28/09/2009 07:07 GMT+7 | Đức
(TT&VH CT) - Đã từng có sự khởi đầu thuận lợi ở Bayern dưới triều đại Felix Magath ở mùa giải 2006-2007 nhưng rồi sự nghiệp của Daniel van Buyten lại xuống dốc không phanh khi Ottmar Hitzfeld và Juergen Klinsmann xuất hiện. Chỉ đến khi Louis van Gaal có mặt, trung vệ 31 tuổi người Bỉ mới thực sự hồi sinh.
Mùa Hè 2006, khi rời Hamburg để đến với Bayern, Van Buyten đã kết hợp cùng Lucio tạo nên một “cặp trung vệ thép” của Bundesliga. Thể hình lý tưởng (cao 1m96), sức khỏe phi thường và khả năng xoay trở tốt, Van Buyten là mẫu trung vệ mà nhiều đội bóng mơ ước. Bên cạnh đó, anh còn một ưu điểm lớn: Có thể ghi được những bàn thắng đặc biệt vào các thời điểm hết sức nhạy cảm. Dấu ấn đáng kể nhất trên phương diện ghi bàn của Van Buyten trong màu áo Bayern có lẽ là hai pha lập công vào lưới AC Milan ở lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa 2006-2007 trong trận hòa 2-2 trên sân San Siro.
Van Gaal quyết định mạo hiểm với cặp trung vệ “khập khiểng” Van Buyten - Holger Badstuber trong năm đầu tiên của mình ở Bayern. Trung vệ Bỉ thì đã bị giam cầm quá lâu trên băng ghế dự bị còn trung vệ Đức thì vẫn rất non kinh nghiệm khi vừa mới được đôn lên từ đội trẻ. Nhưng cho đến thời điểm này, có vẻ như huấn luyện viên người Hà Lan đã lựa chọn đúng, đặc biệt là với trường hợp của Van Buyten. Không phụ sự tin tưởng và kỳ vọng của người thầy mới, anh chơi bùng nổ khi được ra sân thường xuyên. Bên cạnh hỗ trợ và dìu dắt Badstuber trong nhiệm vụ phòng ngự, Van Buyten còn ghi được những bàn thắng mang tính quyết định.
Ở lượt trận mở màn vòng bảng Champions League, Van Buyten là người mở ra chiến thắng 3-0 cho Bayern trên đất Israel, trước đội chủ nhà Maccabi Haifa bằng một cú ra chân rất nhanh trong vòng cấm đối phương. Ngay sau đó, khi vừa trở về với Bundesliga, chính Van Buyten lại ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Bayern trước Nuremberg ở trận derby bang Bavaria, gia tăng thêm không khí sôi động trong ngày khai màn Oktoberfest - Lễ hội bia truyền thống lớn nhất thế giới đang diễn ra tại Munich. Chưa dừng lại ở đó, anh còn lập thêm một cú đúp vào lưới Oberhausen, giúp Bayern thắng đối thủ hạng Nhì này 5-0 và giành vé vào vòng ba Cúp quốc gia Đức. Chỉ trong vòng một tuần, trung vệ người Bỉ đã ghi được bốn bàn, giúp Bayern chiến thắng trên cả ba mặt trận.
Xét về thành tích ghi bàn trong mùa giải mới ở Bayern, Van Buyten chỉ kém mỗi đồng đội trẻ Thomas Mueller, người cũng đã lập công ở cả ba mặt trận, và thậm chí còn vượt trội hơn Mario Gomez - bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Bundesliga. Gomez đã có ba bàn ở Bundesliga, ba bàn tại Cúp quốc gia Đức nhưng chưa thể lập công tại mặt trận nóng bỏng nhất là Champions League. Dưới thời Van Gaal, Van Buyten đã hồi sinh.
Daniel van Buyten
Sinh ngày 7/2/1978. Cao 1m96, nặng 83 kg. Vị trí: Trung vệ. CLB đã chơi: Cherleroi (1997 đến 1999, 19 trận/1 bàn); Standard Liege (1999-2001, 57/7); Marseille (2001-2004, 76/12), Man. City (2004, 6/0), Hamburg (2004-2006, 83/10), Bayern (từ 2006, 88/12). Đội tuyển Bỉ: Từ 2001, 51 trận/7 bàn. Thành tích: Vô địch Cúp Liên đoàn Đức 2007, Bundesliga 2008, Cúp quốc gia Đức 2008. |
Hà Minh Chi
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất