(TT&VH Online)- Tiền đạo của Chelsea, Daniel Sturridge, trở thành mục tiêu tấn công của chính CĐV đội nhà. Đáng nói hơn, đó còn là một CĐV thuộc dạng VIP.
Đội chủ sân Stamford Bridge đã tiến hành một cuộc điều tra sau khi nhận được lời phàn nàn từ một thành viên trong ban điều hành CLB rằng một CĐV đã gọi tiền đạo Daniel Sturridge là “con khỉ” trong trận đấu của “The Blues” với Genk ở Champions League cách đây 2 tuần.
Lời lẽ miệt thị Sturridge được cho là phát ra từ khu vực khán đài dành cho khách VIP với giá vé lên đến 100 euro. Đây là vị trí mà các thành viên của ban điều hành CLB hay ngồi cùng với những đối tác tài trợ bao gồm Chủ tịch của hãng British Airways, Martin Broughton và triệu phú ngành công nghệ máy tính, Peter Harrison.

Daniel Sturridge- Ảnh Getty
Một trong những người ngồi ở khu vực này đã hét lên rằng: “Chelsea đang mang một con khỉ về thi đấu, đó là tiền đạo Sturridge đang chuẩn bị vào sân trong hiệp 2”.
Câu nói này đã khiến một CĐV Chelsea ngồi ở gần đó, người thường xuyên sát cánh cùng đội bóng ở những trận đấu trong và ngoài nước tỏ ra khó chịu. Người này đã gửi thư đến Giám đốc điều hành Ron Gourlay để bày tỏ sự bức xúc về sự miệt thị đối với ngôi sao của đội từ một người đàn ông ăn mặc chỉn chu ở độ tuổi trung niên.
“Chúng tôi đã nhận được lời phàn nàn từ người hâm mộ và coi đây là một sự việc vô cùng nghiêm trọng. Chúng tôi đang thực hiện việc điều tra được tiến hành bởi những nhân viên an ninh hàng đầu của CLB và sẽ hợp tác với cảnh sát nếu cần. Chúng tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ hành động kỳ thị nào và khuyến khích CĐV giúp chúng tôi xác nhận những ai có liên quan”, Chelsea thông báo trên trang web chính thức của đội.
Thời gian qua, vấn đề phân biệt chủng tộc đang khiến nội bộ Chelsea rối loạn. Trung vệ thủ quân John Terry của “The Blues” hiện vẫn đang trong quá trình điều tra của cảnh sát về cáo buộc có lời lẽ kỳ thị đối với hậu vệ Anton Ferdinand của QPR.
K.Đ