cách nhau 1 tuần. Điều đặc biệt là, một tháng qua, chân phải bó bột, Tổng đạo diễn Đáo Xuân vẫn “đáo Hạ” bằng 4 chân, biến hai nạng inox thành đạo cụ.


Đào Anh Khánh “đáo Hạ” bằng bốn chân

Ngày 13/5, sau đêm diễn ở Tuần Châu, Đào Anh Khánh về Hà Nội trên ô tô Jolie của nhạc sĩ Trí Minh. Đến Đông Triều lúc 2 giờ sáng, thì xe đâm vào hai cột điện, lộn mấy vòng xuống đường nhựa song song thấp hơn bên dưới. Khi hoàn hồn, Đào Anh Khánh như “phi hành gia” treo ngược trên trần xe, Trí Minh ở dưới. Phúc to, cả hai không sao, vì thắt dây an toàn. Còn xe nát bét, phải gọi cứu hộ đưa về Hà Nội.

Đúng 1 tuần sau, đang vẽ ở nhà, thì Jenny gọi khi đi bơi cùng vợ chồng nhạc sĩ Trí Minh ở KS Thắng Lợi. Chiều vợ, họa sĩ xếp giá vẽ, phi xe đi ngay. Đang chạy đường Âu Cơ, Khánh nghe điện thoại Jenny gọi: “Anh sắp tới chưa?”. Mũ bảo hiểm vướng, lái xe một tay, anh thò chân phải xuống đường để chống. Hai cô chừng 20 tuổi đèo nhau bằng Honda số đâm thẳng vào chân HS, xe máy của họ đè lên cả HS lẫn xe. Anh Khánh thấy đau suốt ống đồng, ôm chân kêu la. Hai “sát thủ” tỉnh queo đứng dậy, dựng xe họ lên, không lời xin lỗi, lại mắng “lỗi của anh” và biến luôn. May sao, đúng lúc đó Trí Minh gọi và ra đưa Anh Khánh đến bệnh viện Saint Paul bó bột. Anh bị gãy 3 ngón giữa bàn chân phải. Ngay sau đó, bạn gái của vợ Trí Minh, người Đan Mạch, cho mượn đôi nạng inox đẹp vì cô ấy mới bị tai nạn ở Việt Nam. Sáng tạo mọi tình huống, Đào Anh Khánh đã làm cho phần chân bó bột trở nên đẹp chưa từng thấy, ít ra là so với tất cả các bệnh nhân bó bột ở VN. Anh dùng sơn màu tím, đen vẽ những đường lượn đan nhau rất tình lên toàn phần bó bột chống nạng, phía mu bàn chân, HS khuyên thêm ba nốt tròn nâu và vệt màu uốn quanh kiểu lượn âm - dương, khiến năm ngón chân thò ra ngoài trở nên sinh động. Lái xe Jeep Sukita Cruise (Kia) trắng 4 chỗ, phong độ quyến rũ hơn lúc bình thường, trông Khánh như tài tử điện ảnh.

Sau khi bó bột, Đào Anh Khánh lao vào lên chương trình tập luyện. Anh vẫn nhảy với diễn viên, tới sàn nhảy, vẫn yêu.

Anh Khánh cho biết: “Bãi đất trống trước nhà, người ta đã xây biệt thự, như vậy người xem sẽ bị giảm đi. Tôi đang tập cho đêm diễn Cây đời vào 15/10, tặng Thăng Long 1.000 năm, chương trình lớn thứ ba trong năm nay của tôi, với trên 1.000 diễn viên tại SK ngoài trời. Lần này, SK trình diễn chỉ còn 3.000 m2 và sân vườn 1.800m2”.

Hôm 20/6 này, tròn 1 tháng Đào Anh Khánh bị tai nạn, 25/6 anh sẽ tháo bột. Dù hoàn cảnh vào, Đào Anh Khánh cũng đáng yêu, sáng tạo và độc đáo. Những ngày Hè tháng 6, dù đau và di chuyển phải dùng nạng, anh vẫn tập mỗi ngày, thành ra anh nhảy với “4 chân”. Bí quyết vượt đau của anh: “Thực sự đau và ngứa, nhưng tôi dùng tinh thần nghĩ ngược lại, làm việc như không, thế là xong”.

Và đây, hình ảnh họa sĩ Đáo Xuân trước cửa khách sạn Hilton chiều 16/6. Với ngọn lửa nhiệt huyết sôi sục cuồng say, Đào Anh Khánh đang “đáo Hạ”.  

Vi Thùy Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm