Ông trùm F1 Bernie Ecclestone: Chi 100 triệu USD để mua công lý!

08/08/2014 07:03 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Vụ Bernie Ecclestone chi ra 100 triệu USD để không phải ra hầu tòa không chỉ khiến ông thở phào nhẹ nhõm khi tránh được xà lim nhà tù mà còn chứng minh triết lý của ông trùm F1 này, rằng mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền, kể cả công lý!

Ecclestone bị buộc tội mua chuộc một viên chức nhà băng trong vụ mua lại một số lượng cổ phiếu lớn của F1 tại Munich, Đức. Và các công tố viên của thành phố này đã chấp nhận đề nghị dàn xếp của ông.

Bernie Ecclestone không phải Chúa, nhưng cũng chưa ai chiến thắng được ông. Người đàn ông 84 tuổi này thường xuyên khẳng định rằng ông ta có thể ngăn chặn khủng hoảng kinh tế. Cũng có lần Bernie đưa ra ý tưởng làm một cơn mưa nhân tạo để các chặng đua của F1 trở nên kịch tính và hấp dẫn hơn. Ông trùm F1 luôn sở hữu tham vọng có thể kiểm soát tình hình tài chính toàn cầu và cả thời tiết. Bởi vậy, hành động chi ra tới 100 triệu đô để không phải hầu tòa dù chỉ 1 giây của Ecclestone cũng chẳng khiến người ta bất ngờ. Việc bỏ ra một số tiền quá lớn ấy so với việc có thể đối mặt với 10 năm tù xem ra là rất “đáng đồng tiền bát gạo” với một nhân vật quyền lực như ông.

Trên thực tế, những vụ có thể dùng tiền để giải quyết pháp luật ở Đức vẫn xảy ra hàng năm. Tuy nhiên, Ecclestone lại thể hiện thái độ cực bình tĩnh và kẻ cả trước cả khi ông ta phải đối mặt với án phạt. Ecclestone đã luôn nói rằng ông chắc chắn sẽ trắng án dù ở thời điểm đó có một doanh nhân tên là Gerhard Gribkowsky đang thực thi án 8 năm tù vì tội hối lộ.

Người Đức không ưa Ecclestone từ lâu khi có lần trong một buổi phỏng vấn, ông còn mạnh dạn ca ngợi trùm phát xít Adolf Hitler là một người đàn ông “được việc”. Nhưng ở vụ lần này, dư luận lại không hề tỏ ra bức xúc, trái lại, còn nể phục Ecclestone. Ông đã chứng minh được triết lý mà rất nhiều người giàu có trên thế giới này tin tưởng: mọi thứ đều có giá của nó và tiền mua được mọi thứ. Điều này làm người ta nhớ tới một ký ức ở chặng đua Argentina năm 1997. Khi ấy Ecclestone được tay đua của đội Lotus tiếp cận Mario Andretti. Tay đua này đã bật mí với một người bạn rằng ông ta đề nghị mức giá 1000 đô la để anh ta đẩy ông xuống bể bơi. Ecclestone thậm chí đã “câu khách”: “Trả tôi một nửa tiền là anh đã có thể làm điều đó”.

Với Ecclestone, tiền có lẽ là một triết lý. Nhưng thay vì điên loạn và trở thành nô lệ của nó như rất nhiều người giàu có khác, Ecclestone biến tiền thành người hầu hạ của mình.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm