04/06/2011 12:09 GMT+7 | V-League
(TT&VH) - Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên, Danny David có liên đới đến những “trò bẩn” trên sân cỏ. Ở trận đấu với Nam Định mùa trước, chính tiền đạo này đã phải lãnh án kỷ luật 3 trận cùng 10 triệu đồng nộp phạt sau hành động bóp vào “chỗ kín” của đối thủ.
Theo tường thuật lại của người trong cuộc thì không chỉ có Văn Duyệt và Trung Kiên là “nạn nhân” của Danny David, mà trước khi hành động của Danny bị phát giác, Văn Thuận cũng tố rằng Danny đã giở “võ bẩn” như vậy với anh.
Hành động này của Danny đã dẫn đến sự phản ứng mạnh của các cầu thủ chủ sân Thiên Trường và kéo theo sự lao vào nhau của cầu thủ 2 đội. Cùng với sự việc phóng viên Duy Bùi của Thể thao 24h bị nhân viên sân Thiên Trường hành hung, trận đấu suýt nữa đã đổ vỡ.
Chuyên môn tốt, sống hòa đồng, không đồng đội nào ở ĐT.LA nói Danny David có vấn đề về tư tưởng hay đạo đức. Tuy nhiên, lịch sử với nạn kiêu binh của ngoại binh từ nhiều năm qua vẫn còn nguyên giá trị. Cũng không loại trừ khả năng Danny “xin thẻ”.
Vì nhiều lý do, Danny David đã vắng mặt liên tục trong hành trình của ĐT.LA ở mùa giải này. Và ngay vào thời điểm đội bóng cần anh nhất, Danny lại dính án. Ngoài việc kháng án thì các biện pháp giáo dục cầu thủ ở đây cũng cần xem lại.
Danny David hẳn ý thức được vai trò của mình trong màu áo “Gạch”, nhưng anh lại không giữ được mình. Phải chăng đấy là mặt trái của việc nuông chiều ngoại binh, khiến họ nghĩ: “Tôi đẹp tôi có quyền?”. “Tây” biểu tình bằng cách này hay cách kia khiến bao CLB phải lao đao.
Thật nghịch lý, khi đội bóng, nơi trả lương cho cầu thủ, luôn là đối tượng đầu tiên chịu thiệt.
P.V
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất